1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống Osin....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oosiin, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Oan quá, tớ có xui bạn ấy chết nữa đâu. Tớ đang động viên bạn ấy kia kìa. Thấy hok. Mà đồng ý với bạn cái khoản muốn chết thì phải lôi thằng kia đi cùng, cho nó nếm mùi địa ngục.
    Nói trắng ra là tớ thấy bài này đã điêu ngay từ những câu chữ đầu tiên nên tớ nghịch một chút, không ngờ lại có mấy bẹn đến cắn tớ. Tớ biết là tớ đặc nên có nhiều bạn vốn ghen tỵ với giáo chủ tớ đây, với thành quả tớ có được nên đi xỉa xói tớ nhiều topic. Tớ tự hỏi sao mấy người nhạt nhẽo đó không tự chửi chính mình. Haizz, those bastards, ghen tỵ là không tốt (Để xem bẹn nào sẽ là người đầu tiên chứng tỏ mình là một trong số đó nhé )
    Hài vãi.
    [/quote] trời bảo tớ cắn bạn ấy hả. cú thế
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    trời bảo tớ cắn bạn ấy hả. cú thế
    [/quote]
    Không, trời ơi, đọc kỹ một chút chứ. Tớ có nói bạn đâu, tớ nói một số người khác chứ. Híc.
  3. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hê hê. chỉ nhằm khẳng định lại là không phải thôi. chứ bạn mà nói tớ thế thật thì... tớ cũng chả biết làm thế nào. không giỏi chửi nhau cho lắm. ha ha
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình xin phép chỉnh ý này một chút: Trong khi mình chưa từng có nó.
    Quá khứ là quá khứ, con ng chỉ nắm giữ hiện tại và tương lai, có là có, chưa có là chưa có, không thể SUY RA từ quá khứ là hồi xưa tôi có cái này NÊN hôm nay tôi phải có cái kia.
    Có người chưa từng có gì nhưng cứ hay than vãn là tôi đã mất cái này cái kia, tôi đáng lẽ phải có cái này cái kia. Cuộc sống không có đáng lẽ, nó chỉ không có. Mình không có là vì mình không có, chả đáng lẽ gì cả. Còn mình không có cái gì thì gắng sức để tương lai mình có, vậy thôi.
    Ngồi mà đáng lẽ thì có mà mỗi cá nhân đáng lẽ có 2 tòa biệt thự, nói 47 ngôn ngữ, đc hạnh phúc với 1 anh/chị còn trinh nào đấy, bla bla. Đáng lẽ...
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết bạn không có ý định tranh luận gay gắt nên tớ tôn trọng quan điểm của bạn mà. Nếu đã là bình đẳng quan điểm với nhau thì bạn chủ top thích nghe đằng nào thi nghe thui. He he.
    Thật ra với tớ mà nói tớ luôn đứng trên quan điểm "mày muốn dạy đời tao thì mày phải giỏi hơn tao cái đã". Vì thế nên tớ luôn tích luỹ, luôn ngẩng cao đầu và bước đi theo con đường riêng, suy nghĩ riêng. Tớ yêu cái đầu của tớ lắm lắm
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chào chị An 47 ngôn ngữ cơ ạ, em chỉ cố được số lẻ hàng đơn vị thôi
    Mọi chuyện với em giờ khác roài Dù sao bà chị cũng từng trải hơn và sống ở nước ngoài nên em muốn tham khảo mấy thứ. Bao giờ về mà có dịp ra HN chơi thì thì báo em một tiếng nhá.
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết bạn không có ý định tranh luận gay gắt nên tớ tôn trọng quan điểm của bạn mà. Nếu đã là bình đẳng quan điểm với nhau thì bạn chủ top thích nghe đằng nào thi nghe thui. He he.
    Thật ra với tớ mà nói tớ luôn đứng trên quan điểm "mày muốn dạy đời tao thì mày phải giỏi hơn tao cái đã". Vì thế nên tớ luôn tích luỹ, luôn ngẩng cao đầu và bước đi theo con đường riêng, suy nghĩ riêng. Tớ yêu cái đầu của tớ lắm lắm
    [/quote]
    sax,,,hài vãi,,,cho mọi người thấy cái thành công của cái đầu ấy đi.???
    Ôi.!Mình cũng yêu cái đầu thích đi tranh luân người khác này thế...rồi khi thấy chúng cau có vì ko làm giề được người khác...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ chủ topic:
    1/ Bị hiếp dâm (tôi hiểu đúng không vậy?) thì bạn có quyền và nghĩa vụ tố cáo: Nếu bạn không làm cho ra lẽ thì thằng đàn ông kia còn lặp lại chuyện đó với người khác.
    Bạn lẳng lặng im là tiếp tay cho tội ác. Cái này là bạn sai. Không dùng lý do gì biện bạch được.
    2/ Nhà nghèo, phải làm người giúp việc. Okay, hoàn cảnh vậy thì có job là tốt rồi. Nhưng thay vì ngồi than vãn thì lo mà tìm chủ tốt để còn học hành đi.
    Tôi thấy người quen mình có các em gái giúp việc thì ai cũng cho đi học nghề thêm, dù biết là 2-3 năm nữa thì các em sẽ đủ lông đủ cánh mà bỏ nhà mình đi, nhà lại phải kiếm ng giúp việc mới nữa.
    Biết là cuộc đời có may rủi, nhưng bạn cố gắng cái tốt nhất trong hoàn cảnh của bạn, chứ không phải buông xuôi rồi phi lên forum ca cẩm. Người ta cũng như bạn, nhưng biết thương lượng với chủ nhà cho thời gian + tiền học phí đi học nghề, sao bạn không biết thương lượng?
    3/ Về nghề giúp việc nhà
    Nếu bạn có thể cố gắng tìm cơ hội (đọc lại 2) để học thêm tiếng Anh thì vẫn có cơ hội đi làm NGV cho mấy ng nc ngoài đến VN làm việc. Họ trả lương có khi còn khá hơn cả cho công nhân làm ở xưởng nữa.
    Đấy cũng là 1 sự thăng tiến nghề nghiệp. Nếu bạn đi làm đc ở những chỗ ấy thì bạn sử dụng máy móc để làm việc nhà chứ không phải quỳ gối chổng mông chùi nhà.
    4/ Than thở thì dễ được cảm thông, tuy nhiên thực sự giúp đỡ thì không ai động tay gì. Bạn nên suy nghĩ thật kỹ xem cái sự than của bạn có đem lại lợi ích gì không.
    5/ Làm mọi chuyện trở nên dễ mới khó. Còn cứ để mọi chuyện khó thì dễ.
    Bạn chọn việc nhẹ nhàng (dễ) thì kết quả sẽ là: cứ để mọi chuyện khó mãi.
    Chào bạn.
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thân gửi anh Anxiety
    Có lẽ người ta có nhiều điều khó nói
    Như bạn ấy đã nói rồi đấy anh,,,nhà này rất giàu có(e nghĩ vậy)và cũng chắc phải có thế lực(2 điều này thường đi đôi với nhau mà),,,mà lẽ đời rồi,,,nhất là ở cái vùng đất chữ S này,,,việc người giàu có,quyền lực thì việc sai cũng có thể được họ nắn thành đúng,,,việc ảnh hưởng đến họ,họ cũng có thể dùng tiền bịt lại.......
    ,,,,,,,,,
    Haizzz,em nghĩ cô bạn này có kiện lên thì cũng chẳng làm gì nổi,,,rồi có khi lại gây hậu hoạ cho gia đình nữa ýh chứ
    .......
    Còn cái việc Osin có net để lướt giờ là bình thường,,,đơn cử ngay cái nhà lão quản lí em nè,,,nó kêu: Giờ ko phải mình được chọn Osin mà là Osin chọn mình
    Quản lý: Khiếp cái bọn Osin bây giờ,,,mình đến tìm việc mà chúng hỏi mình nhà có mấy người,,,đông thì ko làm,,,nhà có net ko,,,ko thì ko làm,,,ngày làm mấy tiếng,,,nhiều quá ko làm,,,
    Hắn ta choáng váng nhưng rồi cũng phải đáp ứng gần đủ hết các yêu cầu của con bé Osin nọ,,,chung quy cũng vì 1 tháng mà lần lượt 3 con Osin đến rồi nghỉ,,,con thì bé quá chẳng vứt được cho ai,vợ chồng thì công việc bận rộn,,haizzzz,cái lẽ đời đảo lộn rồi
    ..........
  10. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có thật không nhỉ??
    Nếu bác còn khả năng học, em tuy không giàu, nhưng có thể cho bác vay tiền học phí trong vòng 5 năm học! lúc nào bác đi làm có xiền thì giả!
    Nếu bác học tốt , ở trên này nhiều anh chị em có nhiều mối quan hệ có thể tìm giúp bác một suất học bổng, đủ cho bác ăn học!
    còn bác tiếp tục làm Osin thì bao giờ mới đưa gia đình bác quay lại thời kì đó!!! có chăng bác lừa thằng con ông chủ ý....

Chia sẻ trang này