1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn cảnh bế tắc của một gia đình.........

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Cao_boi_mien_Tay, 12/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Hoàn cảnh bế tắc của một gia đình.........

    Thằng em tôi, học lớp 11, mê mẩn với chơi game, ảo tưởng với các danh hiệu trong game, nó có thể chơi từ sáng đến tối, quên ăn quên ngủ, và rồi bỏ học , bỏ nhà để đi chơi game. Gia đình tôi ko chịu được chuyện đó nên lôi nó về và tạm thời xích nó vào, rồi nhờ cả họ hàng, cô, dì, chú , bác đến khuyên bảo, nhưng nó vẫn không chịu nghe. Bây giờ nói thì như nước đổ đầu vịt rồi. Tôi muốn nhờ mọi người chỉ cho tôi có cuốn sách nào hay, tâm lí viết sự quan trọng của việc học tập, về những tấm gương, .... để nó đọc, nó suy nghĩ thì may ra nó hiểu ra đc, và làm lại từ đầu.........
  2. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Không có tiền nó có chơi game được không?
    Trước tôi cũng nghiện game nhưng sau vài năm nhìn thấy game chả có hứng thú gì nữa.Hoặc bạn & gđ có thể cho nó vài năm để cai
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nếu bế tắc quá thì gia đình bạn hãy gửi nó đi nghĩa vụ quân sự xem. Đằng nào ở nhà thì nó cũng ko chịu đi học mà. Theo thiển ý của tôi chắc chỉ có cách đó mới cai được game thôi.
  4. Lily792003

    Lily792003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    Đúng là chỉ có cho đi NVQS cho quân đội họ rèn. Chẳng còn cách nào khác. Chứ người này mà chịu đọc sách thì tôi đi đầu xuống đất...
  5. l1403l

    l1403l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em trai của mình nghiện game từ lúc khoảng 15, 16 tuổi. Giờ nó đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn ko bỏ được. Cho đi học xa nhà thì chỉ được một vài tuần, sau đó tìm mọi cách để xin tiền chơi điện tử. Bây giờ nó ở nhà với ba mẹ, nhưng tiền bạc trong nhà phải canh giữ thật kỹ, ko thì nó lại lấy mất. Mà mỗi lần có tiền, nó lại đi vài ngày, khi nào hết tiền mới về.
    Mình cũng ko có cách nào chia sẻ với bạn hết, vì gia đình mình cũng đã thử nhiều cách, nhưng vẫn ko thay đổi được. Nó cũng đã từng tự đưa chân cho ba mình xích lại, để khỏi đi chơi, nhưng được 2 ngày thì tự phá xích mà đi. Mỗi lần đọc báo thấy release game này nọ, mình thù lắm , nhưng biết sao được.
    Gần đây đọc báo, thấy bao nhiêu vụ cướp của, giết người để kiếm tiền chơi game. Mấy đứa phạm tội toàn là dưới 18.
    Nghĩ kĩ lại thì mấy cái này còn độc hại hơn cả thuốc lá, heroin...
    Với em mình, nếu có cái gì đó thu hút nó hơn là game, nó sẽ bỏ được game. Nhưng nó lại dễ nản chí, lười..., nên chẳng có cái gì thu hút được nó đủ lâu để bỏ game hết.
    Bạn thử tìm coi em bạn có thích thú, say mê làm cái gì đó khác không?
  6. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cho chơi tại nhà luôn. nhốt vào một buồng chỉ cho chơi không cho ăn uống trong vòng 5 ngày thử xem sao.
  7. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tôi thấy chuyện này có gì căng thẳng quá đâu.
    Nó thích games thì cho nó chơi, quan trọng là phải hướng nó thành công việc, có thể là sự nghiệp của nó là được.
    Cố gắng có người kèm cặp, hướng cho nó vào mod, admin.. của các trang games online ( VTC, FPT...), hoặc cho đi học lập trình games, nó vừa kiếm được tiền, lạ thỏa đam mê, còn hay hơn là kìm cặp nó, để cuộc đời nó theo một công việc chán phèo à.
    Chúc em bạn sẽ thành Bill gates của Việt Nam!!!
  8. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình đều chơi game! Và nghiện nặng nhất là thằng anh mình, 28 tuổi rồi mà vẫn chơi! Khuyên hoài ko đc, gia đình mình cắt trợ cấp, gửi lên.. núi (vùng cao, vùng sâu) để làm từ thiện, làm việc xã hội.. liên tục trong vòng 1 năm. Hiện tại thì chí thú đi làm rồi, ko game gì nữa.
    Cai nghiện game là do ý chí của mỗi người thôi. Còn trường hợp nặng quá, theo mình nên gửi đến chương trình "Cai nghiện Internet " của Thành Đoàn; or gửi vô chương trình "01 tháng làm chiến sĩ" của Quân Đội,
    Hiện tại các chương trình này chạy rất tốt, họ kết hợp giữa yếu tố tâm lý và thể chất để đưa người nghiện game trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng yếu tố gia đình rất quan trọng, sau khi theo các chương trình trên, gia đình phải quan tâm và hiểu được người nghiện cần gì trong cuộc sống tinh thần of họ.
    Bản thân là 1 người từng nghiện chơi game, mình hiểu tại sao mình thich game hơn là.. nói chuyện với người thân trong gia đình. Mình đã từng cảm thấy cô đơn, ko ai hiểu, cảm thấy yếu ớt, ko ai bảo vệ, biết điều xấu nhưng ko thể phản kháng...v...v.. Túm lại, trong game, mình hóa giải được tất cả điều đó. Một phần rất quan trọng của đời sống tinh thần.
    Vậy nên, khi phán xét người nghiện game, thì phải hiểu tại sao họ nghiện, để có hướng "giải" nghiện.
    Hiện tại, có game mới, mình đều chơi, nhưng chỉ chơi để cho biết nó như thế nào. Xong rồi bỏ.
    Vài dòng chia sẻ, mong những ai có vấn nạn nghiện game ám ảnh sẽ có hướng giải quyết ổn thỏa.
    Have fun!
  9. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Thử cai = GÁI xem sao.
    Thuê tạm cô em nào, gà gà lừa nó đi chơi, rồi xem sờ ti thích hay chơi games thích
  10. thehero01

    thehero01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Tẩn cho một trận

Chia sẻ trang này