1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm tháng Bảy...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi saodoingoi, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm tháng Bảy...

    Rong chơi trên xứ lạ... lạnh giá và tê tái... hằn in trong tim những nỗi đau không bao giờ lên sẹo mà cứ âm ỉ , cào cấu... nhưng lúc đó hình như không đủ tâm trạng và sức khỏe để cho...

    và...

    Không thể nào quên đã ra đời... kể từ đấy...

    lan man
    ...
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    CON VIRUS ẤY CHẮC CHẮN ĐÃ CHẾT, CHẾT HẲN RỒI... LÚC ĐÓ, RÕ RÀNG THẤY NÓ PHỤT LÊN MỘT TIA, RỒI NẰM LĂN RA VẬT VÃ, MÁU ĐÃ TRÀO LÊN TRONG HỌNG LẠI TỰ PHẢI NUỐT XUỐNG ĐỂ BÌNH TĨNH NHÌN NÓ CHẾT...
    THẾ MÀ HÔM RỒI GẶP LẠI, NÓ ĐÃ LÀ MỘT BẢN KHÁC... NƯỚC DA TUY NHỢT NHẠT, XONG MẮT LẠI CÓ THẦN...
    TÔI LẠI RÌNH MỘT CÂY SÚNG, ĐỂ RỒI MỘT NGÀY MAI LẠI NÓI: TÔI ĐÃ GIẾT NÓ!
    CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TIẾNG NGA THÌ PHẢI, NHƯNG ĐÃ LẮM, PHẢI TẬN TAY...
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    2.52 fút ngày 12-7 năm 2004
    Mưa vẫn chưa ngừng hẳn.Hà Nội trông bẩn thỉu và ướt nhẹp Thời tiết Hà Nội mấy ngày nay như mùa thu: mát mẻ và dịu dàng.
    Thời gian này năm ngoái hai thằng vẫn còn ăn nằm với nhau thế mà bây giờ mỗi đứa một nơi.Cứ khoảng 11.30 đêm là rong xe đi ăn đêm và đi thăm phố cổ.Phố cổ Hà Nội by night yên ắng rùng rợn như nghĩa trang, khác hoàn toàn với cái vẻ cuộc sống ban ngày.Mỗi ngày vô nghĩa qua đi lại để lại một chút gì thật đáng nhớ
  4. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7... thế là được 2 tháng... rồi 1 năm hai tháng... và một số ngày... em không đếm... mà cũng không sao đếm được, vì có những thứ không đáy, không cân đo đong đếm được! Ai bảo là người nặng lòng thì sẽ đau khổ hơn "?" Chỉ cần nghĩ mà không cần phải nói ra... vẫn biết... mãi mãi không bao giờ qua được; cứ ngắc ngoải mãi... ngọt lịm và chút ran rát, đăng đắng ở đầu lưỡi... như hôm nào...
  5. Summer_Rain

    Summer_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một đêm tháng 7 kia,mình cùng con bạn cũng lang thang phố cổ.Hai đứa đi xem nhạc rock về ,ko ngủ được ,rủ nhau mò xuống phố lúc 2 giờ.Mình thích ,mình nhớ,mình thèm có lại được những khoảng thời gian điên điên như thế,vì tuổi trẻ cần những lúc biết điên :)) ( kế thừa có sáng tạo câu nói đang gây xôn xao của nhà thơ Đỗ Trung Quân)
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    July, something has survived.Something is waiting for the right time to twinkle
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    chân vừa bước ra khỏi toà nhà mát rượi do có hệ thống làm lạnh còn chưa kịp hỏng, làn da lập tức cảm nhận được cái hơi của đường phố và của người... ấy thế mà cái hơi nóng ấy, cũng chỉ tung tăng xung quanh được một lúc. cơn mưa tháng 7 xua nó đi lập tức, thành phố lại lụt lội, nhưng con sông Thị Nghè cũng chẳng thay được màu nước. nó vẫn chỉ lấp sấp, kiên nhẫn đợi thuỷ triều lên.
    chẳng có tháng 7 nào không đi theo tháng 6, chẳng có cơn mưa nào không làm lòng người chùng lại...
    Sài Gòn mưa nắng hai mùa, chỉ hai mùa thôi mà cũng ứa tràn cảm xúc, khác nào bốn mùa nóng lạnh xứ bắc.
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhiều quá.Tháng 7 nào cũng vậy.Về quê bây giờ là được theo bọn trẻ con đi nhặt cá rô ngoài đường.Được tắm mưa, được lội bì bõm trong những vũng nước
    Bọn trẻ con ngày nào cũng lớn cả rồi.С,а?<й fже .

Chia sẻ trang này