1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maiyeu251203, 11/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Coi quá khứ chỉ như 1 vết sẹo mà thôi,mãi mãi ko thể xoá đc hết dấu vết,nhưng lại nhắc ta "bước cẩn thận để ko vấp ngã" mỗi lần nhìn thấy nó
  2. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    rượu cạn ly
    uống say lòng còn xa
    lá trên cành một chiếc cuốn bay xa
  3. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ......Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm.....
    Hơi khó khăn,nhưng mà sẽ vượt qua.....
    Tạm biệt rung động đầu tiên....
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0

  5. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nhưng mà phải nhớ, nhớ thật rõ những kỉ niệm nhé.
    Trong đời mỗi người chỉ có một lần để gọi là rung động đầu tiên.
  6. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tin ... Ko tin ... Qúa khứ làm ta cứ lưng chừng giữa 2 thứ đó Chạy theo hướng nào bây giờ???
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ anh đang thay đổi, những gì đã qua anh sẽ chôn nó trong lòng. Tương lai không đợi ai cả. Hãy đứng vững và sống thật tốt nhé tôi ơi
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vẫn nhớ. Vẫn day dứt. Làm sao đây khi không còn dành cho cả hai. Lỗi lầm sẽ qua. Dòng đời cuón trôi phù du thôi
  9. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    bùn thiu àh!!! cố quên lại càng nhớ!!!
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ... Anh sẽ tiếp tục viết nốt những gì còn dang dở... của một chuyện tình, một đời người. Sẽ thay em nuôi dưỡng cái niềm tin đó, một góc nhỏ, dù là rất nhỏ thôi...
    Cuộc đời trêu đùa lòng người quá
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 26/05/2009

Chia sẻ trang này