1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm về phố núi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 19/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Libra quê ở đâu mà cũng có núi như ĐL nhỉ?
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Boy: sao bữa nay em đươc iu dấu thế hehe...cái món em nói ấy chả biết anh biết ko...nó là xôi anh ạ...em mà tả ra thì em chết..vì em chưa ăn tối...thế nên anh lên Dalat thì em sẽ mời mọi người ăn nhờ..
    Mà nghe đồn libra ở ĐN á boy,mà ko biết đúng ko..
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Thui cưng, boy ko can nhưng chị can Cưng kể ra cưng ko chết chắc chị chết Món này bên đây kiếm ko ra nước cốt dừa béo như thế đâu á
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nghe Tây đồn hay Ta đồn mà dông chị vào ĐN thế Honma.Em ở Hải Phòng boy ơi , đồng hương với khanhthi đó
    nhà em vừa có biển , vừa có núi , vừa có mùa đông , khác cái là chẳng có nhiều dốc như ĐL thui anh ạ
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    trùi, sao mấy pé nhà mình lại ko biết em libra nhỉ? Libra cũng là 1 người yêu của Đà Lạt á
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    boy: xôi thì đúng nhưng không có bắp..vì lý do bảo đảm an toàn tính mạng cho chị tulip.. và cho em...đợi lên Dalat em mời...ngon ngon lém
    chị tulip: em biết mờ...biết chị libra người yêu Dalat chứ...thấy wài mà ko biết mí lạ..Nhưng mà trước giờ em cứ nghĩ chị í ở ĐN nên có hỏi bao giờ đâu..[ngụy biện][/ngụy biện]
    Sáng nay thức dậy,bất chợt nhớ bún thịt nướng,tulip nhớ ko chị
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ủa? Bún thịt nướng ở Sài Gòn thiếu gì em? Muốn ăn thì anh dắt đi ăn hen? Hê hê
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nó đây, bún thịt nướng cuốn lá lốt. Chẹp
    [​IMG]
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    boy: hihi..bún thịt nướng thì đâu cũng có...muh sao em vẫn thích bún thịt nướng ở dalat..cuối đường PĐP..ai về cũng chăn dắt đến đó ăn...cái em thích nữa là bao nhiêu năm mà nó tăng có 1k..từ 4k lên 5k...hehe..nhưng vẫn ngon...chắc tại em keo...nói chơi chứ tại ăn nhiều chỗ mà chưa thấy chỗ nào thích bằng nó anh ui...ko tin hỏi chị tulip coi(đá một phát qua tới bà chị già)
    Nhưng,vẫn ghi nhớ lời mời đi ăn bún thịt nướng của anh... hé hé
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đó hình như anh đã ăn rồi thì phải, nó nằm cách dốc Nguyễn Văn Trỗi không xa, gần cây xăng phải hông? Chỗ đó có luôn nem nướng hỉ? Nếu là nó thì có ăn vài lần gồi.
    À, gần gần khúc đó hình như cũng có 1 quán cháo trắng khá ngon thì phải. Hồi trước Maybe và Voanhdl có dắt anh đến đó ăn 1 lần. Hic
    Thèm cháo trắng hột vịt muối quá, tuần này phải rủ ai đi ăn mới đặng.

Chia sẻ trang này