1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoan hô anh Sơn, thắng rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi tranhoanglong, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    gớm, các chú lại bắt đầu mơ mộng hão huyền rồi, mới thắng được 1 trận đã nổ như pháo ấy. sang tuần sau gặp Chalton nó đá cho thua bét nhè chè đỗ đen ấy chứ
  2. The_Reds

    The_Reds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một trận cầu không dành cho những người yếu tim, tôi nghĩ như vậy về trận đấu đêm qua! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thắng mà lại là thắng Chelski, cho dù là không thật sự thuyết phục theo đúng với phong cách của Quỷ Đỏ nhưng quả thật MU của chúng ta đã đạt được mục đích của mình: một trận thắng để lấy lại niềm tin cho chính các cầu thủ, cho người hâm mộ, để làm động lực thi đấu cho những trận tiếp theo, để dằn mặt gã trọc phú Abramovic....
    Không có gì tả nổi cảm xúc của tôi khi MU ghi bàn thắng....vui sướng đến ngẹn ngào... (tuy cũng hơi buồn vì cái Remote của đầu thu KTS đã bay từ trên gác xuống cầu thang, vỡ mất một góc rùi.....). Tuy nhiên cũng từ giờ phút đó tôi biết rằng mọi việc mới bắt đầu và MU sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi Chelsea quyết vùng lên! Các cầu thủ MU đã chơi một trận tử thủ hết mình, với 200% nhiệt huyết để bảo vệ kết quả mong manh đó và họ đã thành công! Chúc mừng MU và nhũng Fan của họ!!! Hãy nghe những gì mà báo chí nói về trận cầu đêm qua:
    "MU đã cứu cả giải Premier League...và thậm chí lớn hơn nữa, họ đã cứu châu Âu ra khỏi sự nhàm chán.." (Báo Bóng Đá - Cái này thì có vẻ hơi quá nhỉ????)
    "Old Trafford, tử địa của những kỷ lục.. " (Vn Express)..
  3. 807777

    807777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    báo chí nói như thế cũng đúng chứ.thằng chelsea cậy có tiền tinh vi nên phải cho nó một bài học như thế là đúng .các bác cứ yên tâm tuần sau gặp charlton em nghĩ lại thắng tiếp.
  4. vinhtq

    vinhtq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    pác này là anti fan của MU đấy àh. R.baggio về nghỉ hưu lâu rồi không đá bóng được nữa đâu, đừng mơ mộng viển vông nhé.
    MU là vô địch, mỗi lần thua là một lần đứng dậy, đừng tưởng là MU đầu hàng nhé. Chẳng qua đó là những lần vấp ngã mà đội bóng lớn nào mà chẳng trải qua.
    MU VÔ ĐỊCH!
  5. npbtrac

    npbtrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ba''c milanista thật là thiếu hiểu biết. Charlton mà thắng MU sao. Trong cuộc đời HLV tại Premiership, chỉ có 1 người duy nhất Alan Curbisley không thể thắng, đó là sir Alex đó bác. Nhưng thắng là vui rồi, nhưng ráng đá cho tốt vào. Đừng nên thua thêm những trận như với Blackburn, Boro nữa, sẽ làm người ta buồn lắm đó. Quan trọng là trận đấu với Villareal 20 ngày nữa và mùa xuân này, đừng để tuột khỏi tay Ballack.
  6. red_devil85

    red_devil85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Fletcher được
  7. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc dâng trào không có gì để diễn tả được
  8. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cũng định nói thế. Nói xong chắc bị tống sang box Anti. Ở đời chả biết đường nào mà lần.
  9. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    mãi mãi yêu MU

Chia sẻ trang này