1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maiyeu251203, 11/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiyeu251203

    maiyeu251203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm!

    11/11/07
    Em quyết định gửi những tâm sự của riêng mình vào đây. Tất cả rồi sẽ là nỗi hoài niệm về anh, vì thế em muốn gửi nó vào nơi đã từng thân thuộc với anh, là nơi anh đã từng dừng chân khi mệt mỏi vì chính em.
    Đọc những dòng nhật kí anh viết có bóng hình em và những cay đắng anh từng trải qua, dù đã đọc nhiều lần vào những khoảng thời gian khác nhau, em chưa bao giờ ngừng được nước mắt.
    Tình yêu thật khó hiểu? Em đã chối bỏ nó bằng nhiều cách ngu dại và lạnh lùng nhất. Bây giờ, sau những trải nghiệm đủ để thoả mãn cơn khát trong em, em muốn dừng lại và giữ lại một tình yêu cho riêng em, chỉ vì em không thể quên anh!
    Dù sao, em vẫn nuôi nấng mình bằng một niềm tin không mệt mỏi rằng trong lòng anh vẫn có một góc nhỏ thương yêu còn lại cho em. Nó sẽ giúp em sống và hối hận mà vẫn đầy thương yêu trong lòng.

    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !

    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?

    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?

    Em biết cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích, em cũng không phải là nàng công chúa mang yêu thương và ngọt ngào đến cho cuộc đời anh. Sau những yêu thương ấy, đã có lúc em thực sự là một mụ phù thuỷ độc địa nhất, anh nhỉ ?
    Em vẫn mơ một lần nữa được khóc trên vai anh. Cho em có quyền có một giấc mơ riêng em, anh nhé!
  2. maiyeu251203

    maiyeu251203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mệt...
    Lâu nay toàn tự nhắm mắt và mỉm cười động viên mình. cảm xúc thật là một liều thuốc vừa đắng, vừa hữu ích. Nước mắt cứ ứa ra ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào...Trong đầu em, trong lòng em, dù là ở bên cạnh ai đi nữa đều vang lên tiếng cười của chính em ngày xưa khi còn ở bên anh.
    Chợt gần đây, em nhớ như in cái cảm giác tay em trong tay anh, những khi được ôm anh thật chặt, nhớ những lúc thắm thiết bên nhau...Chợt thấy mọi thứ bên cạnh đều vô nghĩa. Kỉ niệm của ngày xưa quá đáng quý nhưng cũng thật đáng ghét. Cứ cố xua đi, cố quên rồi lại càng nhớ, nhớ da diết, nhớ mà sao thấy lòng quặn thắt lại?
    Những thứ tương tự như tình yêu thật nhiều mà cũng thật lôi cuốn nhưng rồi chỉ như gió thoảng qua. Tình yêu dù là hoài niệm, chỉ nhắm mắt vào và nhớ lại em cũng thấy lòng dạt dào cảm xúc...và hạnh phúc!
    Nhớ anh lắm, anh ơi
  3. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    cheer
    Đời dang dở những vẫn cứ phải niềm nở.
    Quên đi quá khứ, nhớ đến hiện tại và làm gì cho mai sau đi...
  4. maiyeu251203

    maiyeu251203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ngày...
    Sáng nay tỉnh giấc ước mơ ngày hôm nay ko giống ngày hôm qua, trong lòng trào dâng nỗi nhớ anh tha thiết! Sau một cuộc nói chuyện dài đầy nức nở, em cố dặn lòng mình bình yên!
    Lâu lắm rồi mới được nghe những cảm xúc nơi anh, được khóc cùng anh dù ở rất xa nhau. Em nghe rõ từng tiếng thở dài của anh, từng giọt nước mắt của anh...tình yêu muôn đời vẫn thế, yêu nhau đâu chỉ đơn giản vì yêu nhau?
    Em đã vượt qua giới hạn của sự tha thứ nơi anh! em biết điều đó và em chỉ còn cách chôn chặt lòng mình và lặng câm đứng nhìn mọi thứ đã từng là của mình, dáng hình ngày xưa đã từng say mê tha thiết trôi qua tầm tay. Bản năng vẫn muốn vùng dậy để níu giữ mà cay đắng nhận ra mình ko thể!
    Đối mặt với lạnh lùng của anh hàng ngày em ko nghĩ là anh vẫn còn dành cho em những yêu thương sâu kín trong lòng. em tự an ủi mình rằng những kỉ niệm đó quá đẹp và ko chỉ có mình em lưu giữ nó. Vậy là từ bây giờ, mỗi khi nhớ anh, em nhắm mắt lại và cảm nhận được tất cả những dư vị của tình yêu ngày ấy. Em lại gói mình trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó, sẽ hạnh phúc hơn khi biết anh cũng làm hành động đó như em.
    uh thì cái gì đã qua ko thể thay đổi được nữa rồi! uh thì những mảnh vỡ thuỷ tinh khi ghép lại hẳn ko còn lung linh nữa. Nhưng sau quá nhiều những cám dỗ em chỉ thấy lung linh trong lòng em tình yêu em đã từng chối bỏ. Và anh, em nhớ anh nhiều lắm!
    nếu ko thể thay đổi điều gì thì hiện tại em cũng sẵn lòng để ngày tháng trôi qua với miền hoài niệm đầy thương yêu trong em. ty cũ, kĩ niệm đủ mang lại cho em những dạt dào hạnh phúc, đủ ấm lòng trong những tối mùa đông lạnh lẽo, một mình.
    Trong dòng người ngược xuôi trên đường, mong anh đươc bình yên!
  5. maiyeu251203

    maiyeu251203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Và tất cả đổi thay, em bây giờ cũng khác
    Hát khác xưa rồi, và khóc cũng khác xưa..."
    Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
    Em đi qua những buổi chiều chỉ có gió và đông thôi
    Hàng cây gầy sau mùa lá rơi
    Đưa mắt nhìn em ánh nhìn ủ rũ.
    "Này cô gái, một mình đi trên phố
    Cớ sao buồn, mắt xám như mùa đông?"
    Mưa vẫn rơi, vẫn ngùi ngẫm trong lòng
    Chuyện tình yêu không còn ai nhớ nữa
    Môi khẽ gọi lời như là gió thoảng
    "Anh ở đâu? Có nhắc đến em không?"
    Tất cả đã xa rồi, tất cả
    Trong giấc mơ em, anh chẳng đến tìm về
    Anh bây giờ đang ở rất xa
    Anh bây giờ đâu còn yêu em nữa.
    Sau cuộc chia tay, nỗi buồn về khép cửa
    Em nghĩ tới người con gái đến sau và ở lại bên anh
    Lại nói cười hồn nhiên, rồi dỗi hờn vô cớ...
    Sao em đi mãi không qua nỗi buồn này?
    Một buổi trưa lòng chật như bàn tay
    Muốn gọi cho anh mà không dám
    Beatles hát "Norwegian woods"
    sao chỉ nghe thấy tiếng guitare sắc ánh nhìn quá vãng
    và nàng Naoko một mình, lòng chật như bàn tay...
    Tất cả đã đổi thay, em bây giờ cũng khác
    Hát khác xưa rồi, cả khóc cũng khác xưa
    Câu chuyện tình yêu không còn ai nhắc nữa
    Em đi trên con đường, chỉ có gió... và đông thôi.[/i]
    Ngày...!
    Bây giờ nước mắt như thứ hương vị tình yêu ngọt ngào nhất với em, mặc dù khi em khóc cũng chỉ là khóc một mình. Nhưng em thấy hạnh phúc, vì em luôn nghĩ em khóc cho anh, khóc với anh, khóc cùng anh...em ko khóc với người khác, vì anh như ngày trước.
    Đọc những bài thơ bây giờ mới thấy hay lạ,cảm xúc như ngấm vào rung lên trong từng mạch máu, và rồi nước mắt cứ thế rơi. quá khứ vui buồn ngày xưa lại vẹn nguyên quay trở lại. Cái quá khứ đã từng tạo ra những vết hằn thù trong lòng em và làm nhức nhối trái tim anh. Chỉ tiếc rằng bây giờ anh lại là một phần của quá khứ ấy, mặc dù ko cay nghiệt nhưng vẫn đau đớn không nguôi.
    Bạn bè lũ lượt yêu và cưới. Với em những câu chuyện đó là chuyện tầm phào, hoàn toàn xa lạ và dửng dưng. Trong lòng em giật mình thảng thốt! Tại sao em lại trở thành một đứa con giá như thế ?ko tin vào tình yêu có thật, cứ buông mình vào những cơn mộng mị giống như là tình yêu, rồi ko tin vào cái tình yêu rất thật mà chính em, chính em cũng có? em đã yêu thương anh rất thật! bây giờ thì em tin rồi! Từng ngày,từng đêm,em nhớ anh!em nhớ anh đến lúc nào cũng hoang tưởng có hơi ấm của anh bên mình, để vỗ về những giấc ngủ rất muộn!
    Em chợt nhận ra mình toàn giả dối khi cứ muốn phiêu lưu tình ái! Sâu trong lòng em đã trỗi dậy những bản năng rất thật của một người đàn bà. Cũng muốn được yêu thương cháy lòng và gắn bó đời mình với một người đàn ông chân thành. Em cũng có khao khát được nhìn thấy đứa trẻ mang dáng dấp của người đàn ông chỉ của riêng mình. Thật đáng ngạc nhiên, em còn có những ý nghĩ đầy hi sinh cho anh, vì anh! em không tin mình còn biết yêu thương đến thế ? hay bởi vì người đó là anh ?
    Thời gian cứ như thoi đưa, em biết rồi nó cũng sẽ làm lành mọi vết thương. Em vẫn sẽ nhớ lời anh nói " dù 2 tuần,2 tháng hay 2 năm, chỉ cần mình ko bao giờ từ bỏ niềm tin rồi sẽ có ngày quay trở lại"......Dù cho anh ko trở lại với em, thì thời gian sẽ đưa những yêu thương say đắm trở lại với em, để em hết day dứt và mệt mỏi với những hoải niệm về anh!
    Nhớ anh lắm, anh ơi!
  6. maiyeu251203

    maiyeu251203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ngày.......Một ngày hiền lành!
    Lâu lâu rồi mới lại ghé qua đây. để đánh dấu lại con đường đã đi qua, nếu không tính hay quên của em sẽ chẳng nhớ gì
    Gần 2 tháng đã trôi qua, bắt đầu từ những ngày em điên loạn lên vì những cảm giác đầy hoài niệm và nhớ... Bây giờ, trời đã lạnh hơn rất nhiều, em cũng đã quen rất nhiều giữa nhớ và quên, ngày hiền lành hơn trước!
    Đêm qua em tỉnh dậy lúc 2h đêm, trong vô thức em nhắn một tin " EM NHỚ ANH " , nằm nhìn nó chòng chọc trong khoảng 3 phút và quyết định không gửi. Vì có lẽ anh sẽ chẳng để tâm...
    Đêm nào em cũng tỉnh giấc như vậy, nhưng tỉnh dậy trong thảng thốt, những giấc mơ quá khứ ùa về, những điều có thật và không nên xuất hiện cũng về theo. Nửa đêm tỉnh dậy cảm giác rất rõ nỗi nhức nhối sâu tận đáy tim. giá mà nhưng lũc đó, em có được cảm giác yêu thương và che chở của anh ngày trước. Em sẽ không sợ như thế!!!
    Bây giờ ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng. Thật sư là nhờ món quà giáng sinh rất ấm từ anh. Em cảm thấy em có lòng tin hơn, biết kiên nhẫn hơn rất nhiều.
    Em chờ đợi ngày qua ngày, để cho khoảng cách về thời gian vừa phải để a không cảm thấy phiền, để được gặp anh, đi uống trà, nói những chuyện không dám có liên quan đến tâm tư, tình cảm của em. Nhiều lúc thấy xót xa cho mình! nhưng nghĩ lại, được yêu anh bây giờ thật sự là cảm thấy hanh phúc
    Mọi thứ đang rất tốt đẹp đối với em, vì bắt đầu em cảm thấy có hi vọng. em cần có anh trong đời. Biết đâu, cái khát khao mãnh liệt sẽ mang đến cho em một điều kì diệu?

  7. maiyeu251203

    maiyeu251203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    CUỐI ĐÔNG
    Phía cuối con đường ai đó đứng chờ ai
    Ai không đến lòng ai buồn đến lạ
    Đã cuối đông bao loài cây thay lá
    Cây tình yêu lá có đổi hay không?
    Giấu trong lòng những phút chờ mong
    Đêm chầm chậm lan vào khu phố nhỏ
    Mùi hương nào thoảng qua trong gió
    Ngơ ngẩn lòng níu lại bước chân qua
    Văng vẳng bên đường một khúc tình ca
    Ai đã hát ngày xưa xa lắm
    Bước tiếp bước con đường thêm lạ lẫm
    Đêm mịt mù ký ức hoá xa xăm
    Thôi ta về thắp nén hương trầm
    Rũ sạch hết những ưu phiền ngày cũ
  8. maiyeu251203

    maiyeu251203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    TÌNH NHỚ ( TCS)
    tình ngỡ đã quên đi
    nhưng người cố lạnh lùng
    người ngỡ đã xa xăm
    bỗng về quá bao la
    ôi áo xưa ***g lộng
    đã xô bạt trời chiều
    như từng cơn nước rộng
    xoá một ngày đìu hiu
    tình ngỡ đã phôi pha
    nhưng tình vẫn còn đầy
    người ngỡ đã đi xa
    nhưng người vẫn quanh đây
    những bước chân mềm mại
    đã đi vào đời người
    như từng viên đá cuội
    rớt vào lòng biển khơi
    khi cơn đau chưa dài
    thì tình như chút nắng
    khi cơn đau lên đầy
    thì tình đã mênh mông
    một người về đỉnh cao
    một người về vực sâu
    để cuộc tình chìm mau
    như bóng chim cuối đèo
    tình ngỡ chết trong nhau
    nhưng tình vẫn rộn ràng
    người ngỡ đã quên lâu
    nhưng người vẫn bâng khuâng
    những ngón tay ngại ngùng
    đã ru lại tình gần
    như ngoài khơi gió lộng
    hết cuộc đời lênh đênh...
    ...Người ngỡ đã xa xưa
    nhưng người bỗng lại về
    tình ngỡ sóng xa đưa
    nhưng còn wá bao la
    ôi... trái tim phiền muộn
    đã vui lại một giờ
    như bờ xa nước cạn
    đã chìm vào cơn mưa...
  9. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm đã qua sẽ mãi chôn chặt trong tim !
  10. windasmvn

    windasmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    0
    THeo em ky niệm đúng là sẽ qua đi nhưng ta không nên chôn trặt nó làm gì tội nghiệp nó,mà có khi kỷ niệm lại tự trào về muốn chôn cũng không được

Chia sẻ trang này