1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoan nghênh sư tỷ Gungcay trở lại Hà nội.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chic, 10/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh sư tỷ Gungcay trở lại Hà nội.

    Tối hôm qua ngày 09-02-2002 được sự dẫn dắt của thủ lĩnh Choc, một số thành viên trụ cột của TTVNonline đã tập hợp tại quán Tit trên phố Trần Hưng Đạo chào mừng sự trở lại của Gungcay về Hà Nội.
    Riêng Chic rất tiếc vì đã không tham dự được mặc dù có sự thông báo của đồng chí Mitlo, nhưng Chic đã bị bắt cóc. Vậy Chic xin trân trọng gửi tới sư tỷ Gungcay lời chúc muộn màng (tuy mới nghe tiếng nhưng chưa gặp mặt)
    Năm mới Chic xin chúc sư tỷ Gungcay lời chúc tốt đẹp nhất, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ. Buôn bán, làm ăn đắc tài đắc lộc, niềm vui, nụ cười, hành phúc tràn ngập cả năm, con đàn cháu đống...hè.. hè..Chúa ban phước lành cho Chị cùng với sự chứng giám của Phật cho lòng thành của chị đối với Thành phố Hà Nội xinh tươi có TTVNonline hội tụ trong 7xHN đầy đủ mọi thành viên tuổi trẻ tài cao góp phần xây dựng TTVNonline ngày càng đoàn kết vững mạnh lập nên trang sử của TTVNonline......
    Em muốn chúc nữa nhưng bây giờ phải đi rồi, lúc khác Chic chúc tiếp nhé...<img src=images/emotion/beerchug.gif border=0 align=middle>


    Chic


    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 01:47
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Ôi giời! Đúng là Chic đang tụng kinh niệm phật rồi!
    Đọc đứt cả hơi, ối Chic ơi là Chic ơi!
    Chị Gừngcay nè,chuyện bên lề sau cuộc gặp mặt chớp nhoáng đêm qua thú vị lắm đấy! Choc xin đơn cử một ví dụ: Bác Finlandia, vừa dứt chân xuống khỏi bậc thềm quán TIT, ý chừng như để khoảng cách vừa phải sao cho Gừng khỏi nghe tiếng, đã thều thào " Ý mèn ơi, Gừng.. Gừng.. Gừng cay ơi, sao tờ..rẻ thế? Tưởng Gừng sinh năm 80- 81 chứ!" Hì Hì!
    Em cũng rất ấn tượng với Gừng đấy!
    Gừng ơi riêng Gừng, 7x đặc cách mời GừngCay và GừngHăng tham gia "CLB những người cô đơn _ du hí đêm xuân" ạ!
    Chị nhớ reply đấy nhé! Theo nguồn tin nội bộ em được biết đêm qua lắm 7X man thao thức không ngủ vì ánh mắt Gừng cay, ức quá, vì đã chui ra sau Gừng đến 3+... năm! hì hì
    Choc
  3. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là sự xuất hiện của chị Gừng thật ấn tượng. May mà chị Gừng còn sinh ra ở HN chứ nếu không thì các thành viên của HCMCC hãnh diện phải biết vì đã có một hội trưởng xinh đẹp và thông minh đến thế. Mà phải nói thật là HN là nơi lý tưởng để những cô gái được sinh ra. Hai hội trưởng của 7x ở HCM cũng như HN đều sinh ra ở HN và đều rất thông minh, xinh đẹp. Mà phong cách đúng là cấp lãnh đạo. Hay thật !!!
    Sutumom
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bác Sưtử móm có nơi có chốn rùi để anh em còn có chỗ đi lại chứ.Mà nhắn riêng bà chị Gừng cay nhé nhận em làm em trai em sẽ chỉ điểm các bác nào trong hội 7X có ý đò với bà chị.
    Phuong St
  5. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tụng kinh niệm Phật cái gì? Chị đừng có đánh trống lảng, không reply bài của em như lời hứa lại còn thế nữa.Chị Choc kia! định đi đánh lẻ với CLB nhũng người cô đơn đêm 30 đúng không? Chị thành lập "CLB những người cô đơn _ du hí đêm xuân", thấy Gungcay về một cái là đã hí hửng mời đi, còn Chic mỏi cả mồm đòi đi mà không thèm trả lời, cả "lão già" Finlandia nữa chứ, ít ra thì cũng để cho em hai xuất chứ?
    Nếu không cho đi thì đừng có trách em độc ác. ha ha ha ha..................ha ha.

    Chic
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trời trời!!!!!!! Cám ơn 7x Hà nội đã long trọng tổ chức đón tiếp Gừng cay tui trở về quê hương sau....... 5 tháng xa cách.
    Nhớ quá chừng!!!!! Về Hà nội thấy cái gì cũng mới mới hihi nên chẳng biết đằng nào mà lần phải quay sang hỏi Mitlo là vào Cung Việt xô thì đi cổng chính hay cổng phụ????
    Gừng rất rất rất chi là cảm động thấy tình cảm nồng ấm của tất cả các bạn đã dành cho Gừng tui dù là những người đã gặp mặt tối hôm qua như Choc, Mitlo, Cá chép (lão này vẫn còn hơi ấm ức nhé), Fin, LionKing, Trường Du (người đàn ông ẩn dật), Tùng công tử, Phuongmap, Sutumom..... và cả những bạn chưa gặp mặt như Gaby, Chic, .........
    Hôm qua, được ngồi nói chuyện với mọi người vui quá, đêm về Gừng cũng thao thức trên mạng mãi 3h00 sáng mới quyết định đi ngủ được, chân tay run lập cập vì rét.... hừ hừ cho nên ngày hôm nay đã được dịp ốm một trận giờ vẫn đang đau đầu chóng mặt. Nhưng không sao, vẫn còn đủ sức tàn để gặp mặt các bạn nữa. Về việc đi chơi đêm Giao thừa, Gừng không dám hứa nhưng sẽ liên lạc đến các bạn. Có thể là Gừng tui sẽ tới hơi muộn. Mong các bạn thông cảm vì có 1 số việc phải làm trước Giao thừa.
    Một lần nữa Sư tỉ (với những ai kém tủi Gừng hì hì) - muội (với những người hơn Gừng chút chút) đa tạ các bạn nhìu nhìu.


    Don't dream it's over!
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dật dật cái giề.
    Còn đêm giao thừa lại còn định đi đâu nữa, không ở nhà chơi với bố mẹ lại còn định đi đâu., rồi vào SG lại kêu nhớ.

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  8. Eros

    Eros Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bọn này đểu nhá không rủ tao đi ... chúng mày toàn ăn mảnh!
    Chào Gừng .... chúc em có một kỳ nghỉ an toàn và hạnh phúc!
    "I kiss you ... goodbye"
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nghe lão Eros nói buồn cười nhờ.
    Lão sắp chui vào cũi rồi lại còn ản mảnh ăn dày gì.
    Tôi không có DT thành ra cũng chẳng liên lạc được với lão.
    Đêm 30 liều mạng mà đi đi

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  10. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    kin kin, tối mai nhóc Gừng đừng có vác bộc phá đi nhá, CA lại tưởng pháo là phiền lắm nhá , cả Tết lại ngồi nuôi muỗi thì khổ, hic... hết cả xinh, hic, kekekek
    VoiCoi.NET
    ************************************
    Wh@t U Want Iz Wh@t U Get
    ************************************

Chia sẻ trang này