1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàn trả trước khi năm mới đến

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hey, mọi người đừng dính bẫy. Bà này lừa bọn đàn em trong trắng ngây thơ đến để đưa thiếp đấy. Hí hí!
    Cứ thử không giả sách xem. Hôm đám cưới, thằng này sẽ: "Sau đây cháu xin đại diện cho một sê-ri các chú choai choai đam mê sis Gừng Dzừ lên hát bài: ''Sao em nỡ vội lấy chòng'' "
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chó cắn áo rách! Đòi nợ mà gặp phải bợm nhậu với lại chú Chí thế này, kể như là vô vọng ạ!
    Bác Chẩn trọc (thấy lão ý gọi thế) cứ mạnh dạn bạo động vũ trang (loại huỷ diệt thì càng tốt) cho em!
    To chị Gừng: em ngất với chị, sao mượn gì, của ai dững 1 lăm qua mà chị nhớ thế ạ? Em được cái cũng tích cực cầm nhầm, dưng của đáng tội cứ toàn không nhớ ra sản phẩm bị cầm nhầm trong trường hợp éo le nào. Mà, ko biết thì không có tội, nhờ ..ơ... ờ...
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Con mụ già, không trả sách thì đừng có trách, em sẽ kêu goi anh em trừ sạch tiền mừng đám cưới đi là xong.
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ anh Longname, ai mà đi đám cưới mụ Gừng này thì cứ chọn mua cái phong bì thật dầy, không nhìn xuyên qua được ấy, để phong bì không rồi đưa cũng được.
    Vãi em, anh cũng hận anh lắm, không biết làm thế nào với em cả. Thôi thì em cố giúp anh tiếp, thằng PhuChan mà post cái ảnh nào gợi cảm của anh lên public thì em cạo hết papa lông trên người nó đi cho anh.
    Gửi người dang dở @linhtinh1405 của tôi: sao em cứ im ỉm chả nói năng gì thế nhỉ, hay mắt cũng bị lây của thằng kia nên bây giờ thành ti hí rồi? Đồ mua ở Bát Tràng còn hay không thì nói chứ, làm anh chả biết đường nào mà lần.
    Bống: về nhà khẩn trương, ai cho em lang thang ở đây hả? Anh mà là Chí thì em là Nở nhá.
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Híc, chàng hỡi, tình yêu vĩ đại nhất của em ơi, từ hồi chằng bỏ rơi em nơi tượng đài Cảm Tử để chạy theo bóng hồng khác, trái tim em như bị một nhát dao xuyên qua, dù giờ này nó đã liền sẹo nhưng mỗi lần liếc thấy nick của chàng vết thương ấy lại tấy lên nhức nhối. Em hận chàng ... hận đến nỗi đống quà em mua tặng chàng em đem đi tặng chàng khác mất rồi. Em hận chàng
    Ôi ( thở dài ) liệu mối hận tình này biết đến bao giờ mới được hoàn trả đây ... ước gì chàng ở đây giờ này ... ước gì em có con dao găm ... hận anh Tiếu Ngạo Giang
    Thứ 6 phải ra cafe Nhân xem mặt chị Gừng mới được, hâm mộ mãi . Nhớ lần trước lão X rủ đi ăn uống, còn lấy chị Gừng ra làm mồi nhử mình và loveless, làm hai con bé tưởng bở
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    ặ! CĂc cô cĂc chú dỏạp ra chỏằ- khĂc tĂn tỏằ?nh, 'ong 'ặa, kỏẵo kỏạt nhĂ! ĐÂy là chỏằ- vay - trỏÊ nỏằÊ nhĂ!
    Tóm lỏĂi, 'ỏằâa nào 'ỏn thơ trỏÊ truyỏằ?n, bỏng không thơ (he he....) coi nhặ mỏƠt. CĂc chú 'ỏằông dỏằa chỏằ< nhĂ!
    Thỏng Longname - cĂi 'ỏằ" hỏằâa lăo! Mày hỏằâa dỏĂy chỏằ< lĂi xe xong rỏằ"i tâ luôn, lỏãn luôn 1 hặĂi. CĂi vỏằƠ 'ó trỏÊ nỏằÊ thỏ nào 'Ây???
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi ăn lẩu, thằng PC nó ngồi bô bô lên là hôm tới mụ Gừng mang trả mọi thứ chỉ là cái cớ. Đứa nào ếch thò mặt ra là mụ ý phát thiệp truy nã. Mọi người đề phòng!!!!
  8. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Khé khé.....may rủi thía nào mà hôm nay em lại mò mẫm lên mạng chứ, gặp bà Gừng trong phút bốc đồng giả nhân giả nghĩa kêu gọi anh em để trả nợ ------ &gt;Ặc, em mừng đến rụng rún luôn. Thế thì sống chết thứ 6 này em cũng phải bỏ 1/2 buổi học đến lấy của về không thì ngàn năm không có lần thứ 2 nữa đâu. Các anh em trót có vận đen như en ạ .
    Mà thí dụ như hôm đó có bác nào bận không đến được thì nhờ em cầm hộ cho nhé. Rồi em sẽ đem trả lại cho mà. Thật đấy.
    Nhân tiện em cũng kêu gọi bác Tulipsblack (nay đã mai danh ẩn tích ở đâu không bới lên được): Dù có đi 4 phương trời thì bác cũng chuyển phát nhanh Tập 1 Tuyển tập Nguyễn Tuân cho em nhé. Mọi phí tổn em xin nghiến răng chịu đựng vậy. Không thì tan nát bộ sách quí của em.
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tiên sờ ư thằng @De mồm thối như chân. Anh tưởng cái lưỡi của mày chỉ để phụ giúp hàm răng nó gặm móng chân thôi. Ai ngờ.........
    Đã thế, tuyên bố rút tên thằng @De mồm thối ra khỏi ranh xách giả nợ của mình! Khẹc khẹc, đôi Converse vải Jeans thêu hình kỷ hà điệp dã mân. Lại đành phải dùng để đi vậy!
    P/S: @**** ơi! Hôm qua có thằng nó nói xấu chú tàn bạo luôn. Làm anh ăn lẩu @De mà chỉ muốn @**** ra thôi!
    Lồ lố lô, chết sư thằng @De rồi! Thế nào cũng bị @**** đè nghẹt thở!
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chẩn ơi,nó nói xấu gì tớ thế,nói lại nghe xem nào có gì đêm thứ bảy này **** bù đắp cho hé hé
    P/s: hôm đó xong việc ko cần phải trả tiền đâu,cứ đưa tớ đôi Con-vớt đi là được,trông thế mà mình diện bata hợp phết đấy

Chia sẻ trang này