1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống Osin....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oosiin, 07/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ hay đọc báo và rất khâm phục những người có thể đứng dậy, chiến thắng số phận. Nếu bạn cũng là một trong số đó thì chắc chắn bạn phải có một nghị lực tuyệt vời. Còn với tớ mà nói tớ không thể để thời gian chậm trễ. Tớ phải tích luỹ hằng ngày, và không thể để ngày nào đó mà không nhồi vào đầu được gì. Thật tồi tệ khi tưởng tượng tớ sẽ phải lãng phí một khoảng thời gian dài thật dài như vậy và rơi vãi những thứ đã học được cũng như không thể học được thêm kiến thức gì khác.
    Bạn còn mắng tớ được tức bạn vẫn còn nghị lực lắm. Vậy thì cố lên. Chẳng phải để trả thù gì cả, cố vì thế hệ sau và thế hệ trước thôi. Chúc bạn thành công
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    That''s what I''m gonna say
  3. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đọc những điều bạn thongthiengiaochu viết khiến mình rất muốn chửi bạn ấy - nhưng chửi ko phải là văn hóa tranh luận. Mình chỉ nêu ý kiến cá nhân rằng những điều đó mâu thuẫn, nông cạn và ích kỷ! Bạn nói chết nhanh, chết nhiều và chết dễ dàng như vậy có lẽ vì bạn chưa bị rơi đến gần cái chết bao giờ. Mình sợ rằng khi bị đẩy vào hoàn cảnh mà bạn nói là sẽ đi tự tử nếu như vậy thì hành động của bạn lại ko nhanh, ko dễ dàng được như lời bạn nói đâu (thế mới sinh ra câu "nói thì dễ, làm mới khó").
    Số phận rộng lớn và bao dung hơn nhiều so với suy nghĩ hạn hẹp của bạn thongthiengiaochu, vì số phận luôn cho bạn có quyền lựa chọn cách xử lý sau khi nó xảy ra - và chính những sự lựa chọn mới tạo nên cuộc đời bạn!
    Có thể bạn chỉ coi bản thân mình (nếu trong hoàn cảnh như bạn chủ topic) là 1 sản phẩm lỗi của Thượng Đế nhưng người khác thì ko, dù trong bất cứ t/h nào nên nhớ mình là 1 con người - ko ai có quyền thu hồi 1 con người. Hơn thế nữa, tại sao lại nghĩ mình là sản phẩm lỗi, mà ko nghĩ mình là học trò của Thượng Đế - và "những người học trò giỏi nhất thường được giao cho những bài tập khó nhất".

    Tại sao cứ phải sống trong hiện tại với sự quay đầu nhìn về "những thứ mà lẽ ra mình phải có" trong khi mình đã mất nó? Tại sao ko dám sống cho những thứ mà mình sẽ phải có được nó! Nếu đem lại kết quả thì chẳng có sự đánh đổi nào là vô nghĩa. Hơn nữa cuộc sống vỗn dĩ là sự đánh đổi, chấp nhận mất thứ này để được thứ khác - có thể bạn lãi, cũng có thể lỗ - nhưng ko có nghĩa cứ lỗ là bạn đi chết (_ _"). Và sự lãi hay lỗ cũng chỉ là tương đối, xét theo từng giai đoạn, thời điểm và quan niệm khác nhau của mỗi cá nhân.
    Nếu ko cố gắng sống và kiên trì bám trụ với cuộc sống bằng nỗ lực vươn lên thì làm sao biết mình sẽ được gì sau khi mất gì? Và cuộc sống ko phải cứ nhìn thấy thứ sẽ được thì bạn mới chịu mất, ko phải cứ nhìn thấy ánh sáng thì bạn mới dám đi tiếp. Cuộc sống có những lúc là trong bóng tối vẫn phải mò mẫm đi - đi để tìm được ánh sáng!
    Bất công lớn nhất với bản thân là từ chối quyền được sống!(khi bạn còn có thể sống)
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 07/06/2009
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn này(có thể là chị này) nói rất đúng......
    Cuộc sống đúng thật đôi khi rất khó khăn và không phải lúc nào cũng công bằng....
    ................
    Cố lên nhé bạn chủ topic,,,rất nhiều người mong bạn may mắn và có nghị lực để vượt qua mọi chuyện
  5. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    1. nhử thằng kia cho nó làm lần nữa, cầm dao xọc cho một phát. thế là xong
    2. coi như đấy là một kiếp nạn nữa của mình. cẩn thận hơn, biết tự bảo vệ mình và phấn đấu, phấn đấu không ngừng để vươn lên. trả thù cũng được, không trả thù cũng được. nuôi ý định trả thù có người sẽ là động lực nhưng đối với người khác lại là những cú trượt dài. nếu trả thù thì làm thế nào cho nó tán gia bại sản luôn. thế là xong. nói thì dễ làm mới khó. nói thì ai mà chẳng nói được. thế nên cố gắng vẫn phải là ở bạn.
    tớ thì chịu đựng, kiềm chế kém lắm nên lúc tớ điên lên tớ không biết tớ sẽ trở thành gì
    tớ cũng thấy nghi ngờ về cái việc lên mạng rùi up bài thế này. có giống một osin không ta. so sorry vì đã nghi ngờ
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em vào chùa ý...thì thấy...tự tử...là tội...lớn nhứt...sẽ bị xuống tầng địa ngục thứ n (e hok nhớ)...tốt nhứt chết làm j` phí của...
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Christ giao những bài tập khó nhất cho những người học trò xuất sắc nhất ư? Và sau khi vật vã cả đời người tìm ra lời giải cho Christ (nếu có thể) thì không biết là sự tự hào sau đó có bù đắp nổi nỗi đau khi nghĩ về những tổn thất đã phải bỏ ra không nữa.
    Bây giờ bạn lo làm lụng trả nợ. Không biết món nợ kia sẽ bào mòn cơ thể và tri thức bạn mất bao nhiêu năm nữa, và không biết đồng tiền có đưa đẩy bạn vào những con đường tội lỗi không... Nếu bạn vượt qua được... Uhm, khi đó bạn có thể học một nghề tử tế mà kiếm sống, lo giúp cho gia đình, kiếm một anh chàng lương thiện nào đó xây dựng gia đình. Khi đó nghĩ về thế hệ tiếp theo sẽ khiến bạn có thêm nghị lực. Đi lên từ nghèo khó nhưng bạn sẽ không nản lòng... Yeah yeah, that''s the way the story goes.
    Uhm, chờ xem. Đôi khi có những may mắn mang tính quyết định ở những thời điểm quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời. Nếu tớ là một con sứa trong suốt, tớ sẽ chấp nhận dìm mình xuống đáy đại dương vì bất cứ cái gì ràng buộc tớ. Nhưng rất tiếc là tớ không trong suốt, tớ đặc lắm đấy, và chỉ có cái chết mới bắt tớ chìm được. Haizzz, Không phủ nhận là đôi khi tớ cũng hy vọng vào cái may mắn đó...
    Jesus, ^'^梦^她...
  8. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    cái bạn này. chết đau bỏ xừ đi. sao cứ xui người ta chết thế. bạn chủ topic ơi đừng có chết. biết là khổ nhưng còn mẹ bạn, còn những người thân của bạn thì sao?đừng có nghe bạn thongthien ấy xui dại. chết mà không làm gì được thằng kia thì ôm mãi mối hận, mối nhục mà không rửa được. trên đời làm gì có ma mà về ám nó.
  9. TungSpyLove

    TungSpyLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái bài này mà thấy điêu điêu kiểu gì ấy nhỉĐể xem nó dẫn đến cái gì nào rồi tư vấn cũng chưa muộn.
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    cái bạn này. chết đau bỏ xừ đi. sao cứ xui người ta chết thế. bạn chủ topic ơi đừng có chết. biết là khổ nhưng còn mẹ bạn, còn những người thân của bạn thì sao?đừng có nghe bạn thongthien ấy xui dại. chết mà không làm gì được thằng kia thì ôm mãi mối hận, mối nhục mà không rửa được. trên đời làm gì có ma mà về ám nó.
    [/quote]
    Oan quá, tớ có xui bạn ấy chết nữa đâu. Tớ đang động viên bạn ấy kia kìa. Thấy hok. Mà đồng ý với bạn cái khoản muốn chết thì phải lôi thằng kia đi cùng, cho nó nếm mùi địa ngục.
    Nói trắng ra là tớ thấy bài này đã điêu ngay từ những câu chữ đầu tiên nên tớ nghịch một chút, không ngờ lại có mấy bẹn đến cắn tớ. Tớ biết là tớ đặc nên có nhiều bạn vốn ghen tỵ với giáo chủ tớ đây, với thành quả tớ có được nên đi xỉa xói tớ nhiều topic. Tớ tự hỏi sao mấy người nhạt nhẽo đó không tự chửi chính mình. Haizz, those bastards, ghen tỵ là không tốt (Để xem bẹn nào sẽ là người đầu tiên chứng tỏ mình là một trong số đó nhé )
    Hài vãi.

Chia sẻ trang này