1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống Osin....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oosiin, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống Osin....

    3 năm trước.!
    Gia đình tôi là 1 gia đình khá giả
    Tôi là 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc,bao gia đình khá giả trong vùng dấm dứ cho con họ
    .........
    3 năm sau.!
    Gia đình suy sụp về mặt kinh tế khi bố gia đi không hẹn ngày về
    Nhận giấy báo đỗ Đại học với số điểm ưu...Mắt cả nhà nhoè lệ,bởi ai cũng hiểu sẽ ko có phép màu nào đủ để bố sống lại,đủ để trả món nợ,đủ để cho tôi đi học...
    Ko thể học được,tôi thương mẹ,thương em,tôi phải lên thành phố.
    Xô đẩy,tôi đến ở cho nhà bạn kinh doanh của bố tôi như để trả nợ dần món nợ bố tôi để lại.........
    Tôi cũng bắt đầu làm hết mọi việc mà ngày xưa chị osin nhà tôi làm,những công việc mà ngày ấy tôi nghĩ là tôi không thể.Nhưng để chứng minh rằng tôi có thể sống,tôi vẫn làm...
    Tôi hi vọng có 1 ngày,tôi sẽ đưa gia đình tôi quay lại thời kì đó
    Giờ tôi phải cố gắng nhẫn nhịn
    ...............
    bị làm nhục,tôi vẫn phải nhịn,chỉ biết khóc ròng trong những đêm không ngủ được.Thằng con ông chủ làm điều đó
    Khóc ròng,nhưng biết trách ai.???
    Nước mắt ko bao giờ ngừng lăn xuống trên đôi gò má của người con gái yếu đuối...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Sông có khúc pro có lúc à e nhầm người có lúc...chẳng ai giàu 3 họ cũng có ai khó 3 đời...bác làm đc tất cả các công việc của giúp việc ngày trc thì sau này càng giỏi việc gia chánh chứ sao mà phải buồn...phải tự hào mới đúng chứ....
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chia sẻ với bạn nhé
    cố gắng lên
    cuộc sống không bao giờ phụ ai cả
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thế mới biết ở đời trớ trêu đến mức nào....
    cố gắg lên bác nhíe...
    osin thì sao??? cũg là con ng mà
  5. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn
    osin cũng là người nhưng là nguời của tầng lớp khác rồi bạn ạh
    nước mắt luôn chảy dài trên má tôi
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cơ mà bác cũng dại
    thươg mẹ thươg e mà có đủ tiền để đi học thì fải tiếp tục học ĐH chứ, uổng quá... có bằng cấp thì bây h bác đâu có khổ như thế
  7. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    mình làm gì có tiền.?Bố mình đi,tất cả đều đổ sụp,gia đình mình nợ chồng chất
    mình phải đi làm trả nợ.Bao giờ mới hết món nợ này
    bao giờ mình mới có thể được đi học?
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    íh e là... chả lẽ họ hàng nhà bác k dang rộng tay giúp bác ạ??? làm gì đến mức ấy... bác nhỉ
  9. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    íh e là... chả lẽ họ hàng nhà bác k dang rộng tay giúp bác ạ??? làm gì đến mức ấy... bác nhỉ
    [/quote]
    giờ mình đã hiểu câu: khi bạn giàu có,bạn có bạn bè người thân.Khi bạn thê thảm,đâu đâu mất hết
    .Nguời thân ưh.?Biết ai đây.?
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Damn! Vốn con nhà tiểu thư, đỗ đại học điểm ưu mà cuối cùng lại ra nông nỗi này. Tớ mà là bạn tớ nhảy lầu.
    Haizz, bạn thật dại. Khi bị làm nhục bạn phải tố cáo với công an chứ. Đã sống phải cho ra sống. Sống mà cứ phải nhẫn nhục thế này thì sống làm chi? Mờ mịt quá.

Chia sẻ trang này