1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài vọng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Quán đầu tiên mà 7x chọn làm nơi ăn chơi nhảy múa lần đầu tiên là Dimal Ngọc khánh...Mà hình như cũng là tụ điểm ăn chơi thường xuyên của ttvn thời bấy giờ...Hôm họp offline với 7x...Tí nữa mình cố tình ngồi nhầm sang dãy bàn của các em 83 bên cạnh...Một không gian thoáng - rộng - giá cả cũng khá mềm dẻo...
    Mà hình như 7x chỉ họp ở đó đúng 3 lần thì phải...Lần thứ 2 là hôm họp hội nghị liên nghành 7x mở rộng với các em đầu 8 sau đó là đi liên hoan chia vui với Thắng béo...Đó hình như là buổi họp fun nhất - đông vui nhất - và hoà đồng thực sự của 7x với các box khác ( mà hình như hôm đấy đông đảo là dân Anti MU thì phải có Nokia - Bò cạp - Batigol và mấy chú mình rất hay quen mặt trên Ti vi )...
    Lần 3 lại đánh dấu một cột mốc khác của 7x Hà nội khi WOW chính thức trao lại vương trượng cho Chóc.Một thời điểm khó khăn của ttvn khi mà ATC và Thắng béo muốn có sự đồng lòng của mọi người giúp ttvn qua thời điểm khó khăn lúc ấy..Một buổi họp khá ồn ã.....Và WOW trở thành cô bảo mẫu bất lực khi liên mồm kêu trật tự....Một thế hệ mới của 7x xuất hiện lần đầu tiên có Dancing heart - Chitto - và Hoa hồng sa mạc cùng nhiều chiến sỹ nữa...
    Và thịt chó là món khoái khẩu ở lần gặp 3 đó...Rồi lên COSMOS...Dancing và nhảy múa với điệu Slow bất hủ của Chóc...Và cũng ở đây...Mình đã phải chia sẻ nỗi buồn của thằng bạn ruột khi nó bị seven love với một em hội 81......Phải thế không nhỉ thằg bạn....
    Đó là 3 lần ở Ngọc Khánh duy nhất cho đến thời điểm này của 7x Hà nội...Còn nữa không thì chúa mới biết được...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nói về trang sử của 7x Hà nội thì không thể không nhắc đến tài ngoại giao khéo léo của WOW - Chóc - Sư tử móm và những nhân vật hào kiệt của 7x thời bấy giờ như lão Trường Đú ( Thiếu tá an ninh của ttvn ) - Gừng cay ( Sư tỷ của HCMC ) - ATC ( Nô bộc của ttvn)
    Do hồi đó...ttvn đã gây được tiếng vang lớn..Mọi box đua nhau giao lưu kết bạn với nhau...Đó là trường hợp của 7X Hà nội với HPC ( Hải phòng ) và HLC ( Hạ Long)...Mà tiêu biểu nhất là mối quan hệ của 7X với HPC...Một quan hệ được đánh giá là chuẩn mực và ràng buộc nhất trên ttvn trước đây bây giờ và có thể là về sau...
    Nhớ cái hôm hơn chục 7xer hăng hái họp bàn từ chiều đến hơn 10 h tối về chuyến đi xuống Hải phòng.Phải nói rằng độ máu ăn chơi của 7x bấy giờ thiệt là tệ hại...Muốn ở nhà lắm chứ nhưng ma xui quỷ khiến dẫn đường thế nào cứ phải nhảy lên xe hội họp với 7x mới yên...
    Một chuyến dã ngoại thật ngoài sức tưởng tượng với một mùa đông rét giá mà các con giời đua nhau xuống biển nắm những bàn tay thân ái - rồi cởi trần ( chỉ con trai thôi nhá) ngâm mình dưới cái lạnh của sóng nước Đồ Sơn...Thưởng thức dư vị của chiến thuật cài răng lược...và vô số các định nghĩa bất hủ khác thời kỳ đó...Tuylips Black có còn nhớ không ông...Một loạt những định nghĩa bất hủ...Và cũng trong chiến dịch này bác Trường du đã tìm được Thuỷ để trị căn bệnh sợ nước của mình
    Cám ơn những người bạn Hải phòng như bác Cù lần - Đau đầu vì tiền - TUPT - Intercepter - New Taczan - Zombie
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  3. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Thấy người ta hoài vọng, mình cũng đú đởn "hoài vọng" nhưng mà chẳng có gì để hoài thì làm sao mà vọng được. Thôi thì xin khất cả nhà, để lần sau em có hoài em vọng vậy.
    [blue]
    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua
    [blue]
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Quả báo, quả báo.
    Nhớ ngày xưa phá bao nhiêu topic vui vẻ hay ho của người khác bây giờ là lúc gặt lấy .. thành quả đây .
    Từ cái hồi chưa có 7XHN này thì lang thang khắp chốn, chủ yếu vẫn là NNTD và TS, căn bản ngày trước cũng làm mod của hai chốn đó. Lang thang nhiều, lắm lúc chọc ngoáy, khiêu khích thế rồi bạn cũng có mà thù cũng không phải không, mà thật ra trên cáci mạng này thì thù cũng ...chẳng là cái gì nhưng bạn thì ... là cái gì thật. Điển hình như chui vào topic của bạn mà chọc ngoáy thì họ cũng chỉ cho là mình đùa để vui vẻ . Và quan trọng vẫn cứ là khi offline, quí những người bạn vẫn vui vẻ vô tư đón đưa những lúc tụ tập, quí những người bạn vẫn cùng tranh luận thậm chí gay gắt về những chuyện ... trên trời dưói biển , quí những cô bé vui vẻ nhưng không thiếu phần ... nữ tính (hay dỗi ). Cái chuyện ... dỗi của các bé cũng ...vui, bé thì chỉ dỗi khi offline như bé LanDai, bé thì chỉ dỗi khi ... online như bé chiepchiep, rồi thì có bé thỉnh thoảng send cho vài cái PM trong lúc tâm thần ... không được ổn định (anh cứ nghĩ thế đấy) như bé Becky Sharp, Sweet Lady VKT, nhưng mà trên YM thì ... có quá nhiều chuyện các bác có, các chú có, các cô có cãi nhau ... om tỏi (không có tiếng) chỉ có một chút ân hận cho các cô là ... không có khói thuốc lá , à, em Hằng à, bi giờ thì không sợ khói thuốc của anh đâu.
    Tất nhiên làm sao có thể quên được những buổi offline chỉ có ... toàn anh em ta nhỉ, lão Vịt chú Minh den, Tùng, Trung, ôi giời những buổi như thế thú vị chả kém, khi có các cô thì ta ngắm, khi không có các cô thì ta ... khè khè ... khen các cô . Chỉ có cái duy nhất làm lúc đó ... hút thuốc thoải mái hơn .
    Có thể thứ sáu này, đi uống Cafe phát nhỉ .

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 22/05/2003
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào làm bữa Cà fê ngoài khung đê !
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  6. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Hoài Vọng thật.
    Nghe các bác ôn nghèo kể khổ thấy lại vui vui. Không biết bao giờ lại có dịp ngồi Rượu đêm cùng ATC, Tuylips Black, Truongdu, Phuongmap,.... Đến bao giờ lại có dịp cùng nhau đi thăm Hỏa lò và mất vé xe để người về người đợi. Nhiều lắm, buổi sáng ăn phở Tâm Hải Phòng, nóng thật là nóng mà vui cũng thật là vui. Rồi buổi Đại hội TTVN nếu không có bác Chitto vì mối giao hảo thì chắc là tôi và nhiều thành viên HPC chỉ có nước khóc. Thế mà giờ đây muốn gặp nhau chắc không đơn giản.
    Nhưng mối giao tình 7X và HPC chắc không thể sai những gì bác Phuongmap đã viết. Tôi chả biết nói gì chỉ biết người lặp chủ đề này dùng 2 từ Hoài Vọng đúng mà buồn quá.
    Baomeo - QBC Co.,
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hì.
    Bác Cu_lan vẫn mạnh khoẻ a ? Nhóc Cu_lan dạo này lớn nhiều không ạ ? Từ hồi tháng 9 đến giờ không gặp bác.
    Các Hoài niệm thì nhiều lắm. Vì thế nên mới làm cái topic tổng hợp để mọi người có ai thích hoài niệm qua bài viết thì vào đó tra lại cũng không khó lắm.
    Nhưng mà công nhận cũng nhớ cái lần đi Hải Phòng tháng 4 ấy. Cả đêm hò hét, một giờ sáng em Huyentrang còn hét váng cả bãi biển, tranh nhau quả bóng với Com. Rosetn thì nằm rên hừ hừ trong phòng, để chị em sờ khắp nơi, sướng lắm mà cứ giả vờ không biết.
    Rồi ngồi quắt quay tính toán tiền nong với Choc. Lần đấy sau khi hạch toán xong còn thừa đúng 35 nghìn, xung công quỹ.
    Lão Truongdu online thì bạo mồm, chứ ra ngoài thì chả nói câu nào, chỉ ngồi hút thuốc. Lion King tối mịt mới mò xuống, cũng ngồi im một góc.
    Có thêm những người bạn, từ sau những lần như thế.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nói đến HPC thì không chỉ là tình đoàn kết xuyên ... CLB mà chính HPC cũng là cho sự thân thiện trong chính nội bộ 7XHN lúc bấy giờ tăng lên. Nhắc đến HPC thì không thể không nhắc đến New Tarzan, gã biệt động hoạt động ngay trong lòng 7XHN và là cấu nối, điểm khởi đầu cho quan hệ của 7XHN và HPC, có lẽ là mối quan hệ đặc biệt nhất trên TTVNOL. Đã nhắc đến New Tarzan thì có lẽ nào lại quên cái dáng xương xương, đen đen, nụ cười hiền hoà và thân thiện của Innocent. Đấy là những cảm nhận cho lần đầu tiên trong chiến dịch đông tiến của 7XHN, ở HP ngày đó (cách nay đã hơn một năm) còn có Zombie, Intercepter những bạn trẻ mà sự nhiệt tình có thể nhận thấy qua ánh mắt, nụ cười và giọng nói hào hứng của các bạn. Lần gặp gỡ đầu tiên ấy, tuy ngắn ngủi nhưng thân thiện, cởi mở và ấm áp.
    Thế rồi giải bóng đá TTVN lần I đã dun dủi thế nào để hai đội bóng 7XHN và HPC nằm cùng bảng, nghĩa là hai CLB lại có cơ hội để gặp gỡ giao lưu với nhau. HPC đã đến HN với sự đón tiếp (có thể chưa hoàn hảo) của 7XHN, buổi gặp gỡ, buổi chia tay để lại nhiều cảm xúc cho những người có mặt cũng như những người vì điều kiện mà không thể cảm nhận được trực tiếp. Và lần này những hình ảnh của các cầu thủ HPC, và nhất là bác già cu_lan đã luôn in trong tâm trí của 7XHN mỗi lần nhắc đến HPC.
    Lần đông tiến thứ hai thì ...
    Đã có bao nhiêu cảm xúc tuôn trào kéo theo biết bao nhiêu ... * được vote, nó như nói thay tất cả. Tiếc là hầu hết các topic, bài viết ngày ấy nay khó mà kiếm được.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 28/05/2003
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tôi thực sự thấy chán lão ạ.
    Cái công tôi bỏ ra bao nhiêu lâu ngồi tìm lại từ những ngày đầu (từ tháng 12/2001 kia) ở cả 2 box 7X Public và 7XHN, để lập nên cái mục lục dính ở trên đầu, trong đó tổng hợp tất cả những bài viết từ ngày đó.
    Thế mà lão buông một câu như thế thì tôi quá chán.
    Hoá ra cái công tôi làm đek dùng được vào việc gì cả.
    Lão như thế thì không làm Mod nữa cũng là phải. Topic dính có cái gì lão cũng không biết thì còn nói làm gì.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    À, lão hiểu nhầm tôi rồi.
    Những cái được lão đưa vào mục lục nó chỉ đơn thuần là ... tường thuật thôi. Còn cái gọi là cảm xúc (tôi hoài vọng và tôi ích kỉ vì nó) của bao người trong cái topic đó được chuyển qua Tâm Sự và tôi chịu (hoặc không muốn) lôi nó lại.
    Thế nhé, nếu lão thấy thất vọng thì xin lỗi lão.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Chia sẻ trang này