1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm về phố núi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Được trinhtragiang sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 31/01/2007
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Hóa ra TTG học cùng lớp với Thy. Vậy đều là bạn bè cả. Nhưng học chung lớp gì nhỉ?
    Anh chỉ công tác chung với Thy khoảng 1 năm ở cùng cty ở Tân Bình, nhưng theo nhận xét của anh và các đồng nghiệp lúc đó thì Thy là 1 trong số các HDV giỏi của cty. Và tấm ảnh trên là tấm ảnh duy nhất 2 anh em chụp chung khi anh và Thy đang dẫn 2 đoàn khác nhau, thế mà đoàn khách bên anh lại quý cô nàng mới lạ.
    Nhớ ĐL sao không đi cho đỡ nhớ hỉ?
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em học chung lớp HDV với Thy ...hình như lúc đó THy làm chung với anh Boy ở NetTour ( Nguyễn Trọng Tuyển ) ???Em giờ làm điều hành nên ít đi lắm....
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là TourNet VN. Nhưng giờ thì 2 anh em 2 ngã khá nhau nhiều. Thy vẫn làm Tour-guide, anh thì chyuển qua Ngân hàng làm.
    Đời thật khó đoán.
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc ...đau răng chưa ..nhìn mướt con mắt, ục ục cái dạ dày á chị ơi .. chỉ còn nước tắt cái pc chạy vào ôm cái gối tự tử quá đi mất...thèm thèm thèm..ngoài này đâu có món đó chứ..hix.hồi đi vào đó quên béng mất k ăn lại , em mới được ăn có 1 lần à ..hu hu hu...thôi ráng đợi đến tết vào xực cho đã thèm mới được...chẹp...ăn cho lắm rồi về lại ăn kiêng ...đà lạt ơi là đà lạt ơi
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bà chị up hình chả ram bắp mà thèm thấy ớn. Có bi nhiêu món chị up luôn dùm, cho chết thèm 1 lần. Hè hè.
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    chuyển hướng qua trang chứ vô cái trang nì thấy mấy món ăn có ngày chết giấc
    SG dạo nì trở lạnh.bạn bè nhắn tin bảo về dalat nhanh,bữa ni dalat lạnh vô cùng,thích vô cùng mà trong lòng nôn nao muốn về ngay.Nhớ tết năm nào,dalat cũng lạnh tê tái,cứ phải chồng chất hai ba cái áo len mới dám ra đường,ai chở mà ngồi trên xe gió tốc ù ù,vừa lạnh vừa thích.. Chạy xuống đèo,cái đèo dốc lại tối,chỉ có ánh đèn xe vút qua vút qua..tự dưng sợ đê rồi cua xe chạy lên,tới Dalat thì thở phào một cái,nhẹ nhõm...
  9. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    chả biết... nhớ quá, vòng vo cũng là vài con dốc, 1 cái hồ, chút lạnh, chút gió, vài thứ ăn lạ lạ, ............. nói chung là nhớ, ráng học xong ròi lại mò lên Dalat. dạo này TP tự dưng lạnh lạnh, sáng thức dậy mà cứ nghĩ mình đang trên Dalat đấy, 5p sau mới nhớ là mình còn nằm tại nhà ..... ui ................ muốn đi quá đi
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Tiếp tục thưởng thức nè mí em !
    Đồ chua
    [​IMG]
    Rau sống.
    [​IMG]
    Nước chấm.
    [​IMG]
    Phải có món nì mới được nè mí kưng!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này