1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống Osin....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oosiin, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống chả bao h có công bằng đâu......!
    người ta nới..........!
    ở đời......!
    phải bí mình là ai.........!
    chứ lị...........!
    không thì...........!
    ku nhỉ..........!
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cuộc sống chả bao h có công bằng đâu......!
    người ta nới..........!
    ở đời......!
    phải bí mình là ai.........!
    chứ lị...........!
    không thì...........!
    ku nhỉ..........!
    [/quote]
    dạ
    chị
    nói chuẩn
    ko cần em chỉnh
    chị
    nhỉ????
  3. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ke ke........!
    không thi.......!
    ...............!
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ke ke........!
    không thi.......!
    ...............!
    [/quote]
    thì sao???
    cái bà này,,,topic đang căng thẳng,,,cứ vô đây chém gió...
  5. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ku mà.............!
    ngừng........!
    chị........!
    hết..........1
    chém lun........1
    không thì..............!
    ..............!
  6. duongthangsongsong

    duongthangsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cái kịch bản này nghe nó cũ cũ ấy nhỉ, vẫn hay thường nghe các ẻm ka rao thổn thức như vậy nhiều lần.
    Tiểu thư đây chắc hết chuyện đùa định lên xin thiên hạ ít nước mắt làm vui ấy mà.
    Hé hé.......Nghĩ chuyện khác đi nhé!
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    vâng
    em
    chém tiếp
    với chị
    cho đến khi
    2 người
    cùng
    leo cây
    ok chưa???
    sợ thế chứ
    ............................
    @duongthangongsong: haizzzzz,,,mỗi người 1 cách nghĩ thôi bạn ạh,,,cho nó là đúng thì là chuyện như thế,,,chẳng lẽ chúng ta lại cười rồi nói người ta nói dối mua vui trong khi chuyện ấy có thật thì hoá ra tội lỗi lại thuộc về chúng ta mất bạn ạh
    .........
    haizz
  8. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    có thế chứ........!
    không thì.......!
    ............!
  9. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hơ cũng không muốn nói gì nhiều. chỉ áp vào trường hợp này để thấy rõ nghi ngờ của bọn tớ nhé. thứ nhất là osin chọn mình hay mình chọn osin không đúng ở đây. vì bạn chủ topic đã bảo là đi làm trừ nợ cơ mà. thứ hai nhà có con nhỏ mới cần osin đến thế. đằng này nhà này có ông con lớn tướng rồi. có osin hay không thiết nghĩ cũng là điều không quan trọng quá lắm. nên cái chuyện bọn tớ nghi ngờ osin mà được lướt net thế này cũng là hợp lý. he he. không biết trên này có ai nói móc gì mình không để mình xin được tranh luận. chửi nhau thì không giỏi nhưng thích tranh luận lắm
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hơ cũng không muốn nói gì nhiều. chỉ áp vào trường hợp này để thấy rõ nghi ngờ của bọn tớ nhé. thứ nhất là osin chọn mình hay mình chọn osin không đúng ở đây. vì bạn chủ topic đã bảo là đi làm trừ nợ cơ mà. thứ hai nhà có con nhỏ mới cần osin đến thế. đằng này nhà này có ông con lớn tướng rồi. có osin hay không thiết nghĩ cũng là điều không quan trọng quá lắm. nên cái chuyện bọn tớ nghi ngờ osin mà được lướt net thế này cũng là hợp lý. he he. không biết trên này có ai nói móc gì mình không để mình xin được tranh luận. chửi nhau thì không giỏi nhưng thích tranh luận lắm
    [/quote]
    haizzz,thế bạn nghĩ là nhà có con lớn rồi thì kko cần osin sao???
    còn việc đi làm trừ nợ,,,thì có lẽ thế,,,nhưng cơ mà cũng nói là nhà ông này rất giàu phải ko bạn/???Vậy cớ gì,,,ko thể cho con Osin(con bạn kinh doanh,,,dù có là có nợ nần đi nữa cũng ko thể phủ nhận là đó là con bạn kinh doanh của mình) 1 cái máy tính,,,???
    haizzzzzz,,,có lẽ cứ phải để cho cái cô Osin này lên viết tiếp thì mới có thể hiểu rõ thôi...Cứ ở đấy mà chém gió,suy luận lung tung,,,mình là mình qua Game Show chơi,,,hô hô

Chia sẻ trang này