1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài niệm...!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Heo_con_xinh, 21/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Wow chào em, nhớ chứ làm sao mà quên được cô bé có đôi mắt biết cười ^^! Cả hôm liên hoan của TBTY ở nhà e nữa. Ôi, sắp 10 năm rồi gái ạ :)) Giờ nàng thế nào rồi, chồng con chưa
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn của thuở ấy, giờ ra sao rồi nhỉ??? Chắc đã có thêm nhiều gia đình mới, thêm nhiều trẻ nhỏ, thêm nhiều hạnh phúc và cũng thêm nhiều đớn đau... Chẳng gì, bạn bè mình cũng đã có chồng, có vợ, có con, thậm chí 2,3 đứa... Mỗi gia đình một vấn đề riêng, một cách cười một cách khóc riêng, nhưng là cái khóc, cái cười có nhau :)
    Hihi mình vẫn thế Heo ah, vẫn dại dột và cũng như heo nhớ về một cái gì đó đã xa. Chúc năm mới nhiều điều tốt lành đến với Heo xinh nha
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hihi có cả chị siro nữa này :P tình hình mọi người thế nào rùi, nhớ ngày xưa mượn xe chị heo con rùi bị công an tóm hihi chị heo con phải xin mãi mới đc, còn mất tiền nữa chứ hihi đó là lần đầu tiên em đi xe ra ngoài đường đó, thế mà cũng 9.10 năm rùi, thời gian trôi nhanh thật đấy :D nhưng thấy còn gặp lại mọi người ở đây em cũng rất vui, rất vui ý :D tất cả cũng đã thay đổi quá nhiều rùi ^^ Giờ em cũng đã có chồng,trông thế mà cũng lớn lắm rùi đó :D Còn mọi người ko biết thế nào rùi nhỉ :)
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    A ha, thêm cả siro ngọt ngào ^^! đội ngày xưa xem ra lui tới đây cũng còn nhiều nhiều nhỉ :P hình như cái tuổi 85 của bọn mình nó thế thì phải :-? Cám ơn lời chúc ngọt ngào của siro nhé ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ừ, nhớ thế, đấy cũng là lần đầu tiên chị đứng xin xỏ công an đấy, haha, vừa sợ vừa tức vừa tiếc tiền, ôi :)) Thế ra nàng đã nhập cuộc vui mới rồi cơ đấy, chúc mừng nàng nhé>:D<

Chia sẻ trang này