1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm...xa xôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi memory2006, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi mệt nhoài với tất cả..hay trong lòng có một chút bình yên hay một chút bất ổn kỷ niệm lại ùa về trong em tràn lòng...Sống mãi với cái gì đã qua em biết là cũng không tốt nhưng cũng hiểu rằng đôi lúc cứ để mình như thế ...nghĩ lại...cũng chẳng thấy sao cả
  2. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em đã thấy ngẹn lòng khi ở bên này đường nhìn anh ở bên kia đường đợi xe mà anh cũng không biết, đó cũng không phải là lần cuối cùng em khóc...giọt nước mắt mến ...nhìn anh, em đã muốn sang đường thật nhanh mà nói với anh rằng "thôi đừng làm khổ nhau nữa...'', em đã sang đường thật, em đã thấy anh cười vì sao em lại quay lại...nhưng em lại quên mất không nói điều trên nữa...và như thế..như thế anh đi...như thể tất cả lời chia tay đã thành sự thật. Em vẫn mơ hồ, vẫn nghĩ không phải là thế....dần dần em đã thấy em đã mất đi thứ gì đó không biết nhưng rất lớn...Cuối cùng em cũng nhận ra mình và anh đã chia tay thật là như thế. Cảm giác hụt hẫng dần dần mới thật là buồn làm sao khi từ đây chỉ còn lại mình em thôi anh biết không?
    Và từ đó em bắt đầu tất cải, em đã quay về với cuộc sống như bây giờ vẫn hối hả thường ngày, công việc, học hành đã theo em cùng với thời gian đi thật nhanh...2 năm rồi đấy anh ạ
  3. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Na3ND2cwd6kd4k3GrU81qDI2uCwKsw--?cq=1
    Nhớ về tuổi thơ với chú mèo máy Doremon của bác Fujio
  4. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chợt thấy buồn buồn...trên đường về bất chợt lại đi qua con đường nơi anh em mình từng đến, tự dưng lại thấy quen thuộc, kỷ niệm lại ùa về...xúc động ghê gớm...em ước có thể gạt đi tất cả để đi thật nhanh mà không muốn ngoái lại nơi đó - nơi mà những câu chuyện về con cừu ngã xuống giếng, câu chuyện về bờ vai...rất nhiều nữa...anh đã kể cho em nghe.
    Viết được ra những lời này rồi cũng có thể là lần cuối cùng em sẽ thôi không nghĩ đến anh nữa, sẽ thôi không hoài niệm...sẽ để mọi thứ ngủ yên...mãi mãi

Chia sẻ trang này