1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạn thư thời hiện đại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vootinh, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vootinh

    vootinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hoạn thư thời hiện đại

    Ngày nảy ngày nay, có đôi bạn(A&B) chơi rất thân với nhau họ coi nhau như anh em chia sẻ với nhau tất cả buồn vui sướng khổ,họ luôn hiểu nhau thích gì đang làm gì ở đâu.A đã có người yêu, họ yêu nhau say đắm và cô gái đó cũng rất quý B( luôn gọi B là anh kết nghĩa) tưởng mọi chuyện vô cùng tốt đẹp. Cô gái đó tin tưởng B đến mức muốn tìm A ko dc thì gọi ngay cho B hỏi thăm về A và mỗi lúc cãi nhau với A lại gọi B ra tâm sự và luôn dặn B rằng những cuộc nói chuyện đó đừng để A biết vì sợ A buồn nhưng chính cô gái đó lần nào cũng kể lại ~ cuộc nói chuyện với B cho A nghe.A ~ cuộc chuyện thi bực lắm nhưng vì nể bạn nên cũng ko muốn nói ra : " sao nó chỉ toàn bới móc chuyện xấu của mình , lại còn đi kể những chuyện xấu của mình cho ban gái minh nghe " có ngờ đâu rằng mọi chuyện đều do bạn gái minh kể lể và ~ chuyện xấu đó đều do cô gái đó vô tình biết dc nhưng ko dám chắc rồi cho câu: " anh B kể với em, anh còn chối nữa ko?". Rồi đến 1 ngày kia , 1 buổi chiều đông ,cô gái khóc sướt mướt gọi cho B và muốn tâm sự với B cũng như mọi lần khác B đến nghe cô ta kể lể ~ khổ sở mà cô ta phại chịu đựng khi ở bên A ( cuộc nói chuyện kéo dài đến hơn 6 h đồng hồ ) . Rồi dông tố cũng qua đi hôm sau A và cô gái đã làm lành dc với nhau, cuộc nói chuyện đó dc tường thuật lại: "em buồn quá tìm anh B tâm sự ,anh B đã gặng hỏi em chuyện về 2 đứa mình lúc đó em buồn quá kể cho anh ấy nghe hết mọi chuyện, anh ấy còn khuyên chúng minh nên tạm xa nhau 1 thời gian để 2 người có thể bình tĩnh lại nhưng em thấy thế ko nên anh nhỉ ? a` mà anh ấy còn kể chuyện anh lăng nhăng với ngưòi khác đợt vừa rồi nhưng anh ấy nói cứ yên tâm dù thế nào anh cũng chỉ yêu 1 mình em thôi có đúng vậy ko?" A lúc này thì ko thể bình tĩnh nổi nữa :" thằng B thật ko thể chấp nhận dc no bới móc chuyện của mình, khuyên bạn gái chia tay mình đã thế nó còn mạng chuyên mình lăng nhăng kể cho bạn gái mình nghe ... sao lại có thằng bạn chó má đến mức như thế dc nhi? Giờ mình nói nó thì nó cũng ko dám nhận mà mình kể ra thi càng xấu mặt minh thôi tôt nhất nói ko quan hệ với nó nữa cho xong" . Thế là 1 tinh bạn tốt đẹp đã tan vỡ 1 cách đau đớn mà thật đơn giản: tao và mày ko hợp nhau tốt nhất ko nên gặp nhau nữa.
    Nhớ tới câu" tối độc phụ nhân tâm" mà phải giật mình.
    Chú ý: chuyện này là do người thứ 4 trong chuyện này viết là người bạn thân của A&B( rất buồn vì chuyện xảy ra giữa A&B) ,dc nghe sự trinh bày của từng bên AB ,ai cũng có lý đúng chắng biết trách ai nữa thôi đành nửa thực nửa hư viết ra chuyện này để thanh minh cho 2 ngưòi bạn mình . Mà biết đâu dc đấy sự việc lại xảy ra đúng như vậy... tôi hi vọng nhưng ai đã đoc chuyện này đừng để mình rơi vào tình cảnh như A hoặc B như trong chuyện
  2. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đúng là một con chim lợn to khụ.
  3. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hok hỉu[ ?]
    Nhỏ có j thích hay tâm sự, hỏi thẳng ay mìn, hoặc muốn nghe mọi chuyện từ chính bạn trai mìn, trừ trường hợp hok đặng đừng thui
    Kéo người thứ 3 vào, đã làm phiền họ, lại làm họ mang tiếng thế này là quá chán rùi
    Thế nên , từ trước đến nay, thường ai cưa nhỏ mừ hok đc, dùng cái chiêu dương Đông kích Tây, dùng mụt bạn gái khác để kích
    nhỏ, nhỏ hok đánh giá cao, thấy người đó hok tôn trọng nhỏ, chưa kể làm mọi chuyện phức tạp, bạn gái kia mừ cũng thích người đó thì khác j hại nhỏ, mang rắc rối cho nhỏ.
    Nhìu khi nhìu bạn gái làm nhỏ ngạc nhiên, có khi họ biết thừa thế mà còn gây hoài với nhỏ, mìn cố tránh cũn hok đc, có người thậm chí còn quay ra như thách thức mìn, sợ lém.
    Được rainbow7cs sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 19/02/2008
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thấy tên Topic với nội dung cha? có liên quan gi?, cô ấy có đánh ghen với ai đâu ma? gọi la? Hoạn Thư. Hơi nặng lơ?i 1 chút nhé: cô ta dơ? hơi, thế thôi.
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Nếu ko phải dở hơi thì là hơi dở và hơi bị dở.
  6. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    chả thấy ghen tuông j ở đây mà gọi ng ta là hoạn thư nhở?
    cô nàng này đúng nà....miềng chúa ghét đàn bà cũng vìa cái tính buôn dưa thúi này
    wên mất mình cũng là girl, dưng mà vẫn ghét nếu girl như dzậy.chả biết chiện thật hay ko. Mình cũng gặp kiểu na ná này rồi -> tin nà coá.
  7. vootinh

    vootinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thấy tên Topic với nội dung cha? có liên quan gi?, cô ấy có đánh ghen với ai đâu ma? gọi la? Hoạn Thư. Hơi nặng lơ?i 1 chút nhé: cô ta dơ? hơi, thế thôi
    Bạn nói như vậy hình như chẳng hiểu gì vì Hoan Thư : cái giỏi đặc sắc của HT là " Bề ngoài thơn thớt nói cười_ Mà trong nham hiểm giết người ko dao" . Lúc nào cũng ra vẻ quý mến B trong khi ~ chuyện xấu của A do cô đó vô tình biết đc đều đổ cho B nói cho cô ta biết . Cô ta làm như vậy cũng chưa chắc là vì ghét B mà có thể chỉ là để mình ko mang tiếng xấu điều tra về người yêu mình và cũng để A ko thể chối cãi mà thôi ... nhưng vì những câu nói sai sự thật của cô đã có thể làm tan vỡ 1 tình bạn vô cùng tốt đẹp thậm chí sẵn sàng vì nhau đổ máu.
    Sự tinh vi của cô ta có lẽ chỉ thời hiện đại mới làm dc.
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    cô gái không hề là Hoạn Thư , tại thằng A điên , nếu tin bạn thì đã phải hỏi lại , đằng này tin con mẹ buôn dưa kia 100% .
    kiểu bạn ấy thì thằng B càng tránh xa càng tốt
  9. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không biết rõ chuyện, người viết bài này cũng không hiểu hết vấn đề. Đề nghị mọi người không nói lung tung.
  10. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Tính đàn bà chấp làm j, nhưng có những điều đàn ông con trai không nên làm.
    1. Nỗi đau của ng khác không nên bới móc.
    2. Khi người ta đã tin mình thì bán rẻ niềm tin là một điều đau đớn cho người bạn đã đặt niềm tin tưởng.
    Nhiều chuyện ở trong không nên đưa lên diễn đàn, chả lẽ tao bê lên - để nói lên điều gì trên này? Mày suy nghĩ gì thế hả P ???
    Tao nói chuyện với mày để coi như một người tao tâm sự chứ tao có cần phân giải đâu? Nghĩ lại đi.
    Có chuyện gì thì anh em chát và nói chuyên không phải đưa lên để những người không hiểu chuyện bên trong và thích buôn dưa phán xét lung tung. Mày là bạn tao, mày nói cái H thì tao không giận nhưng để ng khác nghĩ thế thì tao *** chấp nhận được.
    Được lovestory_no9 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 20/02/2008

Chia sẻ trang này