1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài vọng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 7x toàn là anh hùng .Hồi mới lò mò vào thấy cái chủ đề lang thang Hà nội .Làm vài bài bị đập te tua phải chạy mất dạng. Đi ra cà phêNhân chỉ dám len lét ngồi một góc thủ thỉ với Hoà Thượng rồi lại cun cút đi về chả dám ngẩng mặt nhìn ai,hỏi chuyện ai .Đi đến 6,7 lần rồi hôm quyết tâm đi đá bóng mới dám hỏi em Huyền trang tên nich là gì? Bị em ấy mắng cho một trận vì tội đần .Giá như không có bóng đá thì có lẽ bây giờ chỉ biết đúng thằng Hoà thượng,x31 và Atc mà thôi.
    Bây giờ nhìn vẫn thấy toàn anh hùng ,nữ hiệp . Thấy tài hèn chẳng dám viết lách gì nữa ,chỉ dám đọc mà học hỏi thôi.
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mỏi cả mắt chẳng thấy tên của mình đâu. Lemon định làm giè thế, định đi tàu ngầm đấy hả. Ghét thế không biết. Đừng có trách nhá, đi không gọi đừng có trách nhá.
    Định Hoài vọng về cái quán Thọ, nhưng thôi vậy, để hôm khác

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    trả vờ khiêm tốn để lấy 4 lần tự kiêu đây mà tài quá còn hèn mọn gì nũa
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ta hoài vọng về những gì nhỉ....Về những năm tháng đã qua về những kỷ niệm đẹp nhất ( tính cho đến thời điểm này...).Để rồi ta tiếp tục phấn đấu - tiếp tục ăn chơi - tiếp tục cố gắng tìm thêm những thời khắc huy hoàng mới...
    Ke ke..Kỷ niệm đáng xấu hổ mà cảm thấy ngượng nhất là hồi mới vào 7x...Lanh cha lanh chanh đòi làm quốc ca cho 7x chung..Ối xời!!!Hôm đem cái bản thảo viết tay cho WOW xem ngượng 1..thì hôm trình bày trong hội nghị 7x mở rộng thì ngượng đến 1000...Tất cả chỉ vì mình nể hai bà WOW - Chóc quá....Nể quá đi mất...Giả sử bây giờ hỏi 7xer thì chắc chả ai biết nguồn gốc 7x ca đâu nhỉ...
    Lại còn mấy em 80-81-82-83-84 nữa chứ...Chúng nó cứ bấm bụng mà cười...Híc mà hôm đấy lấy giọng cao quá ( trong khi cái cổ họng của mình chả cho phép...).Em Quang thì chối đây đẩy khi mình nhờ phổ nhạc cái bài ca hâm đơ đấy lại...
    Bác Sư tử móm cũng là người tâm lí phết...Ke ke ke ke...Hôm đấy mà không có bác chữa thẹn thì thì ôi thôi... làng nước ơi!!!
    Nếu tính về những khoản khác thì hôm đi ăn ốc ( buổi ăn uống đầu tiên offline đầu tiên của 7x Hà nội mà mình tham gia ) có Hoangtu - Chóc - Emmiu ( giờ hình như đã ngược vô sài gòn ) - Gaby - ATC ở gần trường Am cũng hết sức thú vị ( cả ngon nữa - chưa có bữa ốc nóng nào mà mình chén nhiều đến nỗi về nhà đau bụng)...
    Mỗi người mỗi công mỗi việc...Hôm nào có lẽ lôi lão Sư tử móm đi cà phê cà pháo mới được.Cả bà chị Chóc nữa...Đã hứa rồi.
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  5. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cái quán Thọ đấy là điểm đến của 4 tên sau khi kế hoạch ăn ngô luộc ở Hàng Chai bị thất bại. Hẹn nhau từ hôm trước rồi, nhưng thời gian đấy công việc bận tối mắt tối mũi, đến nơi hẹn thì đã trễ gần 1 tiếng, mà cái chỗ hẹn lại là BTX. Kéo được Var đi ăn cho đỡ cơn đói, rồi lại kéo cả hai tên còn lại ra Thọ ngồi uống cà phê.
    Nhớ hôm đó vào Thọ nhưng chẳng ai uống cà phê cả. Ngay cả lão Truongdu hôm đó cũng là chanh muối. Chuyện nổ như ngô rang nhưng vui nhất vẫn là ý tưởng viết truyền thuyết về 7X. Ý tưởng hay thế, hôm đó ai cũng hào hùng thế, rồi lại kế hoạch tối hôm đó về post lên ngay chứ. Thế mà... cuối cùng cũng chẳng thực hiện được. Nhưng... cũng là một kỷ niệm đẹp

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  6. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi là nhớ !!! Em thì em nhớ ông lắm, cái lão chăn vịt chua chát, chua chát mà thâm trầm, thâm trầm cho nên có cái vẻ gì đó căm thù đời. Tự vì sao mà phức tạp thế nhỉ? Có lẽ ông chỉ nghĩ em là con bé 8X nhắng quậy thôi đúng không? Có đôi lần PM bộc bạch với ông vài suy nghĩ trẻ con nhưng thấy ông có vẻ như không để ý hay không muốn trả lời nên đành dành cho ông một góc trong hoài vọng vậy. Cũng như ông nói: Cuộc đời mà.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Treo ngược mình lên cành cây rồi mà còn ngồi đấy mà hoài với chẳng vọng.
    Trèo xuống đi rồi hẵng hoài.
    Hê hê, hoài vọng cái thời chị Hội trưởng xoá bài của mình.
    Wait and see
  8. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, béc giê trốn tăm tích mất dạng lâu lắm rùi mà bây giờ mới thấy xuất hiện lại thế hả, hay bây giờ khoái ở nhà ôm Bồ rùi nên không thấy xuất hiện nữa
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  9. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nào thì hoài vọng tiếp nào
    Người đầu tiên chat chit trong 7x là TruongDu. Thời mình mới mon men vào 7x, lão nổi đình nổi đám khắp mọi nơi. Hình như ai cũng nhủ muốn xem kỹ cái mẹt lão ấy thế nào.
    Người đầu tiên gặp mặt là Chitto. Gặp Chitto chỉ kịp đưa hai bọc đồ đóng góp cho chuyến đi Làng Canh và nói được cái nick là chạy biến. Chả biết hôm đó Chitto giả vờ không nghe thấy
    hay không nghe thấy thật mà bắt mình nói đi nói lại
    Người đầu tiên nói chuyện theo kiểu bạn bè vui vẻ là Rosetn. Nói về Rosetn lại nghĩ thế giới này thật nhỏ, Hà nội thật nhỏ. Có được nick nhau qua mạng TTVN, sau một hồi tán gẫu phát hiện ra "chàng ở tầng trên, nàng ở tầng dưới". Có nhớ không những lần xuống văn phòng tớ ăn ô mai, uống lavie hả Rosetn? Vẫn nhớ cái bánh cudo quà đi công tác Nghệ An. Ngon tuyệt
    Buổi offline đầu tiên tại quán Cây Đa. Tối đó đi party ở Metropole nghe TruongDu quảng cáo có buổi offline nhỏ của vài người vậy là cũng tò mò chạy ra xem thử. Nhóm người hôm đó cũng chính là những người sau này gắn bó với mình trong 7x: Buiviet, TruongDu, Commandos, Varity và chị - Landai. Tuy nhiên, ấn tượng duy nhất trong buổi tối hôm đó là những làn khói thuốc. Hic, gặp đúng 4 tứ nhả khói của 7x
    Được chiepchiep sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 22/05/2003
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi toàn cầu hoá....Ở cùng một nơi vẫn có thể thanh bình và vẫn có tiếng súng dội vang.
    Nếu tính thời điểm online lần đầu tiên với ttvn nói chung là cái hồi ttvn là cái trang hình như màu vàng choé...xấu mù...Có lèo tèo vài ba trăm user suốt ngày cãi nhau loạn tùng bậy.Thế rồi cứ tăng vèo vèo sau cái vụ nổi đình nổi đám ở mấy bài ca xuyên tạc...
    Khi chính thức đặt cái user phuongmap lên mạng thì lúc này ttvn đã cải tiến lắm rồi...Một màu trắng nền nã bắt mắt ( nhưng mỗi tội đến giờ mình cứ cảm tưởng nó quê quê thế lào í)
    Mà cũng là trời xui đất khiến...Đang lò xò bên Public Hà nội và Thi ca thì đánh vèo một cái...Tự dưng mình chui vào cái xỏ xỉnh nào...Trưng biển " Trưng cầu thành lập Box 7X )....Đọc xong mấy cái điều lệ - vài câu châm chọc của các bác già thế là phê quá...Đang ký luôn...Số mình là số 29...
    Mấy ngày đầu quanh quẩn...Cứ ròm ra ròm vào ở cái box 7X...Bắt chuyện làm quen với Mummy - Return và Mitlo...ke ke ke...Rồi họp offline...
    Nhắc đến Mitlo mới nhớ...Đó là cô nàng lúc đầu cũng tưởng đanh đá cá cầy ( Dám xoá một bài tâm huyết bỏ ra cả tiếng đồng hồ của mình trong topic " Thiên nghiên cứu về con gái" - bài viết đầu tiên dài quá 20 dòng của mình )...Dần dần mới thấy Mit cũng dễ mến như mọi bà cô 7x khác...Cũng máu đòi làm chị....
    Sau hồi chính biến sau Tết ( dùng từ đó có sai không nhỉ...).Mit và rất nhiều người đặt nền móng cho 7x nói chung và 7x Hà nội nói riêng đã không còn tham gia online với 7x nữa...Cả offline cũng vậy...Và nếu có offline cũng là chỉ với một số người...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...

Chia sẻ trang này