1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm về phố núi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hik,bik ngay có kẻ lên rừng dzề là có chuyện,ực ực
    mình chưa ăn tối,oe oe
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, dại quá, tự nhiên đi theo em đâm.. đói, hik
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ít ra cũng có kẻ đói chung,he he
    boy: chớ bộ lâu lâu bùn bùn mang xôi ra hù dzị á hở,hik
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tay đang cầm bánh bao, đói đâu mà đói ^_^
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em toàn nói xấu cho người... không tốt nhé. Anh cũng nhớ món xôi đấy đó chứ. Vừa rồi lên không kịp ăn nên nhớ. Hì hì
    Nhưng có ăn vài món như xấp xấp (món này tổ trác, thì ra nó là anh chị em với món gỏi khô bò ở SG, hic), chả ram bắp (ghiền rùi nhé), bánh xèo,...
    Anh cũng vừa phát hiện 1 quán cơm tấm sườn bì trên đường Hùng Vương khá ngon đó. Chấm điểm hơi bị cao đó nghen.
    Hề hề
  6. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    dalat cũng có món đó àh? được được áh. lần sau về nhất định phải an. he he. cha ram bắp nữa chứ. nhớ quá... xèm quá
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Món đó là món nào hỉ ku maybe?
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi vừa rồi có 1 cái tức là Vườn Hoa TP cải tạo lại nhìn giả chưa từng thấy. Nắng chang chang mà không có chỗ để trú hay nghỉ mát. Chỉ có mấy cây dù nằm gần sân khấu ca nhạc, nhưng đang nắng mà chui vào đó thì đúng là điên! Bị lừa 8000đ.
    Cái tức thứ 2 là Thung lũng Tình yêu. Mua vé xong, hí hửng vừa dắt bạn bè vào vừa huyên thuyên khoe về cảnh đẹp thì chưng hửng khi thấy cái hồ Đa Thiện biến đâu mất, chỉ còn lại cái đáy hồ và bao nhiêu xe ben đang chạy ra vào hốt cát đem đi. Bị lừa lần 2 khi mất 8000đ. Vòng ra hỏi bác bán vé là sao không để thông báo hồ cạn để du khách biết thì nghe câu trả lời: "Nói vậy sao bán vé?".
    Hậm hực lấy xe ra, chạy ngang thấy Đồi Mộng Mơ đông nghịt xe cộ mới hiểu ra, người ta có đầu tư, cộng với bãi giữ xe miễn phí nên đông đúc hẳn. Còn cái Thung lũng thì vé đã mắc, còn phải tốn tiền giữ xe, lại thêm cái kiểu làm ăn gian dối thế kia thì sớm muộn gì cũng bị du khách tẩy chay.
    Chẳng lẽ viết bài quăng lên báo?
  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    viết đi boy :)
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà con tấm ảnh đầu tay boy tui chụp bằng con máy cơ cổ lỗ sĩ hơn 40 tuổi Yashica. Ảnh chụp ở thác Datanla, trời lại đẹp.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này