1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm tháng Sáu

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tháng Sáu, với một ngày lạ hơn mọi ngày, khi sau này dù có muốn quên đi cũng vẫn chợt thấy mình trong đám đông, khi ai chưa nói điều gì...
    có lúc chợt muốn quay lại nơi đã không còn gót ai về ngõ dài...
    Hasta La Vista là người bị ám ảnh trong tháng Sáu.
  2. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tháng sáu lẽ nào không phải một tháng trong năm? Một ngày nào đó trong tháng lẽ nào chẳng phải ngày trong năm?
    Ồ, không đúng rồi, tháng sáu vẫn là một tháng trong năm. Ngày nào đó cũng vẫn là một ngày trong năm... Khác chăng là bởi nó được đánh dấu bởi một dấu ấn riêng... "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt... Trời không mưa em cố lạy trời mưa"... Và giờ đây ngoài kia trời đang mưa... Gió. Bão...
    Một sự đồng cảm chăng??? Khi tháng sáu là tháng tôi nhận là của riêng tôi???
    Nói vui thế thôi. Tôi đọc "Tin Box Nga: Kẻ bị ám ảnh" trong đó có đoạn viết: "Cũng các thành viên trong box Nga đã tỏ ý không cần tìm hiểu về La Vista nữa, mà muốn cùng anh xây dựng box Nga." Vâng, chính tôi đã nghĩ như thế. Nghĩ như thế không phải là không muốn biết thêm về nhân vật mà mọi người vẫn đang nóng lòng muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn cái mà mọi người cảm nhận được từ những đóng góp của anh cho box này.
    Tò mò là bản tính của con người. Những cái càng cố che đậy thì lại càng tạo cho tính tò mò có thêm đất sống. Có người tò mò sâu (muốn đi sâu vào đời tư), có người thì tò mò nhiều (muốn được biết càng nhiều càng ít). Tôi thì muốn cả hai trong số đó (hì hì). Tò mò... nhưng sẽ rất vui nếu nhân vật chính tiết lộ từ từ... từ từ... về bản thân mình.
    Linh tinh thê, mong anh đừng giận. Anh là ai???
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm tháng Sáu

    Có lẽ có nhiều người trong box có những kỉ niệm khó quên về tháng Sáu.Và tớ cũng vậy.Topic này như một sự đồng cảm về những kỉ niệm đã, đang và sẽ diễn ra trong tháng 6.
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 năm ngoái tôi chính thức rời giảng đường Đại học.Tháng 6 với tôi là lúc là lúc bắt đầu những gì mới mẻ và sôi sục.
    Đúng ngày này, ngày 13-6 của 23 năm về trước một con người đặc biệt với tôi đã ra đời.Song chưa một ngày 13 tháng 6 nào chúng tôi được ở bên nhau trọn vẹn bên nhau.
    Còn nhiều điều để nói về tháng 6
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Thanhminh đã có sáng kiến chuyển những bài viết về "hoài niệm tháng sáu" riêng thành một chủ đề mới. Như vậy sẽ có chỗ để mọi người nói về tháng sáu của riêng mình. Rất hay!
    Tuy nhiên, khi đọc lại bài viết hôm qua của mình thì thấy buồn cười quá, chắc mọi người đọc sẽ không khỏi thắc mắc tại sao lại có chuyện linh tinh không đúng chủ đề "hoài niệm tháng sáu"... Xin thưa, nó được viết vì mục đích khác... muốn được biết "anh là ai?" cơ.
  6. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu đối với tôi bao giờ cũng là bắt đầu của mùa hè nóng bức... năm nào cứ đến tháng sáu là tôi chuẩn bị xả hơi kekeke Một năm học hành, làm việc cật lực và mê mải... hầu như tôi ko có thói quen đi xa hay nghỉ cuối tuần thường xuyên! Cứ đến hè là tôi mới tính sẽ đi xa, đi thật xa! Năm ngoái, tháng sáu là một tháng kinh khủng và đầy mệt mỏi! Nhưng tôi cũng đã quên cụ thể tháng sáu ấy đã trở nên khó chịu và đáng ghét thế nào, chỉ nhớ là tôi không thích! Năm nay... tháng sáu dễ chịu hơn, mát mẻ và ấn tượng! Tháng sáu này đáng nhớ vì những điều không dễ dàng mà có được! Hơn nữa, tôi sẽ trở lại nơi ấy, không phải tháng sáu, mà là chuẩn bị cho một tháng sáu hồi sinh! Quay lại nơi xưa để tự nhủ rằng đã xa lắm rồi... vùi chôn...
  7. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu có những cơn mưa chợt đến chợt đi, đôi khi để lại trong ta một nỗi nhớ, nỗi nhớ của ngày xưa... Ai mà lại chẳng có một ngày xưa, một buổi đầu tươi mới của tình yêu trong trắng trọn vẹn trong sự mới mẻ và thuần khiết của cái tuổi mười tám, đôi mươi nhưng cũng rất mỏng manh dễ vỡ...
    Một đêm mưa tháng sáu của sáu năm về trước, tiếng chuông điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ... "Anh!... Trời đang mưa Anh ạ! Mưa to lắm cơ... Ước gì... ước gì có Anh ở đây Anh ơi... để làm gì ư? Để có thể dựa đầu vào vai Anh... thủ thỉ to nhỏ với Anh đủ điều ..."
    Đêm nay trời lại mưa ... Có những đêm mưa như thế này mới hiểu vì sao những căn nhà cũng khóc, những bức tường vôi xám xịt cũng biết đau...
    Trời mưa làm tự nhiên làm tôi lại nhớ đến quê nhà... Mà cũng không biết có phải tại trời mưa nữa hay không?
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 14/06/2004
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    ... và khi rời khỏi bản thân, tôi chợt nhận thấy ngày 12-6, ngày tôi thú nhận một thực tế, cũng là ngày đất nước Nga rộng lớn và mến thương của tôi kỷ niệm lần thứ 14 ngày Độc Lập, chấm dứt Liên Bang Xô Viết và bắt đầu một nước Nga mới.
    Tháng Sáu sẽ mãi là nỗi nhớ, vui buồn... ám ảnh...
  9. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu... mưa... mưa... mưa còn rơi...
    Tháng sáu đánh dấu sự bắt đầu của mùa hè với cái nắng ngọt nhưng vẫn mát ở Mát-xcơ-va và cái nắng oi ả, ngột ngạt ở Hà Nội...
    Tháng 6 năm nay mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm, rất nhiều... Gia đình, tình yêu, cơ hội trong sự nghiệp... ôi, nhiều đến mức tôi quay cuồng trên mây vì tất cả đến quá nhanh và dồn dập... Ôi, tình yêu của tôi...
  10. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu, cho dù mình muốn bỏ quên nó thì nó vẫn cứ đến, 1 ngày của Tháng Sáu, chẳng có gì đặc biệt đối với ai ngoài mình, cho dù mình muốn có chút gì hoài niệm thì nó vẫn cứ trôi qua bình lặng như mọi ngày, đơn giản cũng vì mình muốn đối với mình nó cứ là bình thường như bao ngày khác của những năm tháng cuộc đời. Năm nay có đặc biệt hơn vì ngày dở hơi ấy rơi đúng vào ngày thi. Đã quen với việc quên đi ngày đó là ngày bao nhiêu, quen với việc để mình 1 mình, dành cả ngày đó chỉ cho riêng mình. Liệu có phải ích kỉ không nhỉ? ưh con người ai mà chẳng có chút gì đó ích kỉ. Mình không thể làm khác được. Cứ trốn mất tăm mất tích cả ngày, để khi về nhà có cảm giác reo lên trong lòng khi nhận được những dòng chữ yêu thương, những lời nhắn gửi, những món quà, ... và cả những lời trách cứ, chỉ cần biết rằng mọi người vẫn luôn bên mình. Nhưng mỗi năm vẫn cứ bặt tăm cả ngày, thà rằng có cảm giác mình đang đi trốn mọi người còn hơn phải đối mặt với ý nghĩ rằng mọi người đang "trốn" mình. Sợ bị bỏ quên! THI, sao lại rơi đúng vào kì thi, hàng năm, và mùa hè, làm mình không dám làm mất thời gian của bất cứ ai nữa.
    Tháng 6... mùa hè... một ngày bỏng cháy... mọi năm mình ở nhà luôn là như thế... nhưng năm nay, hình như Hà Nội đang mưa nhiều... có ai nhớ về một góc phố quen...

Chia sẻ trang này