1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoan hô 7XSG!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hastalavista, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô 7XSG!

    Chúc mừng câu lạc bộ của các bạn!
    Báo Thanh Niên trang 6 ngày 11.08.2004 đã có bài về công việc đầy nhân ái của các bạn.
    Mong các bạn luôn nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và giúp đỡ!
    Thân mến

    Bài ấy đây:

    Những tấm lòng mang tên "7XSG"


    Câu lạc bộ 7XSG vui chơi cùng các em ở Mái ấm Ánh Sáng (Q.10).


    Những dịp cuối tuần, ở quán cà phê nhỏ mang tên Tí Nị trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.1, TP Hồ Chí Minh) có một nhóm bạn trẻ thường hẹn hò nhau, trên tay họ khệ nệ những sách vở, băng đĩa, quần áo hay những đồ dùng khác, rồi tất cả cùng đi về một hướng nào đó. Nếu bám theo họ, chúng ta sẽ rất ngỡ ngàng trước những "điểm đến" kỳ lạ.



    Đó không phải là những khu du lịch hay một thắng cảnh nổi tiếng cho chuyến đi picnic vui nổ trời mà là nơi có những số phận kém may mắn hơn đang sinh sống, khát khao chờ những bàn tay nhân ái.

    Nhà tình thương ở số 469/17C Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) thường được biết tới dưới cái tên "Lớp học của thầy Bình" là nơi tập trung những em nhỏ côi cút được một người đàn ông tên Bình nhận về chăm sóc. Các em đều có giấy khai sinh mang họ của thầy Bình, được thầy dạy dỗ và cho đến trường như những đứa trẻ bình thường khác. Một gia đình lớn với khoảng 50 em nhỏ luôn đùm bọc chăm sóc cho nhau. Em lớn nhất là một chàng trai đã 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, đang làm nhân viên kế toán cho một công ty dược ở TP.HCM và hiện là một trong những người phụ kinh tế chính với thầy Bình.

    Lại những buổi chiều khác, tại Mái ấm Ánh Sáng (Q.10), những người thanh niên ấy lại cùng nhau tay xách nách mang những túi quà thật ý nghĩa tới. Ở đây có những mảnh đời thật xót xa. Các em không giấu được sự xúc động trước tấm lòng của các anh các chị, những người hôm qua còn là người xa lạ mà nay đã trở nên thân thiết như bà con ruột thịt, thậm chí còn hơn thế, vì chính những người ruột thịt đã bỏ rơi các em, còn các anh các chị lại mở rộng vòng tay đón nhận chăm sóc các em.

    Những "bà tiên, ông bụt" mang tiếng cười đến cho các em chính là những thành viên của một câu lạc bộ công tác xã hội trên mạng: CLB Công tác xã hội 7X Sài Gòn. Họ là những trí thức trẻ, gồm sinh viên, giáo viên, giảng viên đại học, kỹ sư, doanh nhân... thuộc hàng 7X (từ dùng để chỉ những người sinh từ năm 1970 tới 1979). Gặp nhau trên website TTVNOL.com, có chung một tình yêu thương và lòng nhân ái, cùng chung một mong muốn góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đặc biệt là người già và trẻ em.

    Vẫn còn đó những tấm lòng nhân ái ươm hoa giữa cuộc đời, để ?omùa xuân không chừa nắng cho ai?.

    Mỹ Quyên

    (http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CuocSong/2004/8/10/25844/)
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Rosebaby iu quí nhận nhuận bút xong rồi nhớ đãi gì đó nhé.
    FAFILM VN trân trọng trình chiếu bộ phim "Công nghệ lăng xê 2".
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bạn Râu sờ bêy bi thương iu, khi nào có nhuận bút nhớ giả lại cho 7XSG sìn nhuận ảnh nhé .
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Rùi, viết báo có nhuận bút, chụp ảnh có xìn, còn người được lên mặt báo thì phải... khao to.

Chia sẻ trang này