1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maiyeu251203, 11/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có gì đặc biệt, mọi thứ vẫn cứ đều đều trôi qua, duy chỉ có nỗi nhớ là cứ ngày một nặng thêm. Nhớ thế đấy nhưng mà gặp rồi lại khiến nhau khó chịu :). Buồn nhỉ.
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến cuối tuần rồi, thời gian trôi đi nhanh thật. Mình đang lãng phí thời gian nhiều quá, không làm được việc gì cả, tinh thần cũng không ổn định lắm. Cố lên nào, tập trung vào công việc, mỗi ngày dành 30'' để nhớ nhung thôi hic. Thành một thói quen mất rồi, sáng nào cũng vậy, vừa mở mắt ra là những hình ảnh đó lại tràn về, mở đầu một ngày là như vậy đấy, kết thúc một ngày cũng là như vậy. Chiều nào về cũng lang thang ra nhà hát lớn ngồi đến khi trời tối mới về, cũgn chả biết đến đó để làm gì, chỉ có một cảm giác đến đó trong đầu không suy nghĩ lung tung, không vì quá nhớ mà làm điều dại dột :).
    Gửi một chút nhớ nhung để bắt đầu một ngày mới. Làm việc tốt nhé
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 rồi, sáng nay tỉnh dậy lúc 6h15 bất chợt như vô thức vớ lấy cái điện thoại, bấm số ... bởi vì bit rằng hôm nay có người phải đi làm sớm, hàng tuần có 2 ngày phải dậy sớm và trước đây mình cũng đặt báo thức dậy giờ này để nháy máy rồi lại ngủ tiếp ... Tự nhiên bừng tỉnh không nháy nữa, nằm xuống ngủ tiếp rồi mơ một giấc mơ thật buồn, trong giấc mơ đó mình cũng mơ đến lúc cầm điện thoại lên để gọi, nhưng bấm mãi, bấm mãi không ra được số máy đó???.
    Phải thay đổi cách sống mới được, mỗi buổi sáng ngủ dậy mà tâm trạng cứ như thế này thì còn làm được việc gì nữa đây. Tối qua lại đi ún rượu, nhớ lắm nhưng mà đành nuốt ực một cái rồi mang cái nỗi nhớ đấy để trong lòng. Không biết sẽ phải chịu đựng cái nỗi nhớ đấy bao nhiêu lâu nữa... nhưng lần này không để trong lòng nữa, sẽ viết, sẽ giữ nó lại như một kỉ niệm đẹp... đến khi nào không nhớ, không mong nữa sẽ dừng viết :).
    Người ơi, dù ở chốn nào, mong người hãy hiểu và cảm nhận một chút nhớ mong của một người ở một góc phố Hà Nội.
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi :). Vẫn nhớ, nhớ lắm ... Cuối tuần vui vẻ Em nhé, hôm nay sẽ về làm nghĩa vụ với Gia đình, lâu rồi, lâu lắm rồi không làm như vậy ....
    Mong Em luôn vui và gửi đến Em một chút nhớ nhung để cuối tuần thêm ấm lòng.
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới rồi :). Sáng dậy lại mơ ... những giấc mơ thật kỳ lạ...
    Một tuần làm việc hiệu quả Em nhé ... Tất cả rồi sẽ gửi gắm tại đây, vui, buồn , nhớ nhung, yêu thương và cả những giận hờn ... :).
    Nhớ lắm ... :)
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hết một ngày rồi, vẫn như mọi ngày .. ngồi ở cơ quan mà không muốn về ... Trong lòng có chút băn khoăn, có chút cảm giác bất an... Không biết phải làm như thế nào đây. Mọi thứ đột ngột quá, k có một sự lý giải nào cả...
    Mong rằng nó không phải là cảm giác một sớm, một chiều ...
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới rồi ...
    Hnay không muốn viết gì cả ... Nothing ...
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nuôi dưỡng những cảm xúc này ... bên cạnh một trái tim đã chết .
    Buồn quá....
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày tháng bình yên ....
    .. Lúc đau buồn, có nhiều điều để nói ... khi hạnh phúc... chỉ biết nói hai chữ "Bình yên" ... :). mong lắm đến ngày được sống trong hai chữ này ...
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới

Chia sẻ trang này