1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm xưa

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi dungsamtien, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hoài niệm xưa

    Đó chính là công Viên tại ngã ba Đầu sấu...hay còn gọi là Công viên Đầu Sấu...mặc dù quy mô có vẻ khiêm tốn...nhưng nó nằm ngày vị trí "đắc địa" cặp bên quốc lộ 1A(Cần Thơ gọi là đường 3/2)...và là cửa ngõ vào nội ô thành phố.Ai về Miền Tây đi Cà mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng qua Cần Thơ....đều có ấn tượng...với cái công viên có bức tượng Mẹ Bồng con với hàng Phượng rợp bóng mát này...

    Cách đây hơn chục năm...buổi tối mình cũng hay lội bộ ra đây uống càffe...riết thành thói quen, sau này người ta đuổi mấy quán caffe ra ngoài....rồi quy hoạch, dựng tượng, trồng cây xanh...thảm cỏ kết hợp với những cây Phượng lâu năm...biến nơi đây thành 1 công viên...có thể nói là khá đẹp và lãng mạn, rất nhiều đôi tình nhân đã chọn nơi này làm chốn"thề non, hẹn biển" rồi"đầu bạc răng long", Các bác "chích choác" lâu lâu cũng vào làm tí

    Bây giờ...chuyện đó đã đi vào "lịch sử"

    Chả biết các Bác nhà ta quy hoạch tính toán thế quái nào mà khi nâp cấp đường 30/4 và quốc lộ 1A đoạn 3/2 xong thì cái công viên cây xanh này trở thành "công viên nước" mỗi khi mưa xuống, còn khi nước bốc hơi hết(bốc hơi chứ k phải rút)thì nó biến thành cái ruộng...Các Bác quản lý thì làm ngơ không biết...cho tới khi báo chí phản ánh thì mới giật mình....vội vàng đi đào mấy cây...kiểng về(nếu không thì nó thối rễ chết hết-phí)..Mấy cây Phượng già cũng được cưa gốc nốt....chỉ còn trơ lại bức tượng Mẹ Bồng con...hixhix....

    Bây giờ mỗi lần đi ngang qua lại cảm thấy thiếu vắng 1 cái gì đó..Không biết bao giờ thì người ta hạ nốt bức tượng kia
  2. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Hồi mùa nước nổi vừa rồi, tui đi ngang qua đó, người ta câu cá tại công viên nước Bà mẹ bồng con quá trời luôn.
    Được rickynvd sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 23/12/2006
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    hehe, thỉnh thoảng chiều nào rảnh chút cùng tụi bạn ra đó câu cá cũng vui ghia. Người ta qua lại cứ trố 2 con mắt nhìn, không ngạc nhiên sao được khi đường huyết mạch ra vào Q. Ninh Kiều lại có một "con sông" như thế, lại còn có người câu cá mới thú vị chứ. Chỉ có ở Việt Nam
  4. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hôm nào rảnh mấy anh em mình lại đó câu cá một phát !! kakaka Chuyện lạ có thật mà chỉ có ở Việt nam
  5. rickynvd

    rickynvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ còn cá đâu mà câu, chỉ còn lại toàn là bụi và đá, ... he he he.....
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Thay đổi đề tài theo tên topic mới cho nó xôm xôm 1 tí Tiếp đê các Bác...
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một năm, ra vô đều gặp hàng xóm, chào hỏi cười nói đùa cợt, tối lửa tắt đèn có nhau (câu này ông bà ngày xưa nói, mượn xài đỡ). Vậy mà chỉ sau một năm, giờ đây nó đã trở thành một trong những khu ăn nhậu hoành tráng nhất nhì Q. NK. Với sự phát triển về cơ sở hạ tầng cũng như con người Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung. Thì một ngày không xa, chắc hẳn một nơi nào đó thân quen với bản thân mình sẽ trở thành quá khứ. Buồn cũng có, vui cũng có, cảm xúc đó thật khó tả. Cái cũ cần mất đi để có được cái mới, đó là điều hiển nhiên............
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này cây xanh to to hay bị triệt hạ thế nhỉ, có mấy cây to thiệt to, mát thiệt mát trước nhà thờ thánh Bảo Lộc "bay đầu" mất tiêu, trơ gốc luôn. trung tâm giao dịch chỗ bưu điện tp có làm lại chút đỉnh thấy cũng tươi sáng hơn, có thêm 2 fòng giao dịch thêm, có bán hoa tươi, tặng phẩm nữa chứ,
  9. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ bữa nay vào Google image , search Can Tho, thấy một cái hình về cột đèn ba ngọn. Lám kevin nhớ ngay tới nó, nơi mà hồi trước mỗi tối hay đến đó mua , nào là bắp luộc nóng hổi, xôi ...nhiều thứ nữa chứ. Còn giờ, thành phố Cần Thơ đã thay đổi nhanh chóng như thế, không biết có còn những người bán bắp luộc nóng nữa không ( mà phải là bắp ta, trái ngắn, mập kìa, chứ không phải những trái bắp công nghiệp ốm nhom, dài thòng đâu nha, cái đó ăn như dở hơi ). Ngồi đây, nhìn đường , trời lạnh, tuyết rơi, mơ có trái bắp luộc nóng hổi mà gặm thì còn gì bằng.
    [​IMG]
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ầy dà, trời lạnh mà có bắp luộc nghi ngút khói, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, lại thêm trái bắp nướng vàng ươm, ngọt ngọt, rưới chút mỡ hành xanh bóng nữa, bá cháy bọ chét . chỗ đó em thấy giờ bán xôi, ấu, trái cây là nhiều thôi, còn bắp nấu thì chỉ còn xe đạp chở đi thỉnh thoảng mới thấy, mà mấy người đó (bán xôi và trái cây) tưởng ai cũng là dân du lich nên chặt bay đầu luôn, ghét, đi chỗ khác mua. mà bắp ta giờ trái cũng nhỏ dần rồi, lâu lâu mới gặp trái to, ngon (mừng muốn chít). giờ có bắp Mỹ (chắc giống gần đây chứ hổng fải bển qua đâu), ở Metro còn có loại bắp vỏ giống ta, hạt vàng khè, chắc và ngọt, giá cũng rẻ, em hay mua về làm, ăn lắm.

Chia sẻ trang này