1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm về phố núi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chắc đắt khách quá nên ko có ngon như trước nữa anh ơi,lại còn tăng giá hai lần,đắt lè lưỡi luôn
    Đi ăn miến gà Tường Vy có khi còn khả thi hơn đó anh ơi
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ây dà, coi bộ sắp tới đi ĐL phải update lại thông tin ẩm thực thôi. Cái quán mì ngay góc đường Hải Thượng với 3/2 vẫn còn chứ hỉ?
    Chỗ đó ăn cũng OK lắm nghen!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi lên Đà lạt đổi gió 3 ngày, chỉ ngắn ngủi vậy mà cũng kịp update những gì cần update dzìa những đổi thay của Phố Núi.
    Lên ĐL, tối đầu tiên là phóng xe đến quán 33 Hai Bà Trưng để ăn lại món ốc bu nhồi thịt mà 1 năm nay chưa ăn lại. Cũng như cũ, nhưng đông quá, phục vụ chậm đâm ra kém ngon. Lần sau sẽ đến sớm hơn.
    Rồi ghé qua Cung Tơ Chiều thăm bà chị Vũ Giang. May thay, bà chị vẫn còn nhớ đến thằng em, chỉ có điều phải nhíu mày vài phút mới nhớ ra là nó không phải thằng Tùng, mà là thằng Boy. He he... Và cũng ưu ái hát ngay vài bài của Lê Uyên Phương và Trịnh để chào đón mấy đứa em từ SG lên thăm. Có điều, chạy xe cả ngày nên đã mệt, đành chia tay sớm. Giọng bà chị ngày càng to hơn thì phải?
    Rồi cũng loanh quanh đến sinh tố Nguyễn Văn Trỗi, bánh căn Cây Bơ vào 1 buổi chiều rét run. Kèm theo vài cái bánh mì Liên Hoa trong giỏ xách. Ăn sáng tại quán Bún Bò Huế trong hẻm Ánh Sáng, và cơm Tấm pha trộn SG và ĐL ở cạnh café Tùng. Cũng không quên ghé tiệm mì Vĩnh Lợi để xực 1 tô mì hoành thánh, để gặp bác Đỗ Trung Quân cũng đang phì phèo thuốc lá trong buổi sáng lạnh tê tê.
    Sao lần này lên Đà Lạt toàn ăn với ăn thế nhỉ? Bù lại chỉ uống ly café sáng ở Liễu Ơ, rồi xẹt qua Cao đẳng SP ĐL để chụp mấy tấm ảnh làm quà. Rồi phóng lên LangBiang chỉ để cho đỡ thèm cái lạnh ngắt, so với cái nóng bức của SG dù đã cuối năm.
    Đôi khi muốn gọi đt cho bạn bè cùng đi chơi, nhưng thời gian ngắn ngủi quá, nên tự mình đi vậy, để bạn bè khỏi mất thời gian.
    Lòng tự nhủ, cuối năm nay ta lại lên, để lại được đón năm mới như ta đã từng đón vài năm trước.
    Biết đâu, lần này ta sẽ ở Hoàng Anh Resort thì sao? He he he
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn chút gì để nhớ
    Sáng tác: Phạm Duy
    Thơ: Vũ Hữu Định

    http://www.nhacvangonline.info/music/index.php?loi=1200
    Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương
    Em Cao nguyên má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em mềm như mây chiều trong
    Phố núi cao phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng
    Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đồn biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên
  5. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn...
    ....
    Tháng 12 đang về và trong tôi vẫn không thể nào quên được cái tiết trời lành lạnh với bầu trời xanh ngắt. Đây đó trên các sườn đồi dã quỳ đã nở vàng, xen lẫn với màu đỏ của hoa trạng nguyên. Giáng sinh đang về đấy các bạn ạ
    Được luulydalat1208 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 29/11/2006
  6. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    mai anh đào đã nở chưa nhỉ?! nhớ cái màu hồng phơn phớt đó quá! thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt, tràn đầy sức sống.

    Được maithydl sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 29/11/2006
    Được maithydl sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 29/11/2006
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    xem bài viết của boy nhớ quá,có một người anh cũng thường hay type 4 câu thơ đó,mỗi lần như thế trong lòng thấy vui lắm...Mỗi lần thế ko hiểu sao đều mường tượng về cảnh Dalat lúc nhỏ,con đường dốc nhỏ dẫn xuống trường Lê Quý Đôn,thời gian này hai bên đường chắc dã quỳ đã mọc nhiều,thích ngắm thôi,ko dám hái chơi vì sợ sẽ bị ho.Có hai đứa tung tăng đi dưới con đường,an toàn và bình yên đến ko ngờ.
    Đợt về Dalat ko có dịp về thăm trường,khi đi vẫn mang chút gì hối tiếc và bứt rứt vì có cái gì đó chưa hoàn thành,trong đầu cứ hẹn lần hẹn nữa.Buồn vì đôi khi mọi thứ chỉ còn trong tâm tưởng,có quá nhiều lý do để nói:Bởi vì...
    Dalat giờ này chắc trời đã trở lạnh,ngày em lên xe xuống sg cũng đã phần nào cảm nhận được cái gió của Dalat...Thời điểm này mọi năm là thời điểm em thích nhất,Dalat phải thật lạnh và gió,đi ngang hồ muốn bị thốc lên thì mới là Dalat chứ.Mọi năm vào thời gian này lúc nào cũng xúng xính mua sắm khăn quàng,găng tay và nón len,đi học ngoài cái áo len thườg ngày còn có thêm cái áo gió dày cộm,giám thị nhìn thấy cũng cho qua vì tội học trò suốt ngày co ro..Trưa đi về ko dám che dù vì sợ gió tốc dù bay mất,mà trời cũg ko nắng lắm,thế là mấy cái nón vành lại được dịp trưng dùng...vừa xách cặp lại phải níu tà áo dài nguy cơ bị gió thổi tung....tiếng lộc cộc cứ thế về đến nhà..Buồn cười là thời học sinh,thỉnh thoảng vẫn tìm cách cúp áo dài,mặc quần tây cho gọn nhẹ và... nghịch ngợm cho dễ...Đến giờ đôi lúc nhớ lại tự dưng lại muốn mặc Áo dài để lang thang phố phường...nhất là khi về Dalat sáng sớm,thấy cô bé ôm cặp trước ngực,lững thửng đi kệ cho áo dài phấp phới...
    Ngồi buồn nói với ông thầy có những điều tôi ko nhận ra khi mình ở đó,khi ở xa rồi mới biết nó quan trọng với mình thế nào.Ông thầy người nước ngoài chẳng hiểu có hiểu ko,cũng thẫn ra một lúc rồi nói ông ấy cũng nhớ nhà.Tự dưng mắt muốn cay xè....
    Đôi khi chỉ buột miệng là nhớ...mà cố để ko dám nghĩ nhớ cái gì...chỉ sợ nỗi nhớ vỡ oà...sợ lắm
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Honmavuive@: bài viết của em, anh post qua bên blog của anh, đang làm mọi người nhớ Đà lạt muốn khóc kia kìa. Có người còn compalin với anh, để bên LDC chưa đủ sao mà còn đem qua blog cho nhớ nhà gấp đôi?
    Có vài tấm ảnh gửi tặng honma@, maithydl@, luuly@ và những bạn là người ĐL hoặc yêu thích ĐL, đó là ảnh về dã quỳ, về trạng nguyên và cả mai anh đào. Mong rằng 1 lúc nào đó lại được cùng các bạn dạo phố phường ĐL, kể nhau nghe những kỷ niệm đẹp mà ai cũng có...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sang xem cho thêm nhớ nè các bạn!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-n1BclwQlbqiyH9F0U2Pun0iWGxE-?cq=1
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Boy ơi cái hình quỳ và mai anh đào great quá,giờ đào nở hoa rồi huh anh?Nhìn mà muốn về Dalat ngap tắp lự,lại còn thêm cả Trác giở giọng:Tuần này có về Dalat ko em
    Có khi tết tây này lại khăn gói về Dalat thôi,đợt trước suốt ngày em về,có chuyện gì là về,hứng lên nhớ nhớ cũng về...Mẹ bảo:Vịt đi mẹ chưa kịp thấy nhớ là đã thấy Vịt về....hic hic nên dỗi ko về nữa đây này
    Cuối năm boy lại lềnh bềnh tiếp à

Chia sẻ trang này