1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hoài niệm Mỹ........ :p

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Oopszzzzz, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hoài niệm Mỹ........ :P

    ngày xưa, ngày còn chôn vùi tháng năm trên đất Mỹ, tớ cứ ảo tưởng đến ngày đc hồi hương, như thể "bao h cho đến ngày xưa ý". nghĩ bụng, "HN trong trái tim mình", hồi hương rồi thì cái đất DC này chắc chả có gì cho mình hoài niệm...

    mấy hôm rồi, ngủ mơ toàn những giấc mơ binh biến ko rõ date, time & location, lo quá, đi kiểm tra mắt (thực ra là đi làm giấy sức khoẻ), kết luận của bác sĩ "thị lực 8/10 - cực tốt"

    đến hôm gần đây nhất, thế nào lại mơ 1 ngày đẹp zời mình đi shop chỗ này chỗ này, shop đc cái này cái này, (tớ mơ cực rõ chi tiết luôn, mỗi tội list details ra thì dài lắm) mệt fờ hơi tai, bụng đói cồn cào, trời nhập nhoạng tối, rút fone ra, gọi 1 tụi bạn đi ăn, (mơ thấy luôn số fone đàng hoàng), í ới nhau xong, cả hội tụ tập tại nhà hàng Korean Yechon bên Annadale. trong mơ, tớ ngửi đc cả mùi thịt bbq thơm thế nào, ăn vào ngọt thấu xương ra sao, mơ chán chê cả hội bạn bè tụ tập nói những chuyện gì (đại loại là tớ nổ bi bốp các kiểu tạp fế lù thu thập đc sau hơn 2 tháng hồi hương cho tụi vẫn đang há mồm rãi rớt rơi tùm lum "ôm mộng hồi hương")

    đang lên cào trào, thì tớ sằng sặc cười, tay chân đập bàn đập ghế đúng fong cách offline box Mỹ bàn chuyện TTVN, chợt nghĩ ra tại sao mình có những giấc mơ binh biến báo động trước từ mấy ngày hôm nay...

    lọ mọ lên TTVN vào box Mỹ mà vô tình mình cứ lấy cớ bận thi với thu xếp đồ hồi hương lúc trước khi về với cả ở nhà dùng dial up rùa bò (ý là khoe hôm nay tớ có ADSL rồi í mà)

    P/S: nhắn nhủ DC tour guide, có dẫn đoàn box Mỹ - TTVN nào thì cũng đừng quên truyền thống qua Yechon ăn bbq, tay chân đập bàn đập ghế bàn chuyện TTVN
  2. bouldergirl

    bouldergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Gái về hẳn ư em?Thôi chuyến này thì cặp cạ tour guide của DC mất mất lái xe rồi
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nhớ Opz lắm, nhất là mấy ngày cuối tuần free gọi phone thoả mái. Conf 8 xuyên tiểu bang từ hồi OPz về cũng đứt bóng theo luôn rồi.
  4. Meo_U

    Meo_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em xin chia sẻ nỗi niềm cùng chị Oopszzzzz... tuy em ko từng sống ở DC, nhưng em hiểu nỗi niềm của 1 người từ xa trở về quê nhà, bỏ lại những kỷ niệm nơi đất khách - vui có, buồn có... Đối với em, nỗi niềm đó là " sự tự do "
    Sorry, không hiểu sao đọc bài của oopszzzzz em lại tâm trạng thế này nhỉ ....
    Cheer up !!!!!!!!

Chia sẻ trang này