1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống Osin....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oosiin, 07/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vốn đầy bất công và rủi ro, nhưng không vì thế mà chết đươc. Tớ ở HN thuộc loại muốn gì được nấy, sang bên này dù chẳng ai ép buộc vẫn làm đủ nghề, thậm trí đi cọ toa lét hay chơi kèn trên phố cũng đã làm qua lúc đi học. Nếu như câu chuyện em nói là có thật thì em nên tự hào vì mình đã và đang ngẩng mặt lên với đời mà sống.
    Chuyện thằng con nhà chủ, em hãy coi như một bài học ở đời và nhớ mặt nó để sau này tính sổ. Nếu dụ được nó làm thêm vài lần gắn camera ghi lại cảnh bị cưỡng bức, sau này sẽ có dip dùng đến.
    Về gia đình nếu món nợ quá lớn mà chắc chắn không trả nổi thì nên nghĩ đến chuyện bùng và lo chạy. Cuộc sống đôi khi phải nghĩ đến bản thân mình trước tiên. Người không yêu mình, trời tru đất diệt
    @giáo chủ: chẳng biết mày sống bằng cái đầu gì nhưng ở trên đời này thằng nào muốn giết tao sẽ bị chặt tay trước, thằng nào khuyên tao chết sẽ bị cắt lưỡi trước
    @chủ topic: nếu những gì em nói là đúng, anh chúc em sống mạnh mẽ và nghị lực hơn. Khi đã vươt qua, em sẽ thấy mọi thứ bình thường thôi, that''s life baby
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ôi sợ wá, sợ wá. Look at me! I''m on thin ice with him. I''m shaking in my shoes.
    Hark, boy! I don''t give a hoot what the heck you are, so just go and stop baying me, OK? Who unleashed you, brat? You think you hit the nail on the head? You unfledged dunnock!
  3. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    haizzz,thế bạn nghĩ là nhà có con lớn rồi thì kko cần osin sao???
    còn việc đi làm trừ nợ,,,thì có lẽ thế,,,nhưng cơ mà cũng nói là nhà ông này rất giàu phải ko bạn/???Vậy cớ gì,,,ko thể cho con Osin(con bạn kinh doanh,,,dù có là có nợ nần đi nữa cũng ko thể phủ nhận là đó là con bạn kinh doanh của mình) 1 cái máy tính,,,???
    haizzzzzz,,,có lẽ cứ phải để cho cái cô Osin này lên viết tiếp thì mới có thể hiểu rõ thôi...Cứ ở đấy mà chém gió,suy luận lung tung,,,mình là mình qua Game Show chơi,,,hô hô
    [/quote]
    nói chung chỉ là nghi ngờ dựa trên những lí luận và logic của bản thân tớ thôi. thế bây giờ tớ lại nghĩ là một osin đi làm mỗi tháng trừ được bao nhiêu nợ cho chủ nhà, mà người ta còn chấp nhận kiểu trừ nợ thế thì có được tốt đến mức là cho hẳn cô osin một cái máy vi tính không. tớ thông cảm nếu bạn nào ở trong trường hợp này thật nhưng vẫn nghi ngờ thôi. nói chung cũng không quan trọng gì cả. vì tớ vẫn còn theo topic đến tận giờ kia mà. tớ xin được giữ lại mấy cái sợi nghi ngờ đó. để nếu mà biết đâu chuyện này có thật thì chúng ta cũng an ủi bạn ấy một phần. không có thật thì có thể ai gặp phải hoàn cảnh này mà không phải là chủ topic thì cũng có thể thấy có ích cho bản thân lắm chứ
  4. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mother****er, shut the **** up, not much to say with a dickhead like you, ha ha ha you are not good enough *****ck my dick boy
    Được bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 07/06/2009
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    oai sôm thế,mọi người chặt chém ghê wua .
    Âu cũng là cái số ,cũng phải cố mà vượt wua
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    haizzz,chuẩn đấy,,,
    @anh Blue: anh ạh,,,cãi nhau với hạng đấy làm giề???cái loại người chả bằng ai mà cứ thích đi khuyên người khác chết,,,cả cái Box này có ai thèm nói chuyện đâu???haizzz,,,em can anh,,,ko hoá ra anh lại bằng nó áh???
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bạn này vào đây để chứng minh cho cái nick của bạn à? Phét lác quá đi
    @Chủ Topic: Bạn đỗ Đh điểm ưu mà lại viết sai chính tả à? Mà giờ bạn đang ở đâu thế? Quán net hay ở nhà chủ?
    Nếu ở nhà chủ thì bạn cẩn thận nhé, chủ nó lên nó nhìn thấy osin không chịu làm việc, cứ ngồi lướt web là nó đuổi việc đấy.
    Nếu ở ngòai quán net thì mình khuyên bạn nên quay về nhà làm việc đi, và cũng nên tiết kiệm. Cái tiền online của bạn tốn cũng kha khá đấy.
  8. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào đọc cái topic này , nghe xạo pà k ố .
    Điêu lắm
  9. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Úi zời những công việc gì mà ngày xưa bạn tưởng là bạn không thể làm
    Lau nhà - cọ nhà tắm + vệ sinh ?
    Giặt quần áo ?
    Rửa bát ?
    Đi chợ - Nấu cơm ?

    Hay nhỉ , tôi chưa thấy gia đình nào thuê osin và con gái họ ngồi chơi xơi nước hoặc cành vàng lá ngọc đến thế . không phải nhúng tay vào việc gì
    Nếu có như vậy thì cách giáo dục của gia đình bạn có vấn đề và bạn cũng là người chưa có ý thức hiểu osin là gì và tầm quan trọng cũng như công việc của người ta là gì ?
    Vì điều hiển nhiên 1 người giúp việc không thể cáng đáng tất cả các công việc trong một gia đình .
    Họ chỉ là người giúp đỡ thêm mà thôi còn người chủ lực làm vẫn là những người phụ nữ trong gia đình .
    Tôi tôn trọng những người giúp việc đỡ đần tôi trong công việc nhà ..tôi qúy trọng họ vì họ bỏ sức lao động của mình ra và tôi cũng cố gắng giúp họ như họ đã giúp tôi .
    Cô bé giúp việc ở nhà zai cũ tôi , tôi và anh ấy đã có ý muốn giúp cô bé đó học một nghề ổn định .
    Gia đình bạn tôi cũng vậy đã giúp đỡ cô bé giúp việc học Trung cấp mẫu giáo và xin cả việc làm cho cô bé đó
    Bác giúp việc đỡ đần gia đình của người yêu đầu tiên của tôi , tôi thực sự coi trọng Bác ý như một người Bác của mình và của anh ấy . Thậm chí Bác ý còn là người đã giảng hoà nối lại mối quan hệ giữa tôi và anh ấy .
    Tôi nói về sự suy nghĩ của những người hiểu được công việc của người giúp việc thực sự là như thế nào .
    Bạn thấy ngượng chăng khi mình phải làm công việc đó ?
    Tôi thì thích thú khi được dọn dẹp làm sạch sẽ mọi đồ vật trong gia đình mình và có thể vì thế nên gia đình tôi không muốn có người giúp việc .
    Tôi thấy bạn thật đáng thương ...nhưng là thương hại ..vì bạn không biết và hiểu trân trọng giá trị sức lao động chân chính của con người và bạn tự hạ thấp mình vì chính cái nhìn thiển cận của bạn ..cô tiểu thư cành vàng lá ngọc ạ
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    có vẻ bà chị này đang tự lăngxe hình ảnh của mình 1 cách quá thể đáng nhỉ???
    vàng 1 và vàng 4: đối nhau chan chát,,,vàng 1 thì bảo có người júp việc tôi,,,vàng 4 thì nói tôi ko muốn có người júp việc
    vàng 2: chắc đến nhà bạn zai nhưng ko biết nấu ăn nên bà júp việc nấu hộ---> quý chứ gì???vãi,...
    Vàng vàng 3: hình như chị này đang tự nói bản thân mìh hay sao đó???6 trang rồi,,,tôi và bạn bè tôi tranh luận mà chưa hề thấy bạn chủ topic nói 1 lời nào là ngượng.?Chỉ thấy bạn ýh nói bạn ýh làm để chứng minh bạn ýh có thể tồn tại và sống.Mà sao chắc chắn là bạn chủ topic ngồi chơi xơi nước--->>>hô hô--->>>bụng ta ra bụng người
    total các vàng: hình như cái bạn này yêu đương hơi lăng xờ nhăng nhỉ???đếm nhẩm trên kia,,,nào thì nhà zai cũ,,,nhà người yêu đầu---->>>fải có người yêu sau
    Vãi hàng LK.!!!
    hài nhỉ

Chia sẻ trang này