1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi maiyeu251203, 11/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beyeu07

    beyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    giá mà chuyện đó đừng xẩy ra
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ngày 16/06/2009 , đơn giản là chả có gì...
    KỆ ... mọi chuyện rồi sẽ qua ...<--- thick cái chữ này lắm. Hôm trước mất cả một buổi ngồi nghe giải nghĩa về chữ này.
    Muốn sống đơn giản một chút, tìm một con đường, một lối đi cho riêng mình. Nhất định mình sẽ chứng minh cho người đó thấy, yêu thực sự nó là như thế nào .
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc cất giữ những hoài niệm để viết về tương lai chưa iu ơi??? Vẫn mún đến một ngày nào đó được nói và nhận lời yêu từ Em, mặc dù điều này đã có cách đây 6,7 năm rồi. Nhưng ... nên chăng có một điểm đánh dấu cho sự khởi đầu mới, mặc dù cũ với cả 2 nhưng mới với tương lai, mới với cả cuộc đời còn lại của của 2, phải không em
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ... Để con tim lên tiếng ...
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thôi để sau vậy
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Buồn ...
    Về quê nào .
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    ... Đàn bà ... 2 chữ thôi mà sao cay nghiệt thế
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 12/08/2009
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ... Thao Thức ...
    Đêm dài lắm mộng, đêm chưa bao giờ dài đến vậy. Cũng chẳng có mộng mị gì, nhưng sao lòng người bất an thế ... Một vài tin nhắn vào lúc nửa đêm, tờ mờ sáng của một số người. Của những người mà đã lâu lắm rồi không liên lạc, của nhữgn người tưởng chừng như một con gió thoảng qua ... Vậy mà vẫn nt lại bất cứ lúc nào có tin nhắn đến. Cảm giác có lỗi với những người này quá. Mình sống tệ bạc quá, phải chấn chỉnh mới được.
    Thức khuya mới biết đêm dài ... cũng lâu lắm rồi không trằn trọc những giấc ngủ muộn, cũng lâu lắm rồi mọi thứ trôi qua rất bình yên, nhưng cũng đầy cảm xúc . Yêu lắm những phút giây ấy, nhưng mà cuộc sống đâu phải chỉ có những phút giây này. Đôi khi cảm thấy sống sao mà khắc nghiệt thế, nhiều chuyện phải lo, phải nghĩ, phải đối diện ... Công việc, cuộc sống, bạn bè, tình cảm ... đâu là điểm cân bằng.
    Muốn hướng tới một cái đích mà đã 8 năm trời nuôi dưỡng, đã có những lúc sóng to, gió lớn, đã có những lúc sóng gió quật ngã tất cả... nhưng nó như mầm non trỗi dậy, trải qua sóng gió nó lại sinh sôi, nảy nở và vẫn còn những trái thơm, quả ngọt .... Giờ chỉ còn một chặng đường nhỏ nữa thôi, chặng đường nhỏ nhưng giá trị thì lại bằng cả một cuộc đời.
    Sẽ còn phải sống, phải phần đấu phải cố gắng và quan trọng nhất là học được 2 chữ " Dung hoà"...
    Thực sự là đã lâu không nói tiếng buồn.... Nói thì đơn giản nhưng sao vượt qua khó thế??? Một ngày chỉ có vài tiếng buổi tối thôi, cái nơi ấy, mình đi từ sáng sớm đôi khi đến tối mịt mới về nhưng sao nó vẫn cô quạnh thế, lạnh lẽo thế ... Những lúc tâm trạng khôgn biết phải trút vào đâu, đôi khi tự nghĩ giá mà một ngày làm việc bắt đầu từ 7h sáng và không có lúc kết thúc, làm đến khi nào mệt thì nghỉ ... :). Muốn lắm được ở bên cạnh, muốn nhiều thứ lắm ... nhưng tất cả chỉ bó gọn lại trong mấy chữ " thực tế cuộc sống".
    Người như mình thì nhiều, nhưng điên như mình thì chỉ có một .
    Sống bị chi phối quá nhiều bởi tinh thần... Còn nhớ như in ngày đầu mới đi làm, cách đây vừa tròn 02 năm, có quá nhiều người nói mình khác, khác lắm, mình bị công việc nó làm thay đổi, bị bệnh nghề nghiệp ... Nhưng thực tế thì nó là 02 con người hoàn toàn khác nhau, 01 người của công việc, 01 người của đời thường.
    Con nguời của công việc đầy uy lực, khôn khéo, chưa bao giờ bị khuất phục... Con người của đời thường thì quá yếu đuối đôi khi đến mức quên đi lòng tự trọng của bản thân .... Lại là hai chữ "Dung Hoà"....
    02 năm đi làm, học được nhiều bài học từ cuộc sống, nhưng lại không thay đổi được nhiều về tính cách đời thường ...
    Một con người tự cao tự đại, chưa bao giờ thấy bản thân mình yếu kém trong công việc nhưng lại rất hay thấy mình yếu đuối trong tình cảm. Giờ đây thấy buồn và thấy mình kém cỏi quá...
    .... Có Anh, có Em mọi thứ trở nên đơn giản ...
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Em ơi suốt đêm thao thức vì em
    Vì lời giã từ lúc anh ra về
    Rằng mai đây anh lại đến
    Ước gì trọn cuộc đời
    Là mình luôn luôn có đôi.
    Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm
    Làm sao quên được phút giây êm đềm
    Chờ mong sao cho trời sáng
    Đúng giờ mình hẹn ḥò
    Là đời quên hết sầu lo.
    Sao em ngồi lặng lẽ để ḷòng anh tái tê
    Hăy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ
    Nhiều lần chung ước mơ
    Bên nhau ta cùng hứa
    Quên đi chuyện năm xưa
    Em biết chăng em...
    Thương em, nhớ em, tất cả là em.
    Còn gì đẹp bằng lúc ta xum vầy.
    Cầu mong sao duyên đẹp đôi
    Ước nguyện cả cuộc đời
    Là được mãi mãi gần em
    Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê
    Hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ
    Nhiều lần chung ước mơ
    Bên nhau ta cùng hứa
    Quên đi chuyện năm xưa
    Em biết chăng em...
    Thương em, nhớ anh tất cả là em.
    Còn gì đẹp bằng lúc ta xum vầy.
    Cầu mong sao duyên đẹp đôi
    Ước nguyện cả cuộc đời
    Là được mãi mãi gần em...
    Cầu mong sao duyên đẹp đôi
    Ước nguyện cả cuộc đời
    Là được mãi mãi ...gần em......
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Yên lặng để làm việc nào ... tôi ơi .
    Không tập trung được vào việc gì hết, hic như thế này thì còn làm ăn được gì nữa hả ... trời ...... ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sao mình kém thế không biết .
    Cố lên, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, cố lên .... Rồi sẽ qua ...

Chia sẻ trang này