1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hoạn quan và ********

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi traitim_vietnam_hn, 27/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chết cười
    Báo cho bác tin buồn, hoạn quan chỉ bị xẻo 2 quả thôi ạ.
    Xẻo hết thì 99,99% cầm chắc cái chết.
    Không cầm được máu, và không chịu nổi đau đớn.
    Hoạn quan không có đời sống ********, có thì chỉ là những hoạn quan may mắn, có người nâng đỡ giữ được nguyên vẹn, như LAO ÁI trong phim TẦN THỦY HOÀNG, lấy của chó xẻo thay thế
  2. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào thời vua nào các bác ạ.
    Mình không nhớ lắm nhưng có những đời vua, thái giám là đi luôn cả bộ đấy. Cả ấm và chén. Nói chung là sạch như chị em phụ nữ.
    Nhưng cũng có những đời vua mà thái giám chỉ bị nẫng mất 2 hòn bi thôi. Cái này chắc là lúc ấy y học cũng phát triển tương đối rồi.
  3. fox_8x

    fox_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Tùy vào thời vua nào các bác ạ.
    Mình không nhớ lắm nhưng có những đời vua, thái giám là đi luôn cả bộ đấy. Cả ấm và chén. Nói chung là sạch như chị em phụ nữ.
    Nhưng cũng có những đời vua mà thái giám chỉ bị nẫng mất 2 hòn bi thôi. Cái này chắc là lúc ấy y học cũng phát triển tương đối rồi.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thế ai nói là thái giám vẫn làm việc được?
    Vua xẻo của thái giám để làm gì? Chắc chắn không phải để... ăn (oẹ oẹ ặc ặc). Chỉ vì vua cần người phục vụ trong cung cấm, phục vụ các phi tần cung nữ, phải xẻo thái giám để không ăn vụng mất của vua (dù có khi vua cả đời chả ăn đến).
    Vẫn làm việc được thì xẻo làm gì cho nó mòn dao!
    Bác không nhớ/không biết truyện cười Việt Nam ah?
    Vua hỏi thái giám (có lấy vợ):
    - Làm xương cho sáo, làm xương cho sáo?
    - Tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc!
    Hix...
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 28/05/2007
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thế ai nói là thái giám vẫn làm việc được?
    Vua xẻo của thái giám để làm gì? Chắc chắn không phải để... ăn (oẹ oẹ ặc ặc). Chỉ vì vua cần người phục vụ trong cung cấm, phục vụ các phi tần cung nữ, phải xẻo thái giám để không ăn vụng mất của vua (dù có khi vua cả đời chả ăn đến).
    Vẫn làm việc được thì xẻo làm gì cho nó mòn dao!
    Bác không nhớ/không biết truyện cười Việt Nam ah?
    Vua hỏi thái giám (có lấy vợ):
    - Làm xương cho sáo, làm xương cho sáo?
    - Tôi may ngón tóc, tôi may ngón tóc!
    Hix...
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 28/05/2007
  6. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Thế có cái bài nào nói về xẻo mất 2 viên thì còn đứng lên đc ko các bác? (Vưỡn câu hỏi của bác chủ tôpic dưng chưa ai trả nhời??)
  7. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Thế có cái bài nào nói về xẻo mất 2 viên thì còn đứng lên đc ko các bác? (Vưỡn câu hỏi của bác chủ tôpic dưng chưa ai trả nhời??)
  8. tlgod

    tlgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em đọc rồi mà vẫn thấy hay
  9. tlgod

    tlgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em đọc rồi mà vẫn thấy hay
  10. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bác này tìm hiểu siêu thật đấy! Bái phục bác! Nhân tiện bác tìm hiểu giúp anh em về bí kíp "TÔI MAY NGÓN TÓC" với nhé!

Chia sẻ trang này