1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm xưa

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi dungsamtien, 23/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macy_linh

    macy_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mấy huynh ui em thấy thay đổi củng có cái hay của nó chứ đâu phải hoàn toàn là sai đâu sao mấy huynh phê phán cái mới nhìu thế hì đây chỉ là ý kiến của em thui con nít xạo chút có phật lòng m,ấy huynh đừng jận nhe
  2. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Macy_linh ơi, dẫu biết rằng thay đổi là một điều tất yếu để thành phố phát triển, nhưng hình ảnh cũ lúc nào nó cũng có một cái gì đó làm ta lưu luyến đó mà. Chẳng hạn như lúc trước, đường Hoàng Văn Thụ, bò sông đâu có gì đâu, nhưng nhờ phát triển nó trở nên đẹp biết bao đối với tuổi học trò của tụi mình phải không nè, anh ko biết thế hệ em còn có lãng mạn như tụi anh hồi trước ko nữa, hồi đó đi học về hay nghỉ tiết , tụi anh hay dắt xe đi ở dọc bờ sông đó lắm. Rồi Tết đến, chổ đó cũng bán bông nữa chứ, đẹp thiệt.
    Nhưng giờ thì, xây cái cầu ở đó. Mất đi cái nét gì đó. Nhưng mà thôi, để thành phố phát triển mà, những cái gì đẹp thì giờ chỉ còn biết ghi lại bằng ba chữ : Hoài Niệm Xưa mà thôi.
  3. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    cáihồi chưa có bờ sông chắc làlâu lém nhỉ. em thấy khu đó rất tốt dể đi dạo,nói chuyện, nghỉ ngơi,... emcũng hay đi dạo dạo lúc (thiệt) rảnh; nhớ nhất là mỗi lần đi học về, bữa thì sáng, bữa thì chiều, lội từ trạm xe bus ở gần bánh Đức Phát, dọc gần hết HVT, vô cái hẻm nhỏ (và dài) mới tới nhà. dọc đường thì cũng vui, gió mát, đường rộng; mà giờ thì có cái cầu chắn qua, mỗi lần băng qua cũng fải nghía qua nghía lại dữ lắm. mấy cái cây trồng trên bờ kè cũng cao lớn rồi. tới Tết là 1 ngày ra đó mấy lần, vòng vòng ngắm hoa, ngắm cây, ngắm người và hít bụi nữa. giờ, mấy con hẻm trên đường được làm lại khá khang trang, chắc tới Tết người ta đi nhìu lém đây. trên đường HVT chỗ gần cầu (đường Nguyễn Trãi) có Kem 27 khá ngon và được lắm, hôm nào cũng thấy đông khách. trên đường có 1 căn nhà mặt tiền 3 tầng xây rất đẹp, nhiều cây xanh, tầng trệt bán thuốc tây.
  4. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đang lo tập trung thi nên bỏ lỡ dịp off cuối năm tiếc ghê. Hôm nay mới thi xong môn đầu tiên, ra về trời mưa nên lên net thư giãn tí. .
    Cần Thơ mấy năm gần đây cũng có nhiều thay đổi, có cái đẹp hơn, nhưng cũng có thay đổi làm cho xấu đi.
    Chẳng hạn như mấy năm trước ngay cửa ngõ TP có cái bến xe nhìn thấy hơi bị mất vệ sinh và nhiều tệ nạn, nay đã là siêu thị Maximark. Bến Ninh Kiều thì được mở dài hơn trước...
    Bên cạnh đó cũng còn nhiều con đường thi công ì ạch mấy năm chưa xong. 2 cây cầu tren đường 3/2 thì thấy mà ớn, dưới dốc toàn ổ gà với ngỗng (nghe đâu đoạn đường này do mấy pác PMU làm, đoạn gần công viên Đầu Sấu chắc cũng do mấy ổng "thiết kế" thêm một cái hồ nước để nuôi cá, các pác PMU vốn thích "cá" muh, trong đó vài pác thích "cá độ đá banh" nữa).
    Các trường học cũng được nâng cấp. Như CVL, sân phía sau bây giờ toàn là xi măng, ko biết bây giờ tụi đàn em còn đá banh ở đó nữa ko chứ hồi đó sân cát là chiều nào cũng quần nhau ở đó (mấy miếng ngói của trường được thay mới liên tục là cũng nhờ tụi này đó . ĐH CT thì có thêm 1 cái thư viện to và hiện đại cũng thuộc cỡ top 5 của cả nước. Bây giờ con đường phía sau sân đá banh cũng được mở rộng, chiều chiều có nhiều cặp nam thanh nữ tú đi dạo, hoặc ngồi học bài, nhìn ra phía bờ sông Rạch Ngỗng, dưới sông còn có cá tung tăng bơi lội nữa, thích ghia (ai có pồ dắt ra đó ngồi thì tuyệt, hic, tiếc là mình chưa có.
    Tóm lại mình vẫn mong sao TP ngày càng đẹp hơn, những gì vốn dĩ đã đẹp rồi thì đẹp hơn nữa, chứ còn tồn tại những chuyện như Công Viên Dâud Sấu ... thì
  5. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh Cần Thơ trong ký ức của Kevin nó như thế này nè, chắc ko giống như bây giờ đâu nhỉ :
    Bến Ninh Kiều, mỗi sáng chủ nhật dậy sớm cùng tụi bạn trong lớp hoặc trong xóm ra đó đá banh, ăn tàu hũ ( khi còn nhỏ ), lớn tí thì đi ra uống cafe, ngồi tán dóc dưới bóng mát, ngắm hàng liễu đẹp và lãng mạn, chuẩn bị đến tuổi được phép thì .....huhưhuhuhu, bị tống qua đây rồi.
    [​IMG]
    Còn ai là dân ghiền chơi game thì chắc chắn biết đến nơi này, nó có cái nhà với lối vào nhõ dài, bên trong là biết bao nhiêu là máy chơi điện tử, nó là nơi đầu tiên ở CT có trò games đó, từ hồi chơi băng, đĩa vuông, đĩa CD rồi tới vi tính luôn. Kevin cũng thù nó nhất vì tại đây đã làm tốn biết bao nhiêu tiền của Kevin rồi.
    [​IMG]
    Ngoài chơi games ra, buồn buồn vào công viên chơi, thích nhất là trò đu quay, lên đó nhìn hết thành phố, mà có thấy hết đâu, lên đó nhìn thấy rõ ở trong công viên có nhiều Ếch lắm, nó ngồi từng cặp đó, ( chắc bà con cũng hiểu mà, ...
    [​IMG]
    Còn nơi Kevin ghét nhất là chỗ này, mấy thằng Tây đến trường DTD, CVL dạy là y như rằng, nó làm triển lãm ở đây, thế là cả lũ học lớp Pháp bị nắm đầu sang đó coi. Đó là cái Nhà Hữu Nghị.
    [​IMG]
    Nói chung, những hình ảnh ở trên chỉ là số ít song nó cũng đọng lại nhiều kỉ niệm lắm. Cần Thơ ngày càng phát triển nhưng không thể nào xóa hết được dấu vết của thưở xưa, khi ta còn bé
    Được kevin_caen sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 05/01/2007
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Quái!!! Không lẽ ku Em cũng chung sở thích với Anh hả? hồi đó...anh với thằng bạn ngày nào cũng luyện trò"Đua xe bắn Súng" ở đây

Chia sẻ trang này