1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạn Thư là nhân vật bản lĩnh nhất trong truyện Kiều.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bhavaghita, 12/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. history4all

    history4all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Với Kim Trọng là TY mới lớn, Thúc Sinh là TY vợ chồng, Từ Hải là TY giang hồ (hoang dã). Ba loại TY này không giống nhau về bản chất thì so sánh cũng dễ khập khiễng lắm.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Thuý Kiều chỉ có 1 tình yêu thôi, và cô ta chỉ dành cho duy nhất 1 người. Bao giờ có dịp tôi sẽ phân tích kĩ hơn về vấn đề này
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    sao đang hay mà bác dừng lâu vậy chứ, làm em ngóng bác mãi
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    trong 3 người đàn ông liên quan đến cuộc đời Thuý Kiều cô ta chỉ dành tình yêu của mình cho một người duy nhất và hôm nay tôi sẽ chứng minh điều đó.
    đầu tiên là Từ Hải. Theo tôi Thuý Kiều chưa bao giờ chứng tỏ rằng mình có chút gì gọi là tình yêu dành cho ông này. Đoạn hai người gặp nhau nếu không nhờ tài viết thơ bậc thầy của cụ Nguyễn thì đó chẳng khác gì một thằng cướp gặp một con gái giang hồ thời bây giờ: Từ Hải nghe nói có 1 cô gái lầu xanh nổi tiếng nên tìm đến chơi, Kiều thấy thằng này có tiền lại có thế lực nên không tiếc lời nịnh bợ bơm đểu:
    Thưa rằng lượng cả bao dung.
    Tấn Dương được thấy mây rồng có phen.
    Kiều không ngần ngại bơm Từ Hải lên tận mây xanh so Từ với hai cha con Lý Uyên và Lý Thế Dân ( Tấn Dương là đất phát tích của 2 cha con này). Từ Hải khoái chí liền bảo Kiều nhà ta có đôi mắt tinh đời biết nhìn ra anh hùng giữa trần ai. Thật ra với bản lĩnh :" vành ngoài bảy chử vành trong tám nghề" của Kiều thì việc dụ Từ Hải quá dễ dàng và bất cứ ai có tiền vào Lầu xanh thì sé được các cô kĩ nử xem là vua hết, Thuý Kiều có kinh nghiệm dạn dày 2 lần vào lầu xanh, đạo lý đơn giản như vậy là sở trường của cô này.
    tình cảm của Thuý Kiều dành cho Từ Hải tôi hoàn toàn chắc đó không có 1 chút gì gọi là tình yêu. Khi Từ Hải để Thuý Kiều ở nhà nửa năm để đi cướp, ở nhà Thuý Kiều không nhớ Từ Hải mà cô ta nhớ...Kim Trọng:
    Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
    Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng.
    Duyên em dù nối chỉ hồng,
    May ra khi đã tay bồng tay mang.
    Tài nghệ tuyệt vời của Thuý Kiều chính là tài đánh đàn, Thuý Kiều có thể đành đàn cho rất nhiều người nghe: Kim Trọng, Thúc Sinh, Hồ Tôn Hiến, Hoạn Thư, thậm chí là cả bọn khách làng chơi và cả Mã Giám Sinh cũng được nghe Kiều đánh đàn. Trong truyện kiều miêu tả Kiều đánh đàn 8 lần nhưng không một lần Kiều đánh đàn cho Từ Hải nghe cả mặc dù 2 người sống bên nhau không phải ít. Theo tôi Kiều không đánh đàn vì đàn cho Từ Hải nghe chẳng khác gì đàn gãy tai trâu. THậm chí trong Kim Vân Kiều Truyện của Trung Quốc còn miêu tả Kiều kinh khủng hơn: sau khi Hồ Tôn Hiến giết Từ Hải xong ông ta đề nghị Kiều lấy ông ta và Kiều e lệ cúi đầu: " chỉ sợ đại nhân chê bai tiện thiếp", trong 15 năm lưu lạc Kiều 7 lần nhớ nhà thì trong đó có 3 lần kèm theo nhớ Kim Trọng, hai lần nhớ Thúc Sinh nhưng khi xa Từ Hải và sau khi Từ chết không một lần Kiều nhớ Từ Hải. như vậy là đủ thấy được tình cảm của Kiều dành cho Từ Hải.
    bây giờ tôi sẽ so sánh tình cảm của Kiều dành cho hai người Kim Trọng và Thúc Sinh đầu tiên tôi xin trích dẫn hai đoạn chia tay của Kiều với hai người này:
    đoạn chia tay của Kiều và Thúc Sinh chính là đoạn thơ Kinh điển nhất trong truyện Kiều về vẻ đẹp cũng như nỗi buồn khi phải chia tay :
    người lên ngựa kẻ chia bào
    Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
    Dặm hồng bụi cuốn chinh an
    bóng người đã khuất mấy ngàn dâu xanh
    người về chiếc bóng năm canh
    kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi
    vằng trang ai xẻ làm đôi
    nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.
    tôi đánh giá đây là đoạn tho tả cảnh và tả tình hay nhất và đẹp nhất trong truyện Kiều và đoạn thơ này rất phổ biến và nhiều người biết. Hôm nay tôi xin giới thiệu thêm đoạn thơ tả cảnh chia ly giữa Kiều và Kim Trọng để mọi người tiện so sánh:
    dùng dằng chưa nở rời tay
    vầng đông trông đã đứng ngay nóc nhà
    ngập ngừng mỗi bước một xa
    một lời trân trọng châu sa mấy hàng
    Buộc yên quẩy gánh vội vàng
    Mối sầu sẽ nửa bước đường chia hai
    Buồn trông phong cảnh quê người
    đầu cành Quyên nhặt cuối trời Nhạn thưa
    Não người thay mấy tuần mưa
    mỗi ngày nặng gánh tương tư một ngày.
    các bạn có thể nhận xét về hai đoạn thơ chia tay này nhưng theo tôi đoạn thơ chia tay của Kiều và Thúc Sinh đẹp hơn hay hơn còn đoạn thơ chia tay Kiều và Kim Trọng buồn hơn và dạt dào tình cảm hơn.
    trong 7 lần Kiều nhớ nhà trong đó ngoài 2 lần phụ chỉ được kể sơ thì có 5 lần chính và trong đó Kiều kèm theo nhớ Kim Trọng 3 lần và nhớ Thúc sinh hai lần. Ở đây tôi sẽ phân tích hai lần Kiều nhớ Thúc Sinh trước:
    lần đầu tiên là khi Kiều và Thúc Sinh chia tay để Thúc Sinh về nhà vợ cả:
    Tóc Thề đã chấm ngang vai
    nào lời non nước nào lời sắt son
    sắn bìm chút phận cỏn con
    khôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng.
    Rõ ràng là Kiều có dành tình cảm cho Thúc Sinh nhưng đó là 1 thứ hi vọng được chổ trú chân khi thoát khỏi Lầu xanh kèm theo chút hi vọng có 1 mái ấm gia đình, tôi không rõ đó có phải là tình yêu hay không điều này phải dành cho các bạn có người yêu và có gia đình phân tích. nhưng theo tôi tình yêu phải kèm theo ý muốn sở hữu và sự ghen tuông. Khi trao duyên cho cho Thuý Vân Kiều vẫn còn ghen và vẫn hy vọng sẽ giử một chút cho mình :" duyên này thì giử vật này của chung." và khi mất người yêu Kiều đau đớn tột cùng :'' ôi Kim Lang hỡi Kim Lang. Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây." Còn đoạn chia tay Thúc Sinh về nhà vợ cả và cả sau này khi thực sự mất Thúc Sinh tôi thấy Kiều chưa bộc lộ nỗi đau của mình hoặc là nỗi đau đó quá nhỏ không đáng nhắc tới.
    lần thứ hai Kiều nhớ Thúc Sinh chính là đoạn khi Kiều bị Hoạn Thư bắt về làm người hầu, lúc này Thúc Sinh chưa về và Kiều Chưa biết Hoạn Thư là vợ Thúc Sinh:

    Lâm truy từ thuở uyên bay,
    Phòng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân.
    Mày ai trăng mới in ngân,
    Phấn thừa hương cũ bội phần xót xa.
    Rõ ràng là Kiều có yêu Thúc Sinh nhưng theo tôi tình yêu đó tương đối nhạt và nó dễ dàng bị xoá nhoà, nó giống như là tình cảm của hai người gắn bó lâu ngày mà nảy sinh tình cảm điều này cũng giống như Thúc Sinh khi Hoạn Thư cho người bắt cóc Thuý Kiều và giả như Kiều đã chết Thúc Sinh có đau đớn 1 thời gian rồi cũng nguôi ngoai rất nhanh không giống như mối tình sắt son của Kiều và Kim Trọng. và sau này khi gặp lại Thúc Sinh Kiều cũng hầu như không bộc lộ chút cảm xúc nào xem Thúc Sinh chỉ như 1 ân nhân ( 1 phần vì có mặt Từ Hải) nhưng rõ ràng nếu Kiều yêu Thúc Sinh cô ấy chắc chắn sẽ bộc lộ cảm xúc khi gặp lại dù ít hay nhiều nhưng Kiều vẫn giử vẽ mặt lạnh lùng trong cuộc báo ân báo oán, như vậy tình cảm của Kiều cho Thúc Sinh chưa phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm mà cô ấy có.
    cuối cùng chính là Kim Trọng người duy nhất mà cô ấy dành cho tình yêu và được Nguiyễn Du miêu tả kĩ nhất trong truyện Kiều:
    trong truyện Kiều có 8 lần Kiều đánh đàn, có 4 lần chính và 4 lần phụ, trong 4 lần chính ấy lại chia ra 2 lần Kiều đánh đàn với tâm trạng tột cùng hạnh phúc với tình ý nồng nàn và 2 lần tột cùng đau khổ và 2 lần Kiều đàn với tâm trạng vui sướng hạnh phúc và nồng ấm yêu thương chính là dành cho Kim Trọng.
    trong truyện Kiều 7 lần Kiều nhớ nhà thì có 3 lần Kiều kèm theo nhớ Kim Trọng, và có 1 điều đặc biệt là cá c lần khác Kiều nhớ nhà nhớ cha mẹ rồi mới nhớ người yêu nhưng có 1 lần đặc biệt là khi ở lầu Ngưng Bích cô ấy nhớ Kim Trọng trước rồi sau mới nhớ cha mẹ:
    Tưỡng người dưới Nguyệt chén đồng
    tin sương luống những rày trông mai chờ
    Chân trời góc biển bơ vơ
    Tấm son gột rữa bao giờ cho phai.
    chúng ta hãy phân tích tâm trạng của cô Kiều lúc này. Đây là lúc cô ấy tuy bị thất thân với Mã giám Sinh nhưng chưa tiếp khách lầu xanh lần nào. có nghĩa là lúc này Kiều vẫn còn chút hy vọng mong manh sẽ gặp được Kim Trọng nên tình cảm và nỗi nhớ đầu tiên đập vào lòng cô là Kim Trọng. lúc này Kiều đã xác định rõ rằng mình không thể đến với Kim trọng được và đã trao duyên cho Thuý Vân nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn còn chút hy vọng nên lúc này cô ấy không nghĩ đến chuyện Kim Trọng và Thuý Vân có thể đã đến với nhau.
    Lần thứ hai sau khi Kiều đã bị buộc phải tiếp khách lầu xanh, lúc này cô thừa biết là mình không còn xứng đáng với Kim Trọng nữa nên Kiều mới nhớ nhà rồi mới nhớ đến Kim Trọng :
    Nhớ lời nguyện ước ba sinh
    Xa xôi ai có biết tình chăng ai?
    Khi về hỏi liễu Chương-đài,
    Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay!
    Tình sâu mong trả nghĩa dày,
    Hoa kia đã chắp cánh này cho chưa?
    có thể nói đây là đoạn đau khổ nhất trong tâm trạng của Thuý Kiều cô biết rằng mình không còn xứng với chàng Kim nữa và biết rằng chàng Kim đã có cô em thế, tuy rằng vế ý thì đã biết nhưng về tình cô vẫn đau khổ vẫn bị dằn vặt và vẫn xót xa khi nhớ về Kim trọng.
    và khi về tái hợp với chàng Kim, chính vì tình cảm của Thuý Kiều dà nh co chàng Kim vẫn còn sâu đạm và tự trong thâm tâm luôn cãm thấy mình không xứng đáng với chàng Kim nên cô đã từ chối đêm động phòng với Kim Trọng đễ mong Kim Trọng sẽ giữ mãi trong tim một cô Kiều ngây thơ trong sáng ngày xưa chứ không phải là một cô Kiều dày gió dạn sương "thanh lâu hai lượt thanh y hai lần" như Cô Kiều bây giờ.
    Trong Kim Vân Kiều truyện khi lần đầu gặp Thúc Sinh cô Kiều có cảm tình với Thúc Sinh vì cô ấy nhìn thấy ở Thúc Sinh hình bóng của Kim Trọng.
  5. history4all

    history4all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thấy rằng điều bạn phân tích thật ra cũng rất giống như bây giờ hiện đại thôi. Mối tình đầu, nhất là lại còn dở dang chưa đi đến đâu, bao giờ cũng để lại cho người trong cuộc nhiều cảm xúc nhất. Còn yêu nhất thì chưa chắc đã đúng đâu.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    vậy theo bạn cô Kiều yêu ai nhất? nếu có thể thì bạn dùng truyện Kiều chứng minh đi.
  7. history4all

    history4all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói ở bài trước rồi. Với 3 kiểu TY, 3 đối tượng ở 3 thời điểm khác nhau như thế thì so sánh gì? Lúc đang ở cùng Từ Hải thì tình cảm với Kim Trọng sẽ chẳng là gì, tương tự Thúc Sinh cũng thế thôi. Tuy nhiên đến khi hết vẹo, còn mỗi KT lảng vảng ở gần thì TY nó lại tràn về. Thơ của cụ Nguyễn cũng theo cảm xúc của nhân vật thôi.
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    vậy bài viết của tôi sai chổ nào? anh bạn giỏi thì phản biện đi. bảo cô ta yêu Từ Hải sao khi Từ đi cướp cô ta không nhớ Từ mà nhớ Kim Trọng? ở bên Từ cô ta bộc lộ tình cảm lần nào? bảo cô ta yêu Thúc Sinh sao khi Thúc Sinh về nhà vợ cả cô ta không đau lòng xót xa, mất Thúc Sinh cô ta không đau đớn tiếc nuối, khi gặp lại Thúc Sinh mặt cô ta lạnh như tiền báo ân báo oán sòng phẳng?
    tôi đã chứng minh được trong 3 người cô ta yêu Kim Trọng nhất. Còn bạn giỏi thì dùng Truyện Kiều chứng minh cô Kiều yêu cả 3 ông ngang nhau đi hoặc cô ta yêu Thúc Sinh hoặc Từ hơn. Nói mà không chứng minh được thì nói làm gì.
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Kiều yêu 3 người với 3 mối tình khác nhau.
    *
    Tình với Kim Trọng là mối tình mộng mơ, không có thực tại.
    Mỗi khi thực tại là nỗi đau, thì nàng chạy trốn để đến mộng mơ.
    Nàng yêu giấc mơ của nàng, chứ không phải yêu Kim Trọng đến thế.
    Cũng có thể nói đó là một loại tình yêu để tôn thờ chứ không
    phải tình yêu thật.
    *
    Nếu cố ng uỵ biện (mà bạn có chút hơi hướng ng uỵ biện đó) thì tôi
    cố cưỡng mà nói rằng Kiều không yêu Kim, nên hẹn hò mới không
    cho Kim. Nàng còn gán em gái cho Kim, chứ không giữ Kim cho
    riêng mình. Sau này nàng cũng không chịu lấy Kim. Đương nhiên,
    khi ng uỵ biện thì tôi chỉ cố tình đi theo hướng trái ngược thôi,
    nhưng cũng không hẳn hoàn toàn không có chứng cớ.
    *
    Nguyễn Du có lẽ trong lòng cũng ít tình yêu cho Từ Hải, nhưng
    ông cũng không tệ như bạn chê Từ Hải hết lời đâu. Bạn đã
    xuyên tạc Nguyễn Du về Từ Hải. Ông đã hết sức dựng nên một
    đấng anh hùng, và những lời Kiều ca ngợi Từ Hải là tiếng lòng
    của Nguyễn Du, nhưng bạn lại xuyên tạc ra là "bơm đểu." Chỉ
    căn cứ dẫn chứng của bạn cũng thấy rõ điều đó.
    *
  10. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mềnh thấy cả hai bác phân tích đều hợp lý cả là sao nhẩy?

Chia sẻ trang này