1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm về phố núi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn dạo này nóng quá, nóng quá. Đã thế lại hay cúp điện. . Thôi mai sách ba lô lên núi cái. Dạo này chả bít sao mà hay nhớ nhớ nhà, nhớ Má. . Mai có ai lên DL cùng không?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bình minh Phố núi:
    http://img405.imageshack.us/img405/3720/12750001e***edsmallio3.jpg
  3. moon12a14mk

    moon12a14mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    SG mấy hôm nay nắng nóng kinh khủng khiếp, dòm hình thác của boysaigon mà cứ thèm khăn gói lên rừng ngay. Nhưng k lẽ đi 2 ngày? Chưa kể là đi có 1 mình ah. Hic! Phải ráng đợi thôi. Mùa đông vậy. Ai kiu tui cứ hễ nắng thì thèm lên Dalat cho mát, lạnh lại cũng muốn lên Dalat vì...đẹp. Lúc nào cũng có lí do chính đáng nhỉ. hehe...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nghe Đà Lạt nóng, mình cứ thấy tiêng tiếc những ngày xưa. Nghe bé Lan kể lên ĐL lúc 12g khuya, chỉ phong phanh chiếc áo phông mà không thấy lạnh, tự dưng mình thấy như mất mát 1 chút gì.
    Đà Lạt của ngày xưa giờ đang dần mất. Nhớ lần đầu đến ĐL là năm 1998, lúc ấy đi đâu cũng áo lạnh, nón len dù đang là mùa hè. Rồi mê, rồi yêu phố Núi, rồi lao vào ngành du lịch để được đến với Đà Lạt mù sương. Suốt 3 năm trời, lên xuống ĐL hàng tuần mà không thấy chán, vì trong tim đã dành sẵn 1 góc cho ĐL thân yêu.
    Rồi bây giờ, thông tin về rừng bị phá hủy, đồi trọc ngày càng nhiều, khách sạn, resorts mọc lên như nấm sau mưa. Mình thấy Đà lạt dần như 1 nàng thiếu nữ đang bị... cạo đầu. Nàng còn bị xé rách dần từng mảng da đẹp tuyệt trần, và nàng đang lịm chết.
    Có khi nào, 1 lúc nào đó, mình chỉ còn biết hoài niệm về phố núi ngày xưa...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bắt đầu nảy ra ý định xách ba lô, máy ảnh lên phố núi. Nhưng có người cản lại, nói đừng lên vì ĐL đang bộn bề, ngổn ngang. Tự nhiên thấy buồn buồn...
    Từ lúc mới sinh ra đến giờ, mình đã không biết thế nào là về quê. Chỉ biết đi đến những nơi mình thích. ĐL là 1 trong số những nơi mình đã gắn bó và luôn sắp xếp đi ngay khi có dịp. Trước là vì thời tiết, sau là vì cái tình để lại.
    Mùa này đang nóng ở SG, cũng đang muốn sắp xếp thời gian đi ĐL 1 chuyến. Chắc chỉ trốn trong phòng rồi ngủ vùi, còn thời gian thì cũng dạo phố hoặc café. Nghe đâu, ĐL đang mất dần bản sắc...
  6. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ... còn 1,5 tháng nữa là được về nhà rùi... Cố lên mt ui!!!
    coi bộ tình hình dlat dạo này không tốt mấy nhỉ! Buồn buồn như thể mất một thứ gì rất quý vậy!
    hix...
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật bạn đã làm những gì?
    Chủ nhật này M tập trung vào các hoạt động cơ bản nhất của con người - ăn và ngủ. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng có ai đó đã phát kiến ra hôm nay là một chủ nhật rất ít mặt trời và rầt nhiều mưa. Những cơn rất mưa tốt cho giấc ngủ trong khi làn không khí lạnh rất tốt cho việc tiêu hao năng lượng. M đặt biệt thích nằm trùm chăn lên tận cằm khi trời mưa, quên hết sự ẩm ướt và lạnh lẽo ngoài kia, quấn mình trong chăn bông ấm áp chỉ để đọc truyện, nghe nhạc hay đơn giản chỉ là ngủ và mơ về một ngày rất xa xưa?
    Ai từng ở Đà Lạt chắc sẽ rất khó quên những ngày chủ nhật ẩm ướt, mẹ đã tranh thủ đội mưa đi chợ từ sớm mua về đủ các loại rau cải cay, xà lách, rau thơm, gia vị, tôm, thịt, trứng. Gạo đem ngâm nước từ tối hôm qua được những đứa trẻ tranh thủ đem ra lò bún xay bột, về cho thêm một chút càri hay đơn giản là để trắng. Một buổi chiều mưa, nổi lên giữa bếp một lò than ấm sực, đặt lên đó 1 khuôn bánh xèo. Nếu cả nhà một nữa thích bánh xèo một nữa thích bánh căn cũng không là vấn đề, chỉ là 2 bếp lò, 2 loại bột giữa một gian bếp. Có những gương mặt của mẹ hay của chị đỏ lơ vì lửa, luôn tay giữa các mẻ bánh xèo/ bánh căn, chậu bột, dĩa nhân tôm thịt hay là chén trứng đánh. Cả gia đình cha mẹ anh chị em quây quần bên nhau, chuyền tay nhau chén nước mắm, dĩa rau sống, hít hà cái vị cay cay của nước mắm pha ớt, của cải cay và vị nóng giòn của bánh xèo hay vị béo của trứng, chấm vào chén mắm nêm cay nồng có thêm cả các viên xíu mại của bánh căn.
    Mỗi ngày mưa, có nhiều gian bếp ấm như thế giữa lòng Đà Lạt. Hạnh phúc là những điều giản đơn mà khi mình đi xa khỏi gian bếp, khỏi căn nhà, khỏi thành phố mới nhận ra niềm vui ấm áp của một bếp lửa nóng, của tiếng cười tiếng giành giựt một miếng vỏ bánh giòn tan, hay tranh nhau mẻ bột cuối cùng, pha thêm đường để làm một chiếc bánh ngọt. khi quanh bạn có chị có anh, có em, khi chúng ta còn rất bé và một niềm vui nhỏ bé cũng có thể là một kỉ niệm không bao giờ quên.
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày SG mưa, là mấy ngày nhớ về Dalat nhiều hơn cả. Có lẽ những người Dalat đang sống đâu đó xa nhà, đều cảm thấy thế mỗi khi thấy những cơn mưa dai dẳng và rả rích, đặc biệt là mưa đêm. Dalat có cái " thói" mưa đêm thật là lạ, ko to lắm nhưng cũng đủ để ướt mem mỗi khi tạt đi đâu đó. Đêm mưa ở Dalat, cuộn tròn mình vào cái chăn dày sụ, chỉ chừa mỗi cái tay thi thoảng với ra nhón miếng snack để ngay bên cạnh, mới thấy sung sướng thế nào khi được ở nhà. Còn nếu " bất hạnh" hơn một tí, có chuyện gì đó ở ngoài đường, thì cái cảnh đội mưa đi chắc cũng... hấp dẫn lắm, băng băng mà đi, mặc kệ cơn mưa và những giọt nước chảy trên mặt, thục mạng chạy về, rồi kết thúc bằng một cái viễn cảnh sung sướng: cuộn mình trong chăn, xem TV và ăn một tô bò kho nóng, hì, quả là sung sướng thật. Sung sướng đến độ bây giờ, mỗi khi có cơn mưa nào tạt ngang, dù ở SG, Dalat hay bất kì đâu, cũng đều nhớ về cái cuối tuần ấy, ai bảo mưa là buồn là chán, đôi khi em thấy cảm ơn vô cùng, những cơn mưa Dalat ấy.
    Một ngày đầu tháng 8, cũng là những cơn mưa đêm như thế, em cũng cuộn tròn mình trong chăn, tuy ko to và dày như ở Dalat, cũng snack và TV, cũng lan man và lung tung theo những cơn mưa như thế...
    Thật cảm ơn, vì mình là người Dalat...
  9. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    MÌnh là người Lâm Đồng. Bạn có biết cách thưởng thức ĐL không? Với mình chỉ cần hít khí trời và mùi hoa cỏ cao nguyên là đả tuyệt lắm rồi.
    Note: theo mình đi ĐL chơi cố gắng chọn khoảng thời gian ít khách DL nhất ấy, khi đó mọi thứ không đắt đỏ, thuê xe máy 5k/h, tha hồ vi vu. Đi một mình còn tuyệt hơn nhiều...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang chia sẻ cái cách thưởng thức Đà lạt trong topic này đấy anh bạn trẻ ạ.

Chia sẻ trang này