1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm mùa thi xưa....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kitty_sona20, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona20

    kitty_sona20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm mùa thi xưa....

    Một mùa thi nữa lại đến. Kỷ niệm mùa thi năm nào lại ùa về. Mình sẽ chẳng bao giờ quên được...
    Những ngày học thi cùng anh sao nhiều nỗi niềm đến thế. Cùng học bài, cùng chia sẻ những vui buồn.... Mình đã vô tư, vô tư và hồn nhiên ngay cả khi nhận ra mình thương anh, ngay cả khi buồn lúc anh nhắc về người xưa. Anh đã cho mình sự tự tin về chính mình, cho mình niềm vui để học tốt...
    Ngày mình thi tốt nghiệp phổ thông cũng là ngày anh về quê chờ kỳ thi Đại học. Mình biết nhớ...
    Ba ngày thi cũng qua, mình lao vào học luyện thi ĐH với nỗi lo kết quả thi tốt nghiệp sẽ thật tệ hại. Mình sợ sẽ không đủ điểm đậu, dù điểm liệt là 0, mình sợ đến hoang mang vì từ trước đến giờ ngay thi bước ra phòng thi mình đã đoán được mình bao nhiêu điểm, mình đoán chẳng bao giờ sai. Mình đã thi môn Văn với cái đề mà chỉ trên dưới 20% người chọn, mình đã làm những môn học thuộc lòng thật kém, dường như trí nhớ mình tệ dần...
    Nếu rớt, nếu rớt mình sẽ còn lại gì?

    Don't you cry tonight
  2. kitty_sona20

    kitty_sona20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 tuần thi, ngày nào mình cũng đến trường chờ kết quả. Đến hôm biết chắc chắn sẽ có kết quả, mình chờ hầu như từ sáng đến tối, cứ về nhà rồi lại đến trường không biết bao nhiêu bận. Chiều hôm đó, trường không dán kịp kết quả, chỉ đưa bảng điểm cho giáo viên chủ nhiệm, mình và đám bạn chạy sang nhà cô xem kết quả. Mình không tưởng tượng nổi khi biết điểm. Dù luôn sợ là mình rớt nhưng khi biết là qua được mình lại bàng hoàng với điểm số trung bình. Đúng ra mình xếp loại khá vì điểm trung bình trên 7 điểm nhưng vì một môn học thuộc bài điểm quá tệ. Mình không nhớ được đã thẫn thờ thế nào, đã rời khỏi đám bạn thế nào để chạy trốn. Vừa đạp xe vừa khóc không thành tiếng, trời mưa nên mình không cần lau nước mắt, mình cứ đạp xe chạy lang thang gần cả tiếng. Về đến nhà thì mọi thứ tan biến, nước mắt trốn đâu mất chỉ có lời thông báo của mình và sự cảm thông ở mức nào đó của người nhà.
    Mình muốn vỡ tung...
    12 năm và một kết quả
    Mình gọi điện cho anh, khóc, rồi cúp máy. Thật sự mình đã muốn nói điều gì đó nhưng nghẹn lời.
    Don't you cry tonight
  3. kitty_sona20

    kitty_sona20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngay hôm sau, nhỏ bạn thân đến nhà, mình nói kết quả thi của mình, nhỏ nói kết quả thi của nhỏ. Rồi nhỏ khóc thật nhiều. Nhỏ chỉ thiếu có 0.5 điểm để có thể được tuyển thẳng vào Đại học. Mình càng không nói được lời nào. Mình không thể nói, có cái gì đó chắn ngang cổ họng. Mình chỉ làm mỗi một chuyện, mình làm bờ vai cho nhỏ dựa. Nhỏ càng nức nở, bờ vai mình càng nặng hơn. Nhỏ-người bạn thân suốt 12 năm-khi buồn chỉ biết tìm đến mình...Mình biết nhỏ đã cố gắng để đạt được đích cao nhất (mình đã từng MƠ). Nhỏ thiếu 0.5 điểm để được tuyển thẳng, mình thiếu 0.5 điểm để xếp loại khá cho 12 năm học, và cũng có người chỉ thiếu 0.25 để không rớt, không trắng tay. Nhỏ vẫn dựa vào mình khóc, mình đối với nhỏ thật dịu dàng nhưng không hề giả dối, không chút gượng ép. Nhưng từng giây phút một mình cảm thấy hụt hẫng, buồn tủi, trơ trọi và đau lòng khi nhận ra 1 khoảng cách giữa 2 đứa. Một khoảng cách không phải từ học vấn, sự thành công, phải, mình đã từng xếp hạng trên nhỏ, mình đã từng học chuyên này chuyên nọ như nhỏ, mình ngang hàng và thân với nhỏ suốt 12 năm...
    Sinh nhật 18 tuổi lần này sao buồn quá.
    Mình phải vững vàng, phải biết tựa vào bờ vai của chính mình. Mình buông xuôi thì kỳ thi ĐH tới sẽ ra sao?
    Hai ngày sau, anh đến, không nói, chỉ ghì mình thật chặt từ sau. Sao mình không than vãn gì mà anh lại hiểu mình đến thế...
    Chỉ còn 2 tuần nữa là thi ĐH, có 1 trường anh và mình cùng thi...
    Don't you cry tonight

Chia sẻ trang này