1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOÀI NIỆM MÙA ĐÔNG

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi 1702, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1702

    1702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    HOÀI NIỆM MÙA ĐÔNG

    Hoài niệm mùa đông

    Mùa đông này đã là mùa đông thứ 7 rồi đó em ạ.Cứ mỗi lần trời trở gió đem theo cái hơi se se lạnh đầu đông, cái mùi thơm ngan ngát của hương hoa sữa là tôi lại không khỏi chạnh lòng nhớ tới em.Tôi nhớ lần đầu gặp em trên võ đường, em đã làm tôi thật sự ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp nhí nhảnh, bởi nụ cưòi rất tươi và cả dáng điệu rất "con trai" của em.Giờ đây, hình ảnh cô gái trong bộ võ phục dễ thương nhưng rất mạnh mẽ của em vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi.Hình ảnh đó thường khiến tôi cảm thấy mình thật đáng trách, đã bao lần tôi tự trách mình rằng sao khi đó tôi quá rụt rè, quá trẻ con để rồi giờ đây phải nuối tiếc mỗi lần nhớ tới em.Tôi cũng trách cả em nữa đấy em ạ, tôi trách em là sao em biết tôi yêu em, yêu rất nhiều nhưng em chẳng hề nghĩ tới tôi dù chie 1 làn kể từ khi đó.Tôi thường hậm hực khi nghĩ tới kẻ được em yêu, nó có gì hơn tôi chứ?Chắc chắn nó không thể yêu em nhiều hơn tôi, chắc chắn hắn không thể si mê tới mức mu muội bằng tôi, chắc chắn lòng tốt của hắn kém tôi.Liệu rằng em có biết hắn đã phản bội em, em có dám chắc rằng trong hắn chỉ có mình em thoi không???Em không dám chắc phải không?Bởi vì em biết rằng hắn không phải chỉ có mình em.Vậy tại sao em cứ phải tự lừa dối mình đến vậy, tại sao em cũng mu muội tới dường đó(phải chăng em giống tôi).Bạn bè tôi thường gọi tôi là "Kẻ si", là "Thằng khùng" bởi tới giờ phút này vẫn đeo đuổi cái cơ hội đã bay xa, vẫn hi vọng vào điều không thể.Tôi cũng chẳng biết vì sao tôi lại như thế nữa, chắc em cũng nghĩ tôi "ẩm ẩm" vì tới giờ vẫn "cố đấm ăn xôi".Nhưng xin em hãy luôn nhớ một điều, rằng tại sao tôi lại gan lì tới vậy, là vì đó là mối tình đầu của tôi, là vì em đã vô tình ghi trên kí ức tôi 1 trang quá sâu đậm, đó là vết thương ngọt ngào duy nhất mà tôi có trong cả đời này(chắc chắn đó).
    Tôi viết những dòng này dưới dạng 1 chủ đề trong mạng "trái tim việt nam", mong rằng bài viết này của tôi sẽ tới được trái tim của em.
    Xin thành thật xin lỗi các bạn trên diễn đàn vì bài viết của tôi chiếm quá nhiều đất, bài viết này tôi gửi tới 1 nhân ở trường PTTH Ngô Quyền, hiện đang học lớp "ei six".Tuy nhiên tôi cũng mong nhận được nhiều sự góp ý từ phía các bạn.Thanks.
    1702
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Đang yêu hả? Quả này chết vì yêu mất thôi, yêu được thì yêu ko yêu được thì thôi, nuối tiếc làm dì, già nhanh
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình
  3. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    chưa đọc xong , chut'' nữa đọc tiếp , nhưng mà hay lém ...
  4. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là tình yêu nó không tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi chỉ chuyển từ ngưòi này sang người khác
    Bạn không thể lý giải được tại sao cô ấy không yêu bạn đâu .vì đấy nguời ta gọi là cảm xúc bạn ạ có người bạn biết yêu bạn bằng cả trái tim nhưng bạn chẳng có rung động gì cả vậy mà có người bạn yêu có khi lại chẳng để ý đến bạn
    TY là con chó theo nó chạy chạy nó đuổi dừng lại nói sủa
  5. Trinh_tiet

    Trinh_tiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    mùa đông ít thôi...
  6. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ngô Quyền hết con gái rồi hay sao mà lại yêu cái đứa dở hơi biết bơi ấy!Bó tay!Mùa đông chỉ có đi ăn sủi dìn là sướng nhât.hehê......Bao giờ mới đến mùa đông năm ấy
    Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.....

  7. ZHOUWEL

    ZHOUWEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    TROI.
    LANG MANG LAM DO RAT HOP VOI TINH EM
    thuy
  8. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    lạnh qúa , phải mặc thêm áo thôi !!!! box gì mà chuối thế , lamé mùa đông quá ...
  9. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Mùa đông đó sẽ mãi mãi không quay trở lại ...
    Hic mình quen anh cũng đúng vào mùa đông ?Và đi chơi với anh lần đầu tiên cũng là giáng sinh lạnh tê cả người ....
    giờ đây ,mùa đông này trong dòng ngưòi náo nhiệt không có anh hic nhớ quá đi mất
    Mấy hôm nay gần seagames anh gửi mail liên tục hỏi tình hình ở nhà không khí ra sao vui lắm .Cảm thấy tự hào dân tộc lắm nhưng mà thiếu anh em không thấy vui hi hi đọc những dòng này đừng cười em nhé
    love me love my dog
  10. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khỉ nhỉ,sao người ta có người yêu vào mùa đông để làm gì nhỉ?Net_of_boy hồi xưa bị em đá nên bi giờ cay cú nhỉ hé hé
     

Chia sẻ trang này