1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống Osin....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oosiin, 07/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Box TS ngày càng nhiều chuyện khó tin. Nhưng tôi tin là vài ba năm nữa, nếu box này vẫn phát triển đều, chính chúng ta vào đây, sẽ thấy còn nhiều chuyện khó tin hơn nữa.
    XH thay đổi, mạng len vào từng ngõ ngách, mỗi con người có một số phận, lòng người thật khó lường, thật giả lẫn lộn,... tất cả tạo nên hết chuyện này đến chuyện khác.
    Tôi chỉ có một thắc mắc thật sự, bao giờ dân mình giàu, nước mình mạnh, XH mình công bằng - dân chủ - văn minh được nhỉ, khi mà còn nhiều thứ éo le trên mạng thế này. Cả tôi nữa, lẽ ra giờ này phải ngủ để lấy sức hoặc làm nốt để mai còn ráp việc cho kịp tiến độ. Vớ vẩn thật
  2. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thế thì chú phải đọc kỹ hơn để hiểu tại sao chị lại nói thế
    Thứ nhất :
    Câu chuyện của chủ topic qua bộ não sàng lọc của chị là không có thực ..chuyện bịa đặt
    Thứ hai:
    Tuy rằng nó là câu chuyện không có thật ..nhưng cái nhìn nhân sinh quan của chủ topic có vấn đề ..nên mới viết ra một câu chuyện không có thật như thế trong đó bộc lộ quan điểm và cái nhìn của mình về công việc và nghê "giúp việc "
    Người ta bảo văn là người và văn cũng là đời
    Nên chị phải chỉnh lại cái nhận thức của chủ topic thôi
    Con người sống dưới một cái nhìn về một công việc "giúp việc " cũng mỗi người đánh giá nó khác nhau
    Quan điểm của chủ topic ..về câu chuyện bịa đặt này cũng đánh giá được phần nào bản chất của chủ topic như thế nào
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Những thứ éo le trên mạng này, có thể có thật hoặc có thể nó là sản phẩm của một trí óc tưởng tượng. Mà trí óc tưởng tượng thì nó vượt qua mọi khuôn mẫu. Xã hội dù có công bằng - dân chủ - văn minh đến đâu cũng không thể nào thỏa mãn được trí tưởng tượng được.
    ==> Đi ngủ đi ku em.
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ban đầu em đọc em còn tưởng đứa bạn em,,,vãi hàng,,,may mà đọc kĩ mới thấy rằng chủ topic mất bố rồi,,,chứ nếu ko em phải pm hỏi xem có phải bạn em ko/???
    haizzzzzzzzzz,,,,,đời lắm chuyện,,,biết đâu mà lần,,,người chưa gặp thì cho là thế...haizzzz...hoàn cảnh đứa bạn em tuy chưa bi đát bằng chủ topic nhưng cũng đủ để em thấy khi đọc xong thì thương chủ topic và bạn em...
    giờ nó đi đâu làm việc,,,ko âi biết,,,cũng 3 năm rồi,,,thấy phong phanh là nó vào Nam làm,,,haizzz.Chẳng biết bao giờ gặp nó nữa,,,1 đứa bạn tốt,giỏi(nhận xét của nhiều người)
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 07/06/2009
  5. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trí óc tưởng tượng đó nó cũng phản ánh cái nhìn của một con người đó anh về một sự việc và hiện tượng
    Người có cái nhìn tốt ...Văn có tính nhân văn
    Người có cái nhìn lệch ...Văn sẽ thành mất nhân

    Thế nên sản phẩm của trí tưởng tượng mà không được người viết đào sâu và đặt nặng câu chữ suy nghĩ trăn trở một cách đúng nghĩa nó sẽ thành một cái gương phản ánh đúng bộ mặt thật của người tưởng tượng thôi mà

    Văn là đời ..văn là người là lẽ thế
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Nếu là thật: tất nhiên ko tránh khỏi những cái xấu xa, nhưng trước cái xấu chúng ta vẫn bất bình.
    Nếu là giả: chúng ta cũng bất bình, nhưng vì chuyện khác, và XH có thể pt hơn nếu 1, 2 hay n con người nào đó dành thêm tg vào những việc có ích khác. Ví dụ: ngủ
    Vậy em mới chốt trước ý kiến tham gia là "...thật giả lẫn lộn.." chứ
    Đang ko dám ngủ anh ạ, hôm qua ngủ như 1 cực hình, mệt mỏi hết sức. Một tuần khá nhiều mất mát, và có những thứ nó liên tục cứa vào ta. Tất nhiên, tương lai vẫn ở phía trước roài...
  7. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
  8. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    bạn osin online nhiều quá ..chủ cắt net roài nhá
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là sự thực thì mình thông cảm với bạn nhưng ngược lại nếu đây là một câu chuyện đùa thì e rằng hơi nhạt bởi lý do đơn giản.Nếu làm osin suốt ngày làm sao mà lên nét cơ chứ.Nếu làm osin thì làm sao biết cái trang tâm hự này để vào trình bày nhỉ.Nếu làm osin thì có lẽ suốt ngày bát đũa nhà cửa chứ ngồi gõ thế này e rằng chủ nó oánh cho què tay.Thế mà!
  10. DNC

    DNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đời vốn như là 1 vở kịch, nhưng đừng vì thế mà huyễn hoặc về bản thân. Hãy sống thật với chính mình là được .

Chia sẻ trang này