1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống Osin....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oosiin, 07/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    " Văn là người, văn cũng là đời" .....Thế quả chữ ký của cô có được tính là văn cô không?
    Nếu được, để anh nghĩ tiếp về cô!
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chả biết thi ĐH được bao nhiêu, chưa j đã thấy viết sai lỗi chính tả.Nhìn mà đã thấy k thiện cảm (thông cảm, bệnh nghề nghiệp mà)
    Đọc chuyện kể của bác này thấy điêu điêu, chả tin được mấy.Con nhà gia giáo, học giỏi nhưng k có tiền trả phải đi làm ôsin, rồi bị làm nhục (Nghe như Thuý Kiều) lại rảnh đến mức lên TTVN tâm sự hàng ngày.Tin được không?
    Dạo này nhiều topic mọc lên câu khách quá, hot hơn cả bên TVTY rồi.
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thôi dù sao cũg là box ts mà c, chém gió quạt bão hay k kệ ng ta, thi thoảng có topic xôm xôm thế này lại hay , làm giàu cho TTVN
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Topic này rất nhiều con bệnh. Có những đứa ếch nhựa đến nỗi không biết đây là chuyện bịa, lao vào khuyên nhủ, chỉ trích như ai. Con gà tức nhau tiếng gáy, nói cũng như nước đổ đầu vịt. Cũng phải thôi, cái giống ngây ngô thích spam thì có bao giờ nghĩ sau khi đọc, xồ vào là viết thôi. Lại có những người dường như quá nhạy cảm với văn đàn nên đưa ra những câu chữ nghệ sĩ đầy thông thái. Hihí
    Ôi, cái trò câu khách rẻ tiền.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Update tình hình của em Ô sin:
    Sau khi câu chuyện này được vác lên TTVN, chủ nhà đã đọc và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Ô sin hiện lang thang nơi đâu không ai biết.
    2 tuần nữa sẽ có topic " Hoàn cảnh đưa tôi đến cuộc sống ca ve"

    ( Tác giả là ai, ai cũng rõ)
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    vầng,,,cả cái box này có mỗi mài là thông manh,,,cứ cho mọi người nói chúng tao như nước đổ đầu vịt,,,còn mài,,,tao nghĩ mài cũng như thế,,,thậm chí cái đầu vịt của mài lại còn đội thêm cái lá khoai.........Về mà chắp tay lạy ông bà mài dậy rồi nguyện cầu cho mài đi đường đừng bị tai nạn nặng quá là được...
  7. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    đầu vit...........!
    lại còn.........!
    đội lá khoai........!
    cộng thêm............!
    quạt điện rơi vào đầu........!
    mà có khi.....!
    ông bà tổ tiên..........!
    mất sớm........!
    thế nên..........!
    không thì.........!
    .............!
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vote cho bà chị nè,,,bà chị nói hay
    hô hô
    nó mà
    ko về
    thì
    ông bà

    gọi nó
    đi cùng
    chị
    nhỉ...
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đã định chỉ đọc. Nhưng đọc đến đây thì không vào chém không được.
    Nè, nói thật, làm thế nào mà mày có thể ngu đến vậy nhỉ? Thắc mắc mãi...
    Chẳng biết chuyện này là hư cấu hay là thật, vì mạng là ảo. Tuy nhiên, ít nhất nó cũng nêu lên được 1 vấn đề, mà chắc chắn ĐÃ TỪNG CÓ trong cái xã hội này. Mọi người có thể biết, hoặc không biết tính hư ảo của câu chuyện, họ "lao vào khuyên nhủ, chỉ trích như ai", là họ thể hiện cách suy nghĩ của họ, cách nhìn nhân sinh quan của họ. Biết đâu một ngày nào đó, người thân, bạn bè hay một người lạ gặp trường hợp như vậy thì đó sẽ cách xử lý. Điều đó đâu có ji sai? Sao mày lại bảo họ là con bệnh?!?
    Đã không khuyên nhủ thì câm mõm mà lắng nghe như tao nè. Lăng xăng vào đây sủa bậy tao đập chết mother mày đấy.
    Giỏi thì bắt chước chàng trai giaochu, không làm gì được tao thì đi mà mách Mod, bảo là xúc phạm thành viên, tao thách đấy. Tao chưa bao giờ xúc phạm thành viên cả, trước giờ tao chỉ chửi chó hay súc vật thôi. Thôi thế này vậy, để tao chỉnh chuẩn lại cho mày có cơ sở mách nhé, @Meinkampf: Mày, ngu như chó .
    Phù, trời nóng, huyết áp mình...
  10. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vậy giờ câu chuyện của bạn ý thế nào vậy?

Chia sẻ trang này