1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài vọng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bé landai đã hỏi thăm. Đọc là biết em lấy danh nghĩa của một bé gái hiền lành, ngoan ngoãn của những ngày xưa đó rồi. Cái ngày mà có ... cạy răng bé thì bé cũng chẳng ... oé lên một tiếng gọi là đau đớn nữa . Cái hình ảnh của bé (có thể cả bây giờ) nó gợi lại cho anh hình ảnh các cô gái miền Bắc ... trong phim ảnh của những năm ... 80 (nếu anh nhớ không nhầm ): Gọn gàng, kín đáo và ... hiền lành.
    Ờ thì cái quán cây Da đấy, là nơi tiếp thoe của những bữa cơm trưa, nào lão Vịt già chú Va,Co,RosetnDai,Ly,Hằng,Thảo, ... mà hình như bi giờ các bé cũng ... ứ thèm gọi anh đi ăn trưa hoặc các bé cũng ... chẳng còn đi ăn trưa nữa. Cuộc sống thế mà.
    Cái quán cây Đa ấy, kể ra nó rất thú vị và anh thấy nó có ý nghĩa với ... những lần offline của mình hơn nhiều so với những lần vô vị ở cái quán ồn ả Nhân Láng hạ. Ở đó có những trưa hè đổ lửa (uống hết cả một cốc nước chanh đây mà chẳng thấm vào đâu), những tối mùa đông cắt da. Những trưa hè với cơn mưa nhân tạo cũng làm giảm bớt cái căng thẳng mùa hè, rồi cái lần 5 anh em chụm đầu trong cái ô trú mưa.
    À, nhắc tới ốm. Hôm nọ ốm tìm thuốc, vẫn còn vỉ thuốc viêm họng em mua giúp anh, hình như anh chưa thanh toán thì phải ... căn bản hôm đấy thì ... không còn tiền mà những hôm sau thì không nhớ, nên ... đành phải quên.
    Mà hoài vọng là hoài vọng trên này, chứ còn ra ngoài cây Da ... hoài vọng có mà ... phí thì giờ à .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 12/05/2003
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, em dạo này nhiều hoài vọng lắm. Hoài vọng về những cái đã qua và những cái đang qua. Hoài vọng về những cái đã có và những cái đang có. Hoài vọng về những cái đã có mà có lẽ sẽ không thể có. Hoài vọng về những cái có lẽ không thể có mà vẫn muốn có. Em tham lam wá
    Có lẽ em nhớ nhất là hình ảnh 5 anh em chụm đầu trong cái ô... trông xa chắc giống như một cây nấm với 10 cái chân lúc lắc. Mà 80% số chân cái nào cũng còm cõi cả, anh Var nhể, anh Trường nhể. Mưa cứ trút như thác... cái chỗ, đến là buồn cười, lúc nắng thì dùng mưa nhân tạo, lúc mưa sao ko kiếm ra cái Mặt trời nhân tạo có phải thú vị ko. Sẽ chẳng có lần thứ 2, lần thứ 3 ... lần nào như thế nữa... nhưng chắc vì nó là duy nhất nên quên sao được, và trong mỗi hoài vọng em luôn mỉm cười khi hình ảnh tràn về.
    Có lẽ em cũng nhớ hình ảnh em phi như bay từ nhà lên cơm Duyên ăn trưa, và anh Var thì phi từ Hoàng Quốc Việt lên Cây đa. Hai anh em gầy gò như nhau, đen ngòm giống nhau, lên đến nơi cùng nhe răng cười toe... chuyện như fáo ran.
    Em cũng nhớ mỗi lần qua BTX hoặc Dã Tượng, 10 lần thì cả 10 đều gặp được anh. Còn giờ thì... ặc ặc... đi cả ba nơi cũng chả gặp được. Dạo vày VIP wá đấy bố ạ. Còn nơi khác thì... hihi... xa wá.... xa wá... mà em lại bị say xe bus cơ
    Mai em lại nhớ tiếp nhá
    ...I thinhk of you every night & day, you took my heart & you took my pride away...
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đấy, hôm nay lại được dịp hoài vọng ... về cái tính dỗi của bé landai, tất nhiên lần này không thể gọi là dỗi vặt được, mà chính xác hơn là nổi nóng bản chất của nó là nổi nóng nhưng cái kết cục của nó là dỗi. Dẫu sao cũng có chút chuyển biến, chuyển biến nhiều rồi. Nhớ lần bé dỗi, đã mò ra đến BTX vì một lời hẹn Cafe của lão Vịtgià thế là cứ nằng nặt bắt đi cùng đến sân cầu lông. Tuổi tác cũng tầm tầm ngang nhau, bé còn ... phát triển hơn mình thế mà tính tình thì ... có phần yếu đuối quá. Đấy là hoài vọng về chỗ BTX, cùng bé trú mưa, ngấu ngiến bát phở cuối cùng. Bi giờ, thời gian cũng chẳng phai xa lắm, va vấp nhiều bé cũng cắn cỏi hơn, mạnh mẽ hơn. BTX, cái chỗ cũng chẳng có gì hấp dẫn, nhưng cũng đã một vài (thậm chí là nhiều) lần là chỗ tụ họp của anh chị em chỉ vì ... mình trọ gần đó, có lẽ từ ngày mình không còn ra đó cũng chẳng còn ai ra đó (may ra có thằng De), tất nhiên là anh chị em vì mình.
    Còn bé Ly, dạo này đâu chỉ riêng anh, thì biết làm sao được, dạo này ban ngày thì nắng nóng chảy ... mồ hôi, ban tối thì ... còn lại ít quá. Mà này, có muốn thì cũng đợi độ chục năm nữa, làm bạn với con anh rồi gọi anh bằng bố cũng không muộn.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói: thời thế tạo anh hùng.
    Những ngày ấy cái 7XHN này vừa đông để cũng lắm nếu đi chơi cũng chỉ cần thuê một cái xe Mercedes benz cỡ nhỏ là vừa vặn, quanh ra quẩn vào chỉ bấy nhiêu khuôn mặt, bấy nhiêu ... suy nghĩ và bấy nhiêu ... quan điểm. Vì cái sự vừa đủ đông đấy mà sự chạm trán cảu những suy nghĩ, quan điểm nó ít xác suất để gặp nhau hay nói cách khác là ít các cuộc chiến hơn mà thật ra là tất cả đều tránh những trường hợp có thể phải thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình một cách mạnh mẽ. Đấy là online, còn offline kể cả bây giờ thì chuyện đụng độ là luôn hiếm. Tất nhiên, anh hùng không thể là một ... đống được, nếu cả một đống là anh hùng thì sẽ có một (hoặc ít hơn một đống) là ... anh hùng nhất.
    Có thể thấy, ngay cả những ngày êm ấm đấy (vì nó thể hiện thế) thì những đụng độ vẫn lẻ tẻ diễn ra, nwhung nó nhanh chóng được giải tảo, nhanh chóng bị vùi lấp chỉ vì tất cả đều giữ cho nó, cho 7X HN, cho cự mong manh yếu ớt cảu đứa con thơ của mình, bởi lúc ấy niềm vui từ nó đủ nhiều để tất cả không muốn từ nó để sinh ra những nỗi phiền muộn nào đó.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  5. Pheu

    Pheu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác Truong không được làm Mod cũng đúng thôi. Chả thấy bác có tư tưởng mở rộng và phát triển 7x. Bác luôn hoài vọng những cái gì đã qua. Đời việc gì đến sẽ đến, Cứ như Choc đấy, chị ấy thôi là chị ấy lặng lẽ, có lẽ chị ấy hiểu cuộc sống hơn bác. Hình như bác cảm thấy kho shoà nhập với những người mới. Như vậy là bác đang tự đào thải chính mình.
    Có lẽ bác đang day dứt điều gì đó, không thể chia sẻ được sao ?
  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc bài của bác sao mà nhớ những ngày tháng ấy đến thế....
    Cái thời mà vẫn còn phải đi học cả sáng lẫn chiều, ấy vậy mà vẫn bùng tiết để online, vào trang 7XHN xem có bài gì mới không.
    Những ngày mà cứ chiều chiều em lại online để được rủ đi uống cafe với mọi người...
    Em chẳng có duyên được đi ăn trưa cùng mọi người, nhưng những buổi uống cafe thì không quên được.
    Mới đầu là buổi chiều tối, anh Trường nhỉ, ở cái quán nhỏ phố DT ấy em lần đầu tiên được gặp lão Vịt này, bác già Truongdu này, chị XR này, và lão De nữa. Lão Vịt thì...he he he, đúng là Vịt, anh Trường nhỉ ( xin lỗi ông anh iu wí của em cái nhá ), vừa mới giới thiệu với em là Truongdu ít nói lắm, thì đã thấy đối diện mình có một cái máy ...phát thanh. Lão De lần đầu tiên gặp tưởng là kiêu lắm, ai dè về sau lại thấy hiền hiền, ngố ngố mới chết chứ . Mà còn cái lão tên là truongdu ấy nữa, anh Trường nhỉ, sao mà lão ấy lúc thì lắm mồm, lúc thì cậy răng chả nói được một tiếng...., lão Var thì cứ im im thế thôi, nhưng mà cẩn thận không thì sặc cafe với những câu chuyện của lão.
    Rồi sau đó là những buổi tối anh chị em rủ nhau đi uống cafe. Phải công nhận là, những lần đi chơi không bàn chuyện quản lý mạng nọ kia như thế vui thật. Anh Trường đã thấy chị tu dinh huong mặc váy trông ...dễ thương như thế nào chưa nhỉ? Hôm ấy chỉ có 3 anh em ngồi trên cái nhà cao chót vót thôi chị tu dinh huong nhỉ, sau đó mới có thêm lão Com già! Mà lão Vịt lão ấy tinh mắt thế cơ chứ, nhìn từ xa tít tắp đã nhận ra chị rồi, hay là tại hôm ấy chị...mặc váy?
    Thế rồi chả hiểu có chuyện gì mà em với bác bỗng biến mất tăm thế nhỉ? Nhiều lúc online, nhận tin nhắn của lão anh Vịt, sao mà nhớ những lần cafe ấy thế!!!
    Sweet lady VKT
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    À bé Thư, bé cũng là một trong những bé mà anh phải ... đội nắng (mưa) để thoả cái ham muốn được uống cafe (tụ tập) của các bé. Trong số đó thì có bé Ly, bé Hằng. Khổ, anh vẫn nhớ cái nắng mà anh phải trân mình đợi các bé, tất nhiên không phải anh kể công mà đơn giản anh thấy nó cũng có cái thú vị khi anh cứ tưởng tượng là đang ... đợi người yêu vậy. Nói thế là để các bé thấy anh ... yêu các bé, yêu quá đi chứ vì ... bé nào cũng đáng yêu cả mà. Và lại tất nhiên là các bé cũng có những điểm ... không đáng yêu (nhân vô thập toàn mà), nhưng mà những cái không đáng yêu thì ai chẳng có, ngưòi ta nhìn vào những cái đáng yêu mà lờ nó đi chứ. Anh cũng thế, anh biết anh cũng có những điểm đáng yêu, đúng không các bé .
    Cái quán Cafe Dã tượng bé bé ấy, cũng là nơi lần đầu gặp gỡ, quen biết của nhiều bạn. Nó đã từng là một điểm hẹn, tuy không đông nhưng ấm cúng và thân mật. Tất nhiên là còn nhiều điểm hẹn khác, nó có thể không nhỏ nhưng chắc chắn thân mật rồi, không chỉ hẹn để được tụ tập mà ở đó nó còn thể hiện sự chấp nhận những sở thích ... kì quặc của nhau, để nhìn bé Đài uống chanh muối trong quán Thọ, để nghe tiếng ... sọc sọc mút chút sinh tố cặn trong cốc của chú Trung, để chị em phải cố mà chịu cái mùi ngai ngái khói thuốc lá mù mịt của lão Đông, chú Tùng, Minh và dĩ nhiên của cả lão truongdu nào đó. Nhiều lúc cũng tranh luận chí chéo những kết cục là những trận cười thông cảm và cuộc tranh luận chỉ là ... câu chuyện làm quà. Mà những buổi tụ tập như thế, các bé thoải mái làm nũng các anh.
    À, bé Thư à, anh ít nói chứ không nói ít (cái này thì không phải nhiều người hiểu).
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  8. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác Truongdu là bác nào mà viết hay thế. Có lẽ thời gian này bác chẳng tham gia mấy hay sao mà WS chẳng thấy nick bác xuất hiện. Đọc bài viết của bác hay thật, kỷ niệm của các bác đẹp thế, sao bây giờ không còn được như trước nữa sao??? Chắc tại các bác già rồi nhỉ, cũng con bồng con bế hết rồi nhỉ, nên chẳng còn thời gian đúng không???
    Winter_Sonata
  9. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, lão Trường Đú dạo này không bị em yêu cấm vận lên net nữa hay sao mà xuất hiện lại thế hả.
    Ke ke, đã lâu lắm không đi uống cafe cùng với lão rồi đấy, hôm nào rảnh rang gọi thêm thằng Minh đen cùng với lão Vịt còm đi uống cafe Thọ đê.
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  10. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra là các ông anh đi đêm hả? Bỏ quên mấy bé hả?
    Cho em hoài vọng một chút nào.
    Ai đó bảo trước đây vào 7x thấy vui thế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng sai. Cười nói suốt ngày.
    Ai đó bảo lịch của 7x kín mít. Bây giờ lên lịch kín mít nhưng đâu có tham gia đủ bằng cái thủa ngày xưa phải không ạ? Cái thủa mà cứ các ông anh ngày nào cũng chạm mặt nhau, còn tụi con gái như em một tuần ghét lắm cũng gặp các anh đôi ba lần. Cứ hẹn hò, cafe rồi đến ăn trưa, ăn trưa rồi lại ăn tối, ăn tối rồi kem, rồi karaoke. Tất cả cứ xoay tit mù với các cuộc hẹn gặp.
    Thành quả lớn nhất của em vào 7x là gì mọi người có biết không ??? Đó là biết đi xe máy. Trước đây mọi người có cười, có khích bác đến thế nào em cũng dứt khoát không chịu tập xe , cứ bạn bè, anh chị em đưa đón. Nhưng từ ngày vào 7x, nếu không biết đi xe thì quá phụ thuộc, mà phụ thuộc thì sẽ phải bỏ bớt các buổi đi chơi vậy là em quyết tâm tập xe. Giờ thì em cũng tổ lái như ai .
    Hôm nay hoài vọng đến đó thôi đã, về nhà ăn cơm, đói rồi

Chia sẻ trang này