1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm về phố núi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người thưởng thức Dalat theo một cách riêng của mình mà anh, đâu thể nói thế nào mới là biết cách hay đúng cách được??
    Còn vụ thuê xe 5k/h ấy thì có hả anh mình đúng thật là lạc hậu mất rồi
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả các nơi ở VN từ Bắc vào Nam, Đà Lạt là nơi mình thích đến nhất, đơn giản chỉ vì khí hậu dễ chịu và một vài (nhấn mạnh chỗ một vài) cảnh đẹp và địa điểm mình ưa thích. Từ hồi nhỏ, trong 1 số lần được tháp tùng gia đình lên ĐL, mình đã mê những con thác, vườn hoa, những hàng thông xanh rì rào, cây phượng tím tỏa bóng trùm lên một góc đường vào chợ,... Và cả những cô gái có đôi má đỏ hây hây vào những ngày lạnh giá.
    Lớn lên, chọn học ngành du lịch vì cái tánh thích đi đây đi đó, thích khám phá, thích phiêu lưu và tìm hiểu những nơi mới lạ (mà sau này thất vọng tràn trề vì cái gì đã đưa vào du lịch thì nó tan nát hết!). Xui rủi thế nào mà lại được sếp cho đi toàn Đà Lạt, những tuyến khác chỉ đi cho đổi gió mà thôi. Họa hoằn lắm mới được đi Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Phan Thiết, Miền Tây,... nên nhiều khi cũng mệt mỏi vì phải xem lại tài liệu quá trời.
    Sau này chuyển ngành, lại khoái vác ba lô đi bụi chứ không thích theo tour, vì mấy năm trời theo tour cũng đã oải lắm rồi. Nhưng nói nào ngay, vẫn không dám rủ rê gì ai, vì sợ mình lo không tới. Tánh Boy có 1 cái thừa hưởng từ Ba Mẹ rất rõ nét, đó là không làm thì thôi, đã làm thì phải ra ngô ra khoai. Phải ngon lành mới chơi, còn thấy liệu không nổi thì bỏ, hổng dám rớ. Thành ra đến cuối năm 2006, sau chuyến đi Đà Lạt bằng xe máy cùng nhóm Bồng Bềnh về, thì Boy mới gồng mình tổ chức cho 1 group, sau này hay tự gọi nhau là group Đà Lạt Du Hí, vì toàn những kẻ ham chơi, đi Đà Lạt chơi vào cuối tháng 12/2006, để mọi người cùng đón giao thừa Tết Tây ở Đà Lạt cực kỳ hoành tráng.
    [​IMG]
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/boysaigon/dscn0001-e***ed.jpg
    Lần đầu tiên đó thành công rực rỡ! Ai cũng nhớ hoài chuyến đi toàn tiếng cười đó. Rồi thừa thắng xông lên, tháng 11/2007, Boy lại rủ rê mọi người lên đường 1 chuyến nữa để thỏa nhớ nhung. Và chuyến đi này cũng toàn tiếng cười, đầy những kỷ niệm vui và đáng nhớ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và vừa rồi, nhân dịp bà chị Phượng Lỳ, à quên, Thuhatchonguoi về nước, thèm được đi Đà Lạt, thế là 1 kế hoạch chớp nhoáng được vạch ra. Boy vẫn nhận nhiệm vụ đặt chỗ, lên chương trình, nhưng không dám đi theo vì sợ lịch làm việc. Nhưng rồi bao lời dụ dỗ, khiêu khích và chửi mắng, thì Boy cũng đành phải "Dối trên lừa dưới" để được tham gia. Hậu quả là chuyến đi cực nhảm, cực dzui và suốt từ lúc đi đến lúc về, bà con cười đến trẹo quai hàm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giới thiệu sơ sơ thế thôi, chủ yếu để bà con cùng xem video clip tổng hợp 3 chuyến đi đáng nhớ ấy ở dưới đây. Những ai có mặt đều có giới thiệu tên hết trơn đó, có điều nó nằm lộn xộn, không có theo thứ tự gì thôi. Nhớ bật loa để vừa xem clip vừa nghe 2 bài hát cực kỳ dễ thương về Đà Lạt là bài Tình Yêu Bóng Mây (còn gọi là Rồi Mai Tôi Sẽ Xa Đà Lạt) của Song Ngọc và Tình Ca Mùa Hoa Dã Quỳ của Quốc Bảo.
    http://clip.vn/watch/bTp,vn,LK-Tinh-Yeu-Bong-May-Tinh-Ca-Mua-Hoa-Da-Quy-Da-Lat-Du-Hi-Xuyen-Thoi-Gian-2006-2007-2008-
    P.S: Ai coi mà thèm thì đừng có la Boy tui à nha.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tới ĐL lúc 5h30'' sáng ngày 30/12/2006 lạnh tê tái, ngồi chờ xe trung chuyển chở tới khách sạn mà run cầm cập, cảm giác như tay chân tê cứng lại, nhưng lại háo hức vì nghĩ tới sắp được khám và phá hang cùng ngỏ hẻm của thành phố hoa...
    Đến khách sạn lúc 6h, tờ mờ sáng, xung quanh mọi người vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ, anh quản lý tên Vũ khách sạn đã được thông báo từ trước nên ra mở cửa cho mọi người vào với gương mặt tỉnh táo, giọng nói nhẹ nhàng chào đón mọi người, dễ sương thiệt [​IMG],chị Sờ Anh buột miệng: " Trời ơi, ngưỡng mộ quá!" ,lạnh gần chít mà anh chủ ks chỉ với cái áo thun tay dài và quần tà lỏn [​IMG]. Mọi người líu ríu nhận phòng và chui vào mền trùm kín mít, nghỉ ngơi một chút, khoảng 7h30 cả bọn kéo nhau đến đường Ánh Sáng ăn bún bò, sau đó lên quán cafe Nghệ Sỹ - Artista nhấm nháp hương vị café buổi sáng đầu tiên ở phố núi.
    Café sáng tại Artista Café (Nghệ Sỹ)

    Cà rịch cà tang gần trưa, mới định hình cho chuyến du lịch. Thuê xe đạp đôi gần hồ XH để đi lên đồi Mộng Mơ, đạp khoảng 3 con dốc là bắt đầu thở bằng tai, mồ hôi nhễ nhoại, chưa kể có 1 lần còn xuống xe đẩy bộ, rồi không thể chịu đựng hơn thế nữa, nhất là thằng boy ( vì xe nó tống 3, một mình chở thêm 2 bà chị Tém, Sars ), sung nhất vẫn là 2 bà chị già, đạp k biết mệt mỏi, nhưng đến khi nhìn thấy con dốc cuối cùng thì 2 bà chị quyết định bỏ cuộc [​IMG].Cả bọn quyết định ăn chè dưỡng sức. Chè xong thì đạp ngược về để thuê xe gắn máy chạy cho nhanh. Một số hình ảnh đua xe đạp, vừa đạp vừa thở :
    [​IMG]
    Hai bà già tung tăng trên phố núi



    [​IMG]
    Đức và Dung


    [​IMG]
    Một mình Boy đèo 2 bà tém & sars: Mại dzô! Ế giảm giá đê!
    [​IMG]
    Sars: Gạc chống đi Tém! Chân tui rướn hổng tới...
    Chiều, sau khi gọi hồn có hậu quả, ờ quên, hiệu quả, và quá trình thuê mướn xe gắn máy thuận lợi hơn, cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Món nem nướng Bà Hùng ở đường Phan Đình Phùng làm cho bao nhiêu cái bao tử hoạt đông dồn dập. Công suất bung tối đa khiến bao thực khách xung quanh vô cùng? kinh hãi.

    Tiếp theo đó là đi Đồi Mộng Mơ:
    [​IMG]
    Tha cho tao heo ơi, tao thề tao sẽ hổng ăn thịt heo trong dzòng... 24 tiếng.

    [​IMG]
    Chuyện tình tay... tư
    Bổ sung chiện Đồi Mộng Mơ. Sau khi xoay bàn, chụp hình, leo lên leo xuống, tham quan các sinh vật lạ thì tự nhiên xuất hiện 8 sinh vật lạ khác [​IMG]. Rồi cả đám ăn kem trong cái lạnh của núi đồi Đà Lạt, vừa ăn vừa run, ai đó phát biểu "lên ĐL ăn kem, về đắp mền" [​IMG]
    Sau đó ghé nghĩa trang Thánh Mẫu viếng mộ su_su. Bé honma dẫn đường nhưng vì không nhớ rõ nên phải một buổi sau mới tìm ra mộ, đến nơi thì thấy mẹ su_su đang thắp nhang, nên cả bọn chẳng dám vào. Rồi chờ gia đình bé về, cả bọn mới vào thắp nhang, mẹ su_su quay lại vì phát hiện ai đó vào viếng mộ con mình, bà khóc, bà kể, bà cám ơn...lẫn trong khói nhang, lẫn trong không khí se se lạnh, lẫn trong những nghẹn ngào của người viếng hôm đó. Bé còn quá trẻ, bé mất đi giữa cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, bỏ lại gia đình, bỏ bạn bè, bỏ tất cả....
    Tiếp theo là nhà thờ Domain De Marie. Post hình tạm thôi, buồn ngủ quá rùi. Mai sẽ post đầy đủ lên sau:
    [​IMG]
    Trên đường dzìa tranh thủ ghé qua nhà thờ Con Gà (Chánh Tòa) để thực hiện Live Show... Chui Lỗ
    [​IMG]
    Sars làm gương trước
    [​IMG]
    Boy ư? Sai lầm vẫn là anh...
    [​IMG]
    Tém... cuối cùng cũng dzô gọn.

    Tối, đi bộ ra khu Phố đi bộ, gặp các bé Honma, Loveless, Cobebuongbinh@ để đến quán Miến Nga ăn buổi tối. Xong rồi leo lên cafe Phố Núi. Quán tuốt trên cao, phải lên bằng thang máy. Nhạc sống, chỗ ngồi có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu trung tâm, nhưng nhạc không hay và hơi ồn, Boy k dám lên làm ca sỹ hát phục vụ mọi người vì thấy ban nhạc wánh cà chớn quá, tranh thủ được mấy tấm hình:

    [​IMG]
    Boy: Thế này mới gọi là... Lên non chớ nhỉ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    4 bà, 4 cái điện thoại... Khiếp ơi là khiếp!
    [​IMG]
    Nhạc hay, nhạc hay, nhảy đê...
    [​IMG]
    Nó chọi cà chua á, hổng phải tui... Hì
    [​IMG]
    Tám Liên Tỉnh
    Chịu không nổi với những người tra tấn bằng nhạc, cả nhóm quyết định đi ăn hột vịt lộn, uống sữa đậu nành. Tại quán sữa đậu nành, tuy ngồi lề đường, nhưng đông nghẹt người uống, có cả một dĩa bánh ngọt đủ loại, khi gọi sữa đậu nành cũng rắc rối, người thì uống đậu nành, người uống đậu phộng,người uống đâu xanh, người lại đòi đậu phộng pha đậu nành, bạn Đức với quyết định cuối cùng là uống nành xanh phụng, nhưng nói tới nói lui thì nói nhầm thành: phồng xanh nạnh luôn? pó tay [​IMG]
    Sau đó mọi người lại đi bộ dọc xuống chợ và mua bánh mì xíu mại, đáng lẽ là về khách sạn ăn, nhưng lại có người đề nghị là ra Hồ Xuân Hương vừa ăn vừa ngắm cảnh, và không đầy 10'' sau cảm thấy hối hận, gió từ hồ thổi lên lạnh tê tái, quai hàm cứng lại k nhai nổi. Mọi người xúm nhau ngồi cạnh boy, mong boy cản chút gió lại, nhưng có thêm 10 thằng boy nữa thì cũng vẫn lạnh, hehe...Thế là mọi người quyết định trở về khách sạn, chui vào mền và trùm trăn kín mít.
    Tổng kết của ngày đầu tiên là đi bộ rã giò, đạp xe hết hơi nhưng bù lại tính cả vừa ăn lẫn uống tổng cộng là 12 cử ( khiếp!) [​IMG]
    Hết 1 ngày.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mật Vụ Phố Núi
     
    [​IMG]
    Tít... tít... Sờ Anh nhắn đồng bọn, đang ở café Phố Núi. Có điệp vụ đặc biệt, đứa nào không tới, tao... thiến! Hà hà...
    [​IMG]
    Loveless: A nhô, em có mặt trước nè nha. Chị cho em nghe chiện gì trước đi, có gì em tường thực lại cho Buongbinh@, Honma@ nghe được gồi.
    Cobebuongbinh: Em đang ngủ, nghe nhắn là tới liền nè... Còn chưa tỉnh ngủ nè thấy hông?
    Honma: Phê bình 2 đứa tụi bây nha. Hồi nãy đứa nào lo chạy đạp giò tao?
    [​IMG]
    Boy: Thôi chết, mày đừng nói tao đạp giò bé Lan nghe mậy.
    Đức: Lan iu dấu, anh thề là anh không bao giờ nói ai đạp giò em đâu. Thằng Boy nó biết nó sẽ... wánh anh chết...
    Dung: Chời, thằng cha này sẽ là chồng mình trong tương lai sao? Mất mặt quá!
    [​IMG]
    Chị Mai: He he, trình độ 8 của mấy đứa này còn khuya mới theo kịp mình. Mình nhắn tin, đọc tin rùi xoá ngay mà tụi nó còn chưa đọc xong tin của Sờ Anh đồng bọn. He he
    [​IMG]
    Bọn còn lại: (đồng thanh) Vâng ạ! Bọn em xin thua chị Mai ạ!
    [​IMG]
    Sờ Anh: Tụi nó 8 quá! Lúc nào cũng 8 được hết! Chịu hết nổi ồi...
    Tém: Chị bình tĩnh! Có chọi thì lấy máy chị Mai á. Cái này máy em mừ... Hic...
    [​IMG]
    Honma: 2 chị bình tĩnh đi. Có gì em bù cho 2 chị nha. Mỗi người 1 cái... bô nha.
    Sờ Anh: Chị 2 cái nghe em?
    Tém: Hả? Bô hả?
    [​IMG]
    Boy: Mấy chị ai cũng có bô. Em hứa là anh cũng có, dzậy mà giờ anh phải xài ống hút mỗi ngày nè. Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều...
    Honma: Thôi anh đừng giận! Em sẽ bù cho anh cái... thau nha.
    [​IMG]
    Tém: Nghe tụi nó nói dzí nhau mà em tủi thân wé... Oe oe oe
    [​IMG]
    Dzĩnh biệt mọi người, tụi tui "đai" đây.
    Câu chuyện đến đây là hết. Một kết thúc vô cùng lãng cbn mạn.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày thứ hai, lên đường leo núi. Sự cố đầu tiên xảy ra khi xe của Thọ nhất quyết không chịu nổ dù đã đổ xăng. Thế là trong khi chờ đợi đổi xe, bà con tranh thủ chộp hình.
    Đổ xăng
    [​IMG]
    Tranh thủ làm người mẫu mọi lúc mọi nơi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng là xe cũng được đổi, bà con kéo đến quán mì Vĩnh Lợi ăn mì hoành thánh. Món này để chị Mai tường thuật. He he
    Lên đường...
     
    [​IMG]
    Tới Langbiang. Dự định ban đầu đi xe lên núi! Nhưng người ta đông ơi là đông, xe hổng có để đi, phải chờ.... Sau vài phút hội ý, mọi người quyết định đi... bộ. Ku Boy nhanh bước lội bộ cho giảm cân.... Thế là lên đường.
    [​IMG]
    Langbiang, hãy đợi đấy!


    Lần lượt đi lên
    [​IMG]
    Sars: Ôi ta lê bước trên đường dài xa tít... hừ hừ... tắp... hừ hừ...
    [​IMG]

    Nhờ đâu mừ ku boy luôn dẫn dầu? Ê, chú boy, đừng có wánh trống lảng như thế chứ!
    [​IMG]
    Tay ải? Tay ai? Với tay lên với thiên nhiên, Ôi sao ta nhỏ bé thế! (Không phải ku Boy rùi, hehe)

    Cuối cùng vẫn không làm chùng bước chân chinh phục thiên nhiên, chinh phục khó khăn của nhóm.
    Ghi lại tinh thần đồng đội nè!

    [​IMG]
    Boy: Trời, đã muốn tu mà sao... bu đông thế này?
    [​IMG]
    ......Còn tiếp....
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quân ta tiến lên núi 1 cách hào hứng. Nhưng rồi càng ngày càng đuối cho đến khi không thể... thở được nữa thì phải chọn cách đi tắt thôi. Với sự dụ dỗ, trả giá và thương thuyết hết sức bình tĩnh, tự tin của chị Sờ anh, 2 nhóc người dân tộc đã chấp nhận làm người dẫn đường với cái giá 20.000đ/nhóc. Hoan hô chị Sờ anh!
    [​IMG]
    Và đạon đường gian nan dường như ngắn lại...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là 2 nhóc dẫn đường nè.

    [​IMG]
    Không gì có thể ngăn cản được đoàn... thỉnh kinh tân thời!
    [​IMG]
    Xin giới thiệu dzí quý dzị... BỘ phim Tặc dzăng girl ma de in Dziệt Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ms Sars nhà mình làm cái gì ấy nhở?
    [​IMG]
    Ịch, con ếch đầu tiên nè bà con!
    [​IMG]
    Trời Ơi, Giàng Ơi, Má ơi, Ba ơi, Em ơi, Anh ơi, Chị ơi, TTVN ơi, 7XSG ơi, 81SG ơi, Eo đi xi ơi, tá lả ơi... Tụi tuiu tới rồi nè...
    Thọ: Ai mừng tới nỗi đá trúng... chỗ đó của tui dzậy nè?
    [​IMG]
    Thọ: Cho em ké 1 xíu đê
    [​IMG]
    Chúng tôi, những người chinh phục Đỉnh Langbiang
    (Còn tiếp)
  7. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có một người lạ đã comment trên blog Opera của tuminh. Một chia sẻ bình thường giữa những con người Đà Lạt đang bươn ba sống ở Sài Gòn. tuminh cảm ơn người lạ - Mkhông biết nên gọi là bác, là chú, là anh hay là em - đã tình cờ đem đến sự an ủi cho M. Lâu rồi mới có một cảm giác ấm áp êm ái dể chịu quay về trong lòng thật nhẹ nhàng.
    Trích đăng comment của blogger Thanhcaothai:
    xin chào người đà lạt,
    của nhà để ngỏ,
    theo dấu chân hàng xóm tôi vào
    xin chủ nhà cho ngắm chút hoa rơi!
    Tôi có lén coi qua chút tự tình của bạn,
    Ừ căng thật cuộc sống văn phòng.
    Ngày đếm ngày, năm chở tháng trôi mau
    Chưa kịp thở đã thấy trời đổ tối.
    Tôi có cái may mắn tuổi còn thơ,
    được hưởng sái chút dịu êm Đà lạt.
    Cầu Đất Trạm Hành,
    Cái nôi cho tôi lớn làm người.
    Thì cũng vẫn là thông, là hoa,
    là sương mai,là mưa lạnh,
    Sao lại cứ ngập tràn trong hồn tôi nỗi nhớ!
    Giữa phố kẹt xe với khói bụi mịt mù,
    Giữa cái nắng hanh hanh cháy da đen thịt,
    Giữa những chạy đua vắt giò lên cổ,
    Tôi vẫn kịp ngắm nhìn mọi người, sao qúa đỗi yêu thương.
    Bạn hẳn là cô gái cao nguyên,
    đang gồng gánh trên đất sài gòn chộn rộn?
    xin được chào bạn mỗi ngày
    trên đường đó chúng ta cùng tới sở.
    mọi niềm vui sẽ lại về với bạn.
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bonus mấy tấm ảnh phố Đà Lạt. Đố mọi người biết cảnh chụp từ đâu, và nơi được chụp là ở đâu
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của boy, thấy buồn lạ! Bây giờ mình xem hay nghe về Đà Lạt với những nét đặc trưng như không khí se se lạnh, đường phố đầy hoa, con người hiền dịu chân chất . . . cứ ngỡ như đang nói về một Đà Lạt nào xa lắm, mặc dù mình đang ở ngay Đà Lạt.
    Những năm còn học ở TpHCM, mỗi lần xem tivi thấy nói về Đà Lạt, thấy nhớ da diết, chỉ muốn vứt hết để về nhà hít thở cái không khí trong lành đầy sảng khoái ấy, rồi tự hào chỉ cho bạn bè xem: đấy, Đà Lạt của tao đấy, đẹp, yên bình không thể tả. Bây giờ được về Đà Lạt làm việc, lại làm trong ngành du lịch nữa, nhưng sao cảm hứng thưởng thức Đà Lạt mất đi nhiều . . .
    Buồn nhất là những thay đổi về con người và lối sống, người Đà Lạt bây giờ đanh đá, chanh chua sao ấy, muốn giữ lại lắm những gì đã từng là của thiên nhiên, con người nơi đây . . . chỉ tiếc mình là hạt cát quá nhỏ.
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy mới có 1 nơi như topic này để hoài niệm mà. Cheers!

Chia sẻ trang này