1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống Osin....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oosiin, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác càg fải có í chí và ngị lực đê mà làm... mà sống. cho chúg nó mở to mắt ra mà nhìn, đấy là cách trả thù đời và trả thù ng tốt nhất trong cs đấy ạ
    chứ bác đừg có dại mà giống cái bẹn thongthien là đi nhảy lầu
    chỉ có những thằng ngu con ngố mới làm chế thôi
    chúc bác thàh công
  2. oosiin

    oosiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    nhảy lầu.?tố cáo.?
    Bạn ko có chuyện gì sao đã phải nghĩ thế???mình có chuyện mình còn chưa bao giờ đầu hàng
    Bạn hèn hạ thế sao?
    mình phải nhẫn nhục vì gia đình mình,còn bạn,có gia đình ấm êm mà lại có suy nghĩ đó,rồi đi khuyên người khác như thế???
    bạn có còn là người ko???
    xin lỗi,mình đang bực
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Tớ khuyên bạn thật một câu, nếu đã không còn gì để níu giữ thì hãy đi tìm cái chết. Chết vinh còn hơn sống nhục. Nghĩ đi! Bạn vốn có khả năng, có điều kiện, lẽ ra phải có hạnh phúc mới đúng. Đằng này ông trời lại khiến bạn ra như vậy, đó là số phận. Dù sau này bạn có ngẩng mặt lên được thì bạn cũng đã đánh mất cả một quãng thời gian dài, đánh mất cả tuổi trẻ, sự năng động nhiệt huyết và quãng thời gian tích luỹ tri thức, vốn sống... Bạn sẽ tiếc lắm đấy.
    Tớ sẽ nhảy lầu nếu tớ ở vào hoàn cảnh như bạn.
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 07/06/2009
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu một điều là có lẽ bạn chưa thật sự biết thế nào là lãng phí tài năng. Sống ở cái đời này là sống cho mình trước tiên. Gia đình cũng vì mình mà thôi. Nhất là nếu bạn biết mình nắm giữ một khả năng nào đó thì lại càng phải cố gắng để khả năng đó bay cao, mang lại vinh quang cho bạn, để không có lỗi với chính bản thân bạn. Còn nếu biết mình sẽ không hoàn thành được sứ mạng khi nhận lấy một khả năng trời ban thì tốt nhất nên kết thúc sớm, coi như Jesus tạo ra một sản phẩm lỗi, và cần thu hồi để rút kinh nghiệm.
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    vậy thì ông đi chết đi,,,khuyên người khác thế,,,mà cái cách suy nghĩ thế thì đến Nguyễn Tất Thành ngày xưa mà gặp ông thì chắc cũng được ông khuyên đi tự tử mất nhỉ.???
    Người gì mà người như thế???Thế này chắc ông chỉ cần hơi ngã thôi là đi nhảy lầu đúng ko???àh,,,mà tôi thấy ông kêu ca nhiều lắm mà,,,liệu có đi tự tử ko đó???
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bác ơi kệ nó đi... những thằg đàn ông như thế hầu hết đều là cặn bã của XH, k íh thức đc sự sống và cái chết, bị XH ruồng bỏ... ngu lắm... suy nghĩ nông cạn :))=))
    rất vui vì e thấy bác là ng có ngị lực, cố lên bác nhé
  7. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Này cậu, ở hoàn cảnh đó cậu thích thì cứ nhảy lầu. Đối với cậu đó là cách giải thoát tốt nhất. Tớ ủng hộ cậu... mong cậu siêu thoát
    Nhưng với những người bình thường khác, mong cậu đừng xui người khác chết. Cho dù sống được 1 ngày thì cũng phải níu kéo. Hãy nghĩ đến công lao người đã để cậu xuất hiện trên đời, rồi nuôi cậu đến từng này tuổi... Thật xót xa, óc có cũng chỉ để nấu canh đậu, chắc bố mẹ cậu bất hạnh lắm.
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người dù khó khăn vẫn cố gắng hết sức,vì người ta biết rằng sẽ nhận lại được nhiều thứ trong thời gian tới, vì người ta biết rằng nếu có ngã thì cũng không đến nỗi nằm liệt đường... Còn những người đã thấy tất cả trống rỗng mờ mịt, biết là mình không thể có được những thứ mình lẽ ra được có hoặc dẫu có được thì cũng phải đánh đổi đi nhiều thứ khác thì tớ lại không muốn khuyên họ cố gắng mà làm gì...
    Tớ khác bạn, ở chỗ tớ biết tớ sở hữu những gì và tớ đã phát triển được những gì. Nếu tớ để khả năng của tớ thui chột, tớ sẽ nhảy lầu. Tớ thà chết chứ không bao giờ bất công với chính mình.

    Nhưng nếu bạn vẫn thấy mình còn có thể tiếp tục thì hãy cố gắng tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng. Hy vọng một ngày Christ và chính bạn sẽ giúp bạn có được mọi thứ như xưa. G''luck!
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ở đời lắm thằng bị bệnh tự kỉ thế nhỉ =))
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh thấy chủ nhà của em tốt đấy chứ. Ôsin mà online suốt còn gì????

Chia sẻ trang này