1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm...xa xôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi memory2006, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm...xa xôi

    Ngày mai em vẫn không có anh, rồi cả ngày kia nữa...không còn có anh để cùng nắm tay em, đi cùng em đến suốt cuộc đời như anh đã hứa với em?quá lâu rồi anh nhỉ ? Vậy mà em vẫn mãi ghẹn ngào, vẫn mãi tự ái?em biết em đã rất cố chấp. Em đã cố gắng để quên anh, cố gắng như chưa từng gặp anh trong cuộc đời. Tất cả sẽ mãi là kỷ niệm đẹp của một thời sinh viên?em đã nghĩ mình thật ngố và ngốc ngếch tin rằng anh sẽ mãi mãi bên em?
    Mới gặp lại anh, thực sự em đã không còn cảm xúc, một chút giận hờn xen lấn khiến em không thể vui hay nở một nụ cười chào đón anh được?Đó cũng là lúc em biết chắc chắn em đã quên anh và không còn yêu anh nữa, em đã từng sợ, sợ một ngày gặp lại anh em sẽ lại không thể quên được anh?Nhưng giờ đã không sao nữa rồi?em đã bắt đầu một ngày mới từ ngày hôm qua lâu rồi?từ ngày không có anh bên em?
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
  3. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không? Không có anh bên em nữa em đã rất buồn nhưng đã rất kiên nhẫn để tin rằng từ nay em sẽ không có anh bên cạnh động viên, an ủi em khi em gặp chuyện buồn hay để chia sẻ với em những niềm vui của cuộc sống, không còn anh đón em sau giờ học hay dạy thêm như trước nữa...
    Khi chia tay phải mất thời gian rất lâu khi tan học, dắt xe xa khỏi cổng trường mắt em vẫn dò tìm anh như một thói quen...không thấy anh một nỗi buồn trào dâng trong em và những hôm nào trời mưa lạnh khi đi đường em đã khóc nhè..rồi tự nói với bản thân mình " cố gắng lên"..
  4. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ...giờ đây khi mọi thứ đã qua, khi thời gian mài mòn đi tất cả, anh chỉ còn là hình ảnh mờ nhạt, một kỷ niệm thật đẹp...em cũng đã sống một cuộc sống và suy nghĩ cũng khác đi rất nhiều rồi...em đang chợt nhớ đến anh như đang hoài niệm về những thứ đã qua, có cả những tiếc nuối...và thật buồn khi nghĩ về tất cả. Cố lên anh! Em cũng sẽ như vậy...
  5. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau...trên mỗi bước đi...em luôn muốn dừng lại... không phải để nghỉ...mà chỉ là để...quay lại, và ngoái nhìn...
    Tình yêu dù có mãi ở xa.... thì trong tim vẫn là cùng chung hình bóng...
  6. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ko hẳn là cảm xúc, nhưng đôi khi gặp lại vẫn thấy bâng khuâng ...
  7. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Gấp lại quá khứ và tìm cho mình một tương lai đẹp hơn, một người có bờ vai đủ rộng để mình dựa vào....
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm mãi chỉ là hoài niệm mà thôi bạn ah. Hãy chỉ để mãi là những hoài niệm đẹp
  9. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên dòng đời tấp lập
    Ta vô tình đi lướt qua nhău ?
  10. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    mình đang sống trong hoài niệm......với hình bóng của anh trong ký ức........dù có rất nhiều điều mới mẻ đến với mình.........dù cuộc sống của mình giờ đã thay đổi.....nhưng tình yêu của mình dành cho người ấy vẫn vậy

Chia sẻ trang này