1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài vọng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    ôi dà...
    Hôm nay ta ngồi hoài vọng lại những ngày tháng ấy, một mình ta với một cái máy vi tính, xung quanh là hàng chục tiếng la hét của lũ bạn ở hàng net quen. Một mình ta online, một mình ta với một dòng suy nghĩ, và viết,...
    Hôm nay, cũng một mình ta với cái comp, cũng một dòng suy nghĩ, và cũng viết, nhưng chẳng còn đứa bạn nào la hét bên tai...
    Ta hoài vọng về những ngày dùng net chùa ấy, thấy bài nào không ưng ý là del đi, rồi lúi húi sửa lại, viết lại cho vừa ý mới thôi. Còn bây giờ không được chùa như thế, ta chẳng dám ngồi lâu...
    Ta cũng hoài vọng ra được một chuyện nữa là, ngày xưa lão truongdu chỉ viết có một lần rồi gửi, làm ta cười nhiều khi nôn ruột vì những chỗ sai chính tả hết sức...truongdu, vậy mà bây giờ, những chỗ sai chính tả ấy biến mất, thay vào đó là những dòng chữ "truongdu sửa...ngày... tháng..."
    (Không biết có phải vì lão ta mới tuyển được thư ký không nhì?)
    Sweet lady VKT
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    1 - Cảm ơn đệ tử
    2 - Uh, nhớ ngày xưa có đứa nào rất biết lắng nghe, biết thông cảm, nói chuyện cũng dễ nghe mỗi tội ko chịu gọi mình là anh, mình thích cái hình đại diện của nó phết...
    Love means you never have to say I'm sorry...
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hoài vọng. Nghe cái tên đã thấy man mác buồn. Có phải Hoài vọng là người ta chỉ nghĩ về những kỷ niệm đẹp??? Nhưng nếu đã là đẹp thì tại sao hôm nay lại thấy cái tên thật buồn.
    Hoài vọng về cái thời mới chập chững vào ttvn. Hết giờ làm vẫn cắm cúi vào những cửa sổ YM. "Đi ăn tối chứ". Uh thì đi. Lại là BTX - điểm tập kết ngày xưa - đã thấy De, Var và TD ngồi ở đó. 4 đứa kéo nhau lên Hồ Tây ăn bánh gối, kể chuyện đi thuyền với bé Ly, bắt đứa loắt choắt ấy chèo. Ra đến giữa hồ thì chui tọt xuống dưới khoang ngồi, mặc kệ thuyền bồng bềnh trôi tự do, khiến cho thiên hạ cứ tưởng đôi nào đó đang mải mê tình tự
    Đó cũng là lần đầu tiên biết đến Hàng Chai, biết đến khái niệm ngồi ăn ngô ở vỉa hè. Một đĩa ngô luộc, 4 cốc nước ngô ngọt lịm. Thấy thú vị. Thú vị vì là lần đầu tiên, thú vị vì thấy ngồ ngộ... và thú vị khi thấy lên kế hoạch lần sau đi ăn nộm bò khô, cũng lại vỉa hè
    Rồi lại rồng rắn kéo nhau về Nguyễn Du. Ở đó đã thấy nào Buiviet, nào store, nào QM... cả em Sweet Lady VKT nữa (em ơi, nhớ đấy nhé, thi xong chị sẽ kéo em đi uống cà phê tối nhá. Cũng lâu lắm rồi, mọi người lười đi quá). Ngày ấy đi nhiều và vui quá. Bây giờ lão Vịt già đang than vãn là dạo này khó rủ đi mới chết chứ. Em vẫn đi đấy nhá, từ chối, chẳng qua là không phải tại em
    P/S: Em xin đính chính lại một tẹo nhá: "Từ chối, chẳng qua không phải tại em". Hihihi... không phải tại em là vì tại trời nắng quá , tại tối hôm đó cái bệnh lười của em lại tái phát , và tại... em ăn uống linh tinh . Không rủ... DỖI
    Khiếp quá cơ, đêm nay, em có hai lý do để mất ngủ đấy. Một vì những lời nói thật vô cùng dễ thương , một là vì lời đe doạ đến dễ sợ
    Bây giờ lại thấy cái từ Hoài vọng vui thế

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 15/06/2003
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không thấy các cô hồn, tử sĩ kể lể công trạng ngày xưa ra nhỉ? Hay bị mấy em đầu 8 trẻ đẹp tung hoành , chột mất rồi.
    Để ý cái nơi này, cứ lâu lâu lại có cô, hay chú vào lôi chuyện tư đời nào , quật lên khóc một hồi. Dạo này im quá, sẵn cuốc, xẻng, anh đào cái này lên để các cô chú ca bài, ngày xưa ơi.
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sắp á sem 5 rồi, chú Giò thủ Hai năm không đi rải tài liệu à, nếu có gửi cho anh vài cân, anh rải hộ cho. Tầm này rải là đẹp nhất.
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đọc lại bài này mà chết cười. Hồi xưa có một lão hâm đá bay một topic đang chiến nhau sướng, làm từ đấy anh em cụt cả hứng
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Copyright_by_ME....truongdu.....đọc lại mấy cái này mà nổi da gà. Ừ ...........chắc mình có phốt nên mới nổi da gà ......
  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hứng cái con khỉ gì ??? chú không thấy cái dạo đấy có cần chiến nhau đâu mà cái box 7XHN này nó vẫn vui vẻ nhộn nhịp.
  9. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hehehe, lâu lắm rồi không chui vào ttvn, hôm nay rảnh rang chui vào thì lại thấy truongdu đổi nick mới thành nhaanxtaam ah. hehehe, dạo này khoẻ không hả ông anh, chắc vẫn chăm chỉ đi đánh lông vũ cùng với em yêu chứ
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mỗi câu này là thật nhất, hoài vọng hay hoài vẽo thì cũng nhạt, giả tạo, lúc buồn thế này, lúc vui thế khác. Chả biết đâu mà lần.

Chia sẻ trang này