1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm về phố núi

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi boysaigon, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Post vài tấm ảnh chụp ở Liễu Ơ lên cho thoả lòng mong ước của Libra@ nhá:
    Tác giả: Chimene
    Toàn cảnh nè
    [​IMG]
    Trong vườn
    [​IMG]
    Quá khứ...
    [​IMG]
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    cái hình boy ở Liễu Ơ nhìn ngây thơ ghê... hé hé..
    sáng mai là vẫy vùng ở dalat,boy lên thì nhắn em nhớ..
    sáng nay đi ăn hủ tíu,tự dưng xèm về ăn hủ tíu khô Tường Vy ghê,chỉ có điều chợ thì hết sớm,mò lên gần nghĩa trang ăn thì lười..sao đây ta
  3. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Da Lat dau cung dep. Nhung co ai nha co vuon hoan ko. Em day rat muon hoc cach trong va cham soc hoa. Hoi de bua nao lam vai thang nghien cuu hoa Da Lat cho thoa long
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzìa đến nhà rùi! Một chuyến đi ĐL đầy bất ngờ, đầy thú vị và cũng vô vàn mệt mỏi.
    Nhưng không sao, Phố núi vẫn dễ thương vì có em. Hì hì... Các em chứ nhỉ? "May mà có em đời còn dễ thương..."
    Cám ơn các em Honmavuive, Lovelessgirl, Cobebuongbinh đã giúp anh có 1 chuyến đi khó quên thế này.
    Sẽ tường thuật sau...
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một chuyến đi đầy thú vị, biết thêm một số món ăn rất lạ của ĐL, khám phá một vài chỗ rất mới ( cái ô vuông trong nhà thờ ), phát hiện ra nghị lực ...phi thường của mình vì đạp xe dạp đôi qua ba con dốc lên đồi Mộng Mơ nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi chia tay với nó để thuê xe gắn máy mà đi. Và cũng cảm nhận được sự thân thiện mến khách của người ĐL, cám ơn các bé chủ nhà nhiều nhiều nhé
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi tớ đi Đà Lạt
    Buổi sáng đầu mọi chuyện mờ nhạt
    Đến buổi trưa thì tớ phờ phạc
    Lưỡi thè ra như cái cà vạt
    Về đến nhà quăng tất đồ đạc
    Hàng xóm hỏi tui đi đâu, tui nói tui đi Đà Lạt...
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Post vài tấm hình khoe chơi thôi...
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/boysaigon/dscn0001-e***ed.jpg
    Trái Tim Việt Nam - Thác Hang Cọp
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/boysaigon/dscn6822-e***ed.jpg
    Đồi Mộng Mơ
  8. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 05/01/2007
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ anh chỉ muốn lên non
    Tìm lại động hoa vàng trong quá khứ
    Anh muốn bỏ lại sau lưng mọi thứ
    Chỉ để vào rừng thẳm nhớ hoa.
    Thế rồi hoa vàng anh đã thấy
    Và rồi... anh tìm lại cảm xúc nhẹ nhàng
    Chút dịu dàng, chút đam mê, nồng cháy
    Chút mơ màng khi leo núi Lang Biang...
    (Đầu năm 2007)

Chia sẻ trang này