1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm tháng Sáu

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ còn tiếng ve sôi ồn ào
    Mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Cánh buồm bay về một thời đã qua
    Em thầm hát một câu ca cũ
    Về một thời thiếu nữ say mê
    Về một thời hoa đỏ diệu kì?

    Bài hát này tôi rất thích .
    Một bài hát gắn với một sự việc nào đó và khi có một điều gì đó làm nhớ lại như topic mang tên ?otháng sáu ,hoài niệm? này chẳng hạn , làm tôi nhớ lại một mùa hè đã qua , trong không gian đầy nắng nóng , có phượng, có ve và có những khuôn mặt thân thương với đầy những mộng mơ và lí tưởng , bạn của tôi đã hát bài hát này :

    Tháng sáu mùa thi
    Cùng chào nhau nhé trong bâng khuâng cuối sân trường
    Tháng sáu trời mưa
    Phượng hồng như run run thoáng se lạnh
    Xa nhau bạn tôi ôi có nhớ
    Nhớ sân trường hàng cây xanh bóng mát
    Mà giờ đây
    Bạn thân ơi có nhớ tôi
    Chia tay mùa hạ
    Mưa rơi trên tà áo ai về
    Chia tay mùa hạ
    Tạ từ áo trắng với ngôi trường xưa
    Xa nhau mùa hạ
    Mai sau ta còn nhớ nhau hoài
    Chia tay mùa hạ
    Trời còn mưa mãi hay nước mắt tôi

    ?oTrong những giờ phút này tất cả mọi điều bỗng trở nên thân thương phải không em ,ta sẵn sàng bỏ qua tất cả những điều đã làm ta không hài lòng và chỉ giữ lại những điều tốt đẹp làm hành trang nhỏ bé vào đời "
    Tất cả đã trở thành kỉ niệm một lúc nào đó trở lại và ?ochỉ còn tiếng ve sôi ồn ào , mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào ?
    [/quote]
    Được snow_birch sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 29/05/2005
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    mai roi, ngày kia đã là tháng Sáu, nếu đó là 1941, ngày 22, câu chuyện sẽ thật là khởi đầu của một trang sử oai hùng va đau thương, hay nói từ khác là bi hùng...
    tháng Sáu, trời đã mưa, lại là một tháng nữa của một ngày đã từng gắn bó...
    tháng Sáu, may mà một năm chỉ có một, tuy vậy cũng đủ để ko làm nhà văn thì cũng là ngươì ngớ ngẩn trong con mắt người qua đường...

Chia sẻ trang này