1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài vọng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hoài vọng

    Vừa rồi lướt qua một số Topic, thấy có sự nuối tiếc về một quãng thời gian nào đó đã qua, có chú thì đã viết, có chú thì muốn viết nhưng lại sợ nó lạc lõng. Thấy cũng có gì đó hợp lý thôi, cứ như anh (chú nào ... hơn tuổi anh thì cũng cố mà chụi đựng đừng tranh cãi với anh về cách xưng hô), bây giờ muốn viết gì đó thấy nó lạc lõng lắm , tất nhiên là có một phần đóng góp của chính kẻ muốn hoài vọng về cái kết cục này.

    Anh cứ mở cái topic này ở đây, để có chú nào đó muốn viết về những quãng thời gian đẹp đẽ với 7XHN, viết về những suy cảm cảu mình về những con người 7XHN, về ... những cái đã qua mà nó lại không thuộc về một topic nào, nói chung là ... hoài vọng . Vì anh thấy nếu các chú Dcing viết trong dancing, các chú Kem viết trong Kem, các chú Bóng đã viết trogn Bóng đá e rằng nó mang tính ... cục bộ lớn quá, không gắn bó các thành viên.

    Đấy chỉ là ý tưởng của anh thôi, các chú thấy hợp lý thì hưởng ứng, không thì ... từy các chú, anh cứ tạo topic này ở đây ... rồi khi nào có gì hứng thì anh viết.

    Chào các chú nhé, chúc các chú vui vẻ, ... khoẻ để còn chiến nhau tiếp.


    ... think of you, every night and day ...
    truongdu
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chính xác chính xác nhưng mà có mấy ai chịu viết chứ, mà viết thì toàn hụt hơi giữa đường không đến đích được. Chán thật.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Uh, anh nhớ ngày xưa chú hay ngồi ở chỗ *** *** ****, anh đi *** ******** ở hàng đối diện ra , có khi tận 12h vẫn thấy chú ngồi một mình, trông tội ơi là tội.
    Dạo này đi qua không thấy chú nữa, cũng thấy nhớ nhớ.
    Ngày xưa chú hay lên TTVN lý sự dài dòng, khoá bài treo nick...
    Dạo này không thấy chú nữa, cũng thấy nhớ nhớ.
    Ngày xưa chú hay online với một câu stat hết sức củ chuối, giờ bài đấy không còn ai hát nữa, và chú thì hát câu ngược lại, mừng cho chú!
    Love means you never have to say I'm sorry...
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Xoá cái topic này đê ! Đang câu bao nhiêu gà vào forum thì chú Truongdu lại cho cái topic này, mất hết cả khách !
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ ngày xưa chú (hero) cứ mỗi lần xuất hiện trong 7X HN là một lần các MOD lại sốt lên, cái đoạn ấy chú như hung thần của 7X HN, rồi thì là khoá nick, xoá bài của chú, anhcũng thấy tội tội, rồi nhiều lúc lại tưởng tượng ra chú đang ha hả cười với mấy thằng bạn chú quán bai mà thích thú với cái ý nghĩ mấy chú MOD là bọn trẻ con. Rồi cũng PM cũng chat với chú biết chú không phải như mấy chú MOD 7X HN lúc bấy giờ vẫn nghĩ, hê hê, nên làm một cái việc cũng dở hơi là đúng ra ... bảo lãnh cho chú để các chú MOD không lock nữa. Rồi thì những lúc phá phách của chú cũng tự mà biến mất, hê hê, thành ra anh lại có tí uy tín với mấy chú MOD 7X HN .
    Mà chú X31làm sao thế, thiếu qué gì chỗ để chú câu gà, ăn thịt gà, cái topic của anh thì có làm gì ảnh hưởng đến gà của chú chứ , mà anh thấy em nào vào 7X HN, già trẻ, xinh xấu đều ... làm gà cho chú cả, sợ gì mất gà mà chú phải lo thế, anh thấy chú có ... năng khiếu trong cái khaỏn câu gà, còn ăn thịt gà thì anh ... không biết vì chưa nhìn thấy chú ăn thịt gà bao giờ. Thôi cứ cho anh xin tí đất, gà cảu chú vào đây anh đuổi đi cho.

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chú Truongdu bùn cười ghê ! Anh trót quảng cáo lên tận mây xanh với đàn gà mới, vậy chú có trách nhiệm với đàn gà mới nhé.. ai có sức zô mà chăn dắt. Mà chú có gà rùi còn gì !
    Về cái vụ ăn thịt gà thì anh và chú sẽ thống nhất quan điểm là gà ngoài ăn ngon hơn dễ nuốt hơn..
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thôi không gà ngoé gì với chú (x31) ở đây nữa, nếu chú có chút tiếc nuối gì đó với 7XHN, với cái quãng thời gian chú đã trải qua với 7XHN thì chú cứ vào đây vui chơi với anh , tất nhiên không chỉ là nuối tiếc cả niềm vui nữa. Thế nhé.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ý chú Truong Du là mở một topic viết gì cũng được a ? Anh cũng định ở một cái topic Luyên Tha luyên Thuyên.Trong đó Nhân quyền,chính trị ,xã hội ,tình cảm đủ hết.Chẳng hạn anh định bàn về những bài phát biểu của Mao Trạch Đông hay các chính sách của Đặng Tiểu Bình,rồi chuyên nhân tình thế thái,một anh chàng yêu đơn phương,yêu một mình...tóm lại trừ những cái gì thuộc về thanh cao,lãng mạn,trong sáng như người 7x nghĩ ra,còn đâu anh viết tuốt,chú thấy có được không?
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đ/c hỏi tôi thế, thì tôi ... biết hỏi ai đây, cái đó thuộc thẩm quyền của các MOD, không phải của tôi. Với lại hoài vọng là nói về những cái ... không ở thì hiện tại hoặc tương lai.
    Nhớ có một cái PM của đ/c, đ/c nói rằng quí tôi, lần đó cảm động lắm . Rồi đ/c bị vùi dập trong cái topic Lang thang Ha nội nghĩ cũng thương dưng mà ... đ/c hay dỗi bỏ xừ .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các chú chả có ý thức xây dựng diễn đàn gì cả, một người vì mọi người xem nào. Thế nhé, bây giờ xoá nhé !
    Cười xem nào!
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....

Chia sẻ trang này