1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOÀNG ANH ĐANG ĐÁNH MẤT SỰ YÊU MẾN CỦA NGƯỜI HÂM MỘ.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi crazy_fans, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG ANH ĐANG ĐÁNH MẤT SỰ YÊU MẾN CỦA NGƯỜI HÂM MỘ.

    đành rằng thắng thua là chuyên j bình thường nhưng cách mà các nhà vô địch v leaguer để thua hải phòng thì không thể giải thích được , trong một trận đấu mà hai đội đều cần điểm nhưng nhìn thế trận và diễn biến trên sân thì ai cũng thấy trận đấu có vấn đề , một bàn thắng lãng xẹt , một quả penanty nhẹ nhàng như chuyền cho thủ môn , những pha phát động tấn công có đường nét nhưng toàn vào tay thủ môn hoặc đồng đội đang ở tư thế việt vị ...
    HOÀNG ANH cứu Hải Phòng đồng nghĩa làm mất lòng cổ động viên THỂ CÔNG một trong những lực lượng đông đảo nhất , họ luôn yêu bóng đá tấn công , dia_goolden chẳng hạn , tôi cũng vậy tôi xác định thể công xuỗng hạng thì sẽ cổ vũ cho độ bóng này nhưng giờ thì không thể bởi bấy giờ HOÀNG ANH đã biến bạn thành thù .
  2. khong_quan_trong

    khong_quan_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú SLNA đừng hòng dụ được fan TC nhé
  3. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho là ở trận HAGL-HP,HAGL đá không hết mình đi nhưng tôi cũng không tin rằng TC thắng ĐN là một trận đấu thật.
  4. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    có thể đấy là một trận đấu không thật nhưng nếu nhưng mà hoàng anh đá thật thì chúng tôi còn có chút cảm tình
    còn nếu thể công đá thật với đà nẵng thì có phải hoàng anh tiễn thể công không?
    anti hoàng anh
  5. roiviechonnua

    roiviechonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mót box này làm ăn kiểu gì thế hả? Topic này không có quyền bênh vực HAGL à. Cần gì phải hành động một cách hèn hạ - xoá bài hợp lệ - của thành viên như thế hả
    Đây, tôi xin post lại cho các bạn một bài báo viết về trận TC-ĐN. Sau khi đọc xong chắc các bạn sẽ hiểu rằng TC có xứng đáng được trụ hạng hay không.
    ****************************************************
    Trận cầu giả...
    Sân Chi Lăng chiều 20/6 chìm trong nỗi trống vắng mênh mông. Chỉ có khoảng 200 khán giả lọt thỏm giữa 4 khán đài với gần 30.000 chỗ ngồi. Mang chút hy vọng mong manh, đội khách vào cuộc khá nhanh trong sự lơi lỏng quá lộ liễu của đội chủ nhà. Ai cũng biết Đà Nẵng sẽ buông trận này, nhưng trình độ ?ođóng kịch? của họ lại quá kém, khiến ?okịch bản? cứ lồ lộ dưới trời nắng gắt.
    Hầu như cả đội ĐN chiều 20/6, chỉ có 2 cầu thủ trẻ Thanh Phúc (14), Hải Thượng (22) cùng 3 cầu thủ ngoại là Rogerio (16), Morgan (27) và TM Macula (1) là đá thật đôi chút, còn các trụ cột khác đều hết sức lơi lỏng. Mới được 8 phút, Hùng Dũng (5) đã có màn diễn thô thiển, tạo cơ hội cho Phương Nam thoát xuống đối diện với TM Macula nhưng cầu thủ này lại sút ra ngoài. 5 phút sau, Thanh Phúc (14) đi bóng vượt qua 3 hậu vệ Thể Công (TC) rồi trả bóng ngược rất thuận lợi cho Huỳnh Đức (10). Tuy nhiên, ở vị trí chính diện, cách cầu môn chỉ 5m, trung phong đội trưởng tuyển quốc gia VN lại... sút hụt bóng (!) Ngay sau đó, Hùng Dũng và Quang Cường (12) tiếp tục phạm lỗi rất lộ, để Văn Đại (22, TC) sút phạt hàng rào ngay trên vạch 16m50, mở tỉ số 1/0 ở phút 15. Chỉ 2 phút sau, Thanh Phúc lại vượt qua 3 hậu vệ TC, nhưng không chuyền bóng cho Huỳnh Đức nữa vì hình như... không còn tin tưởng mà phải tự tung cú sút trong tư thế không thật thuận lợi.
    Đáng tiếc những nỗ lực của các cầu thủ trẻ như Thanh Phúc không cứu được một trận cầu tẻ nhạt, buông thả quá lộ liễu. Khán giả Đà Nẵng đã ồ lên chê trách khi cả 3 hậu vệ Quang Cường, Hùng Dũng và Bình Minh (22) đứng chôn chân, để Đức Mạnh (28) bật tường cho Phương Nam (10) ung dung nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách ở phút 23.
    Bất chấp sự hiện diện của cả Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trên khán đài, các màn kịch như vậy vẫn tiếp tục diễn ra, buộc lòng Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng phải xuống tận khu kỹ thuật để ?onhắc nhở? Ban huấn luyện đội nhà. Thế nhưng khi các cầu thủ Đà Nẵng miễn cưỡng dâng lên tấn công thì đã có trọng tài Hoàng Thế Dũng ?ophụ hoạ? thêm vào màn diễn bằng cách phớt lờ 2 pha phạm lỗi rất lộ của hậu vệ TC với Huỳnh Đức và Thanh Phúc ở các phút 28 và 31, tránh cho đội bóng Sông Hàn khỏi những pha sút phạt 11m bất đắc dĩ.
    Hiệp 2 diễn ra mới 5 phút thì bất ngờ Rogerio (16) đột phá vào vòng 16m50, tung cú sút căng làm bó tay TM Văn Học (26, TC), rút ngắn tỉ số còn 1-2. Và ngay sau đó, hai cầu thủ trẻ chơi khá ấn tượng là Hải Thượng và Thanh Phúc đã được cho ra nghỉ.
    Lúc này, các cầu thủ TC đã hay tin TVU.HP đang dẫn HA.GL 1-0, khiến trận cầu càng tẻ nhạt. Tỉ số 2-1 được giữ đến hết trận trong niềm hy vọng mong manh của đội bóng quân đội về một phép mầu nào đó sẽ xảy ra trên sân Lạch Tray. Nhưng phép màu ấy đã không tới!
    http://www.vnn.vn/thethao/vleague2004/2004/06/163238/
    To mót box này: Hãy xem bài này ở báo nào, trước khi làm bậy nhá.
    *************************************************************
    Các bạn HAGL, đừng băn khoăn làm gì. Chúng tôi ủng hộ các bạn vì các bạn đã góp phần làm trong sạch BĐVN bằng cách thải loại một mắt xích trong đường dây ma quỷ.
    Xin cảm ơn và chúc mừng chiến thắng
  6. roiviechonnua

    roiviechonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Và đây là lời tâm sự của GĐKT HAGL, một người làm bóng đá mà chúng ta đều tôn trọng. Hãy lắng nghe.
    ****************************************************************
    Ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc kỹ thuật HA.GL:
    "Kỷ luật không là phải bày trò"

    Bảo vệ thành công ngôi VĐQG nhưng HA.GL đã không thể xoa tay để tổng kết rằng: mùa giải này thực sự mỹ mãn vì trận thua bất ngờ trên sân Lạch Tray chiều chủ nhật vừa qua. Một tỉ đồng tiền thưởng treo ra rồi lại cất vào. Một án kỷ luật đang lửng lơ trên đầu hậu vệ Hải Lâm. Và quan trọng hơn, đã có một số nghi ngờ về sự trung thực vẹn toàn của họ... TTVN đã có cuộc trao đổi với GĐKT Nguyễn Văn Vinh về vấn đề này.


    Ông đánh giá thế nào về đội bóng của mình?
    Chúng tôi đã đạt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch. Đó là thành quả chứ không phải sự ăn may.
    Vậy còn mục tiêu chơi đẹp, cống hiến và trung thực?
    Phần lớn các trận đấu chúng tôi đã đạt được nó. HA.GL luôn nỗ lực để chơi cống hiến với một thứ bóng đá trung thực và giàu sức tấn công.
    Phần lớn chứ không phải là tất cả, và nhiều người đã nghi ngờ HA.GL sau trận thua TVU-HP?
    Tôi nghĩ, mọi người nên loại bỏ những ý nghĩ về việc có tiêu cực với HA.GL ở trận đấu nào đó cũng như trận thua 0-1 trên sân Lạch Tray. Chúng tôi không đá vì ai. HA.GL rất muốn kết thúc mùa giải với 1 trận thắng.
    Quyết tâm đó lại trái ngược với hình ảnh của đội đã thể hiện trên sân cỏ?
    Tôi khẳng định rằng, không phải một vài cá nhân mà toàn đội đã chơi không tốt chiều hôm ấy. Vì trận đấu này nên Ban lãnh đạo đội đã quyết định không thưởng 1 tỉ đồng cho anh em. Còn thông tin cho rằng HA.GL là "thượng khách" của Hải Phòng là không đúng. Chúng tôi đã rời Hải Phòng gần như lập tức sau trận đấu và tự liên hoan mừng chức vô địch của mình ở Hà Nội.
    Nhưng lại chỉ có hậu vệ Hải Lâm bị kỷ luật?
    Chúng tôi đã và đang quyết tâm làm trong sạch đội bóng. Hải Lâm sẽ bị kỷ luật vì đã đôi co với trọng tài để nhận thẻ vàng thứ 2 rồi rời sân và làm mất điểm fair-play của đội. Thêm nữa, Hải Lâm cũng đã vi phạm một số kỷ luật sinh hoạt sau khi anh này trở về từ ĐTQG. Đây là quyết định kỷ luật thực sự chứ không phải là một hình thức bào chữa trước dư luận cho rằng chúng tôi làm để chiếu lệ, bày trò với thiên hạ. Hải Lâm sẽ không có tên tham dự VCK Cúp QG tới đây.
    Nhưng quyết định lại được đưa ra sau trận đấu cuối cùng. Và toàn đội lại chơi không tốt, ngay cả Kiatisuk nữa. Anh ấy đã sút 11m "quá hiền"?
    Các cầu thủ Thái là cột trụ của đội. Chúng tôi không nghi ngờ gì "Zico" cả. Anh ấy đã sút không tồi và thủ môn đối phương lại cản phá quá hay.
    Vậy là trận thua đó nằm ngoài ý muốn của HA.GL, hay nói đúng hơn là của Ban lãnh đạo đội. Liệu có chuyện các cầu thủ đã nằm ngoài tầm kiểm soát?
    Chẳng có đội bóng nào ở Việt Nam này có thể làm được điều đó. Chúng tôi cũng chưa bao giờ tuyên bố rằng đã kiểm soát được các cầu thủ của mình một cách tuyệt đối. Nhưng tôi xin khẳng định lại: HA.GL luôn chơi sòng phẳng và trung thực. HA.GL đã và sẽ làm kiên quyết trước các sai phạm của các cầu thủ của mình.
    Xin cảm ơn ông đã trao đổi!
  7. admax1

    admax1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mk mấy chú mót ở đây làm ăn bựa quá. Đợi đó tụi này tâng TC nhé. Hoan hô HAGL ! Các anh vẫn là thần tượng trong con mắt chúng tôi. Vừa vô địch, vừa gột bỏ một cái u nhọt đang làm bẩn bóng đá VN.
    Nhắn cu Trường: Cậu hành động không đáng mặt đàn ông đâu. Lẳng lặng xoá bài viết hợp lệ của thành viên. Buồn quá nên đi cắn linh tinh à ? Anh thất vọng về chú quá
  8. hetthuocchua

    hetthuocchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không ai lại đi nói xấu, phê bình người chiến thắng cả! Có trách thì trách đội nào tệ ấy. Tệ cả tinh thần, tệ cả thể lực. Làm cho nền bóng đá Việt Nam thêm ê mặt. Hic hic, cứ nghĩ đến đội Thể Công mà trông nó giải tán mau mau.
    Mà những cái gì đáng vứt thì anh em ta vứt đi, chứ cứ cố níu giữ làm gì nhỉ!
    Đội Thể Công thì cũng như chiếc áo rách thôi, mình không bỏ nó thì cũng sẽ đến lúc nó bỏ mình mà đi thôi các bác ạ!
    HAGL muôn năm!
    CAHN tạm được!
  9. roiviechonnua

    roiviechonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mót nguyenvantruong chỉ nên phát biểu ý kiến của mình, không nên kéo thêm mót khác vào, mặc dù mót đó không cùng quan điểm với đồng chí.
    Tôi nghĩ rằng dia_golden vẫn còn yêu HAGL đấy, không giống đồng chí đâu
    Còn tôi, một lần nữa xin được nói rằng: HAGL, chúng tôi ủng hộ các bạn. Cảm ơn vì đã chiến đấu cho một nền bóng đá phát triển
  10. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    BẠN NÓI SAI RỒI TÔI CHƯA XOÁ , KHOÁ .. NICK NÀO CŨNG NHƯ REO THÀNH VIÊN NÀO KỂ TỪ KHI THỂ CÔNG XUỐNG HẠNG
    CÒN HẢI PHÒNG- HOÀNG ANH TÔI ĐÁNH GIÁ THEO DƯ LUẬN CHUNG , THỂ CÔNG ĐÃ XUỐNG HẠNG TÔI SẼ CÓ MỘT SỐ BÀI NÓI VỀ VẤN ĐỀ NÀY NHƯNG GIỜ ĐANG THU THẬP TÀI LIỆU .
    BẠN ĐÁNG BỊ TREO VÌ TỘI VU KHỐNG , MÀ VU KHỐNG LÀ VI PHẠM LUẬT PHÁP CŨNG CÓ NGHĨA LÀ VI PHẠM QUY ĐỊNH TTVN NHƯNG TÔICHỈ TREO BẠN 15 H THOI CHAC CUNG KHÔNG ANH HƯỞNG GỌI LÀ CẢNH CÁO NHÉ ĐẾN 11H BẠN CÓ THỂ VÀO ĐƯỢC

Chia sẻ trang này