1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOÀNG ANH ĐANG ĐÁNH MẤT SỰ YÊU MẾN CỦA NGƯỜI HÂM MỘ.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi crazy_fans, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roiviechonnua

    roiviechonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thì ra bài của mình không phải do ông mót này xoá->Chỉ còn 1 kẻ nữa thôi.
    Ông truong không nên treo thành viên ấy, vì rõ ràng khi ấy có ông, mà cậu ấy cũng như tôi thấy bài của tôi biến mất, nên chắc chắn sự nghi ngờ là dành cho ông.
  2. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    TÔI DẪN CHỨNG DIA LÀ NÓI DIA YÊU BÓNG ĐÁ TÂN CÔNG CŨNG NHƯ TÔI NẾU KHÔNG CÓ TRẬN HẢI PHÒNG CHÁC TÔI CŨNG UNG HỘ HOÀNG ANH GIỜ CÓ LẼ LÀ GẠCH ĐỒNG TÂM
  3. roiviechonnua

    roiviechonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng, nếu đồng chí yêu bóng đá tấn công, lại không yêu HAGL, thì đội đáng yêu còn lại phải là SLNA chứ nhỉ Đi cổ vũ với chúng tớ đi.
    Chứ còn GĐT thì toàn chơi kiểu chụp giựt chứ có mấy khi chơi tấn công đâu hả đồng chí.
    (Nếu không thì ACB cũng tấn công đấy)

    BÂY GIỜ TÔI NGHĨ LẠI ỦNG HỘ BÓNG ĐÁ TRUNG THỰC VẪN
    HƠN ĐỠ BỰC MÌNH
    THỂ CÔNG GIỜ ẨN TRONG GIẢI NHỎ
    NGOẠ HỔ TÀNG LONG TA VỆ SINH
    SẠCH SẼ BƯỚC RA TA LẠI LƯỢN
    NGÀN NĂM RỒNG CHẲNG KÉM BAO GIỜ​
    Được crazy_fans sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 23/06/2004
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Dưới cái nóng lên tới 38 độ ở Hải Phòng và áp lực của đông đảo cổ động viên đất cảng cộng với kết quả trận đấu giữa SLNA và SĐNĐ được cập nhật liên tục thì việc các cầu thủ HAGL chơi không đúng sức là điều không có gì phải thắc mắc. Tất nhiên có hơi kém vui vì HAGL không thắng nhưng niềm vui khi HAGL vô địch lần thứ hai liên tiếp vẫn không hề giảm sút. HAGL mới chính là mô hình của một CLB bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam . Còn nếu nếu về đá bẩn thì các bác có dám nói trận thắng của TC trước Đà nẵng là thật không hay cũng là một cuộc đá bóng trên bàn . TVU Hải Phòng xứng đáng ở lại hơn Thể Công và việc họ ở lại cũng không có gì phải phàn nàn Tình yêu đối với HAGL của tui chắc chắn sẽ không hề thay đổi do trận đáu này các bác cũng nên nhớ rằng HAGL chính là đội đã dám dũng cảm chống tiêu cực tại giải vô địch ĐNÁ
  5. hogwart

    hogwart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    lãi nhải mãi thế nhỉ?TC xuống hạng quá xứng đáng,may mà trời cứu làm mưa làm gió giúp sức không thì chết lâu rồi,ĐN nó thả cho trận danh dự thì còn trách gì HAGL không đá hết mình?trận ĐN-TC còn lộ liễu hơn trận HAGL-HP nhiều.TC mà không xuống hạng thì đó mới là điều xỉ nhục cho bóng đá VN vì đá dở như TC mà không xuống hạng có nghĩa là nền bóng đá VN quá tồi.
  6. crazy_fans

    crazy_fans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chuyên nghiệp?

    Pha tranh bóng trong trận TVU.HP thắng HAGL với tỷ số 1-0. Ảnh: Đức Cường
    HAGL có phải là nhà vô địch xuất sắc nhất kể từ khi V.League ra đời? Chắc chắn là như vậy. Nhưng cũng có một điều chắc chắn không kém, họ chưa phải là nhà vô địch về tính chuyên nghiệp tại V.League.
    Nhìn cách HAGL thi đấu lượt trận cuối cùng gặp TVU.HP, rồi lại nhìn sang ?obạn đồng hành? thủa nào của họ ?" GĐT.LA, chiến đấu trước NHĐA.TP, đủ để thấy rằng HAGL thua xa đội bóng Gạch ở tính chuyên nghiệp, máu lửa khi vào trận.
    Còn nhớ cách đây 1 năm, HAGL và GĐT.LA được coi như những đại diện tiêu biểu của quyền lực mới, đủ khả năng lấn át những tiêu cực, luôn khát khao khẳng định mình, phấn đấu vì một nền bóng đá sạch. Thực tế cho thấy họ đã làm được điều này. Nhưng riêng với đoàn quân phố Núi, ở thời điểm này, thời điểm khác, họ (vô tình hay hữu ý?) đã tạo nên những hoài nghi không đáng có.
    1 năm trước đây, cũng ở vòng cuối cùng V.League 2003, HAGL đá vô hồn, giúp đội chủ nhà Nam Định hoàn tất mục tiêu HCĐ. Năm nay, cũng ở vòng cuối, họ lại thua bạc nhược trước chủ nhà TVU.HP, tạo điều kiện cho bóng đá thành phố Cảng tồn tại ở hạng chuyên nghiệp.
    Ai đó nghi ngờ tiêu cực, nghi ngờ những chuyện này khác ở trận thua này, và thậm chí còn chỉ đích danh kẻ ?otội đồ?. Chuyện đó chưa ai dám khẳng định cho đến khi có kết luận cuối cùng của những cơ quan hữu trách. Người viết không tin rằng có chủ trương tiêu cực ở HAGL, bởi họ là một doanh nghiệp, nơi việc bảo vệ mầu cờ sắc áo đồng nghĩa với bảo vệ thương hiệu. Nhưng việc thiếu động lực, bàng quan trước việc thắng thua, dẫn đến sa sút chuyên môn ở một số cầu thủ là có thực, đơn giản bởi điều đó không ảnh hưởng tới chức vô địch. Và chỉ điều đó thôi cũng là đáng trách, thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp. Lẽ ra họ nên hiểu rằng, 1 chiến thắng trong ngày đăng quang có nhiều ý nghĩa hơn so với những chiến thắng khác. Đó mới là cách tốt nhất bày tỏ sự tôn trọng khán giả, tôn trọng thương hiệu của chính HAGL và là cách bày tỏ tôn chỉ hoạt động của họ một cách rõ ràng, nhất quán nhất: bóng đá sạch, bóng đá vì khán giả.
    Dù sao, chức vô địch cũng đã được trao đúng chủ và HAGL xứng đáng được tôn vinh. Chỉ tiếc rằng, sự cố ở vòng cuối cùng làm hoen ố đi phần nào hình ảnh rực rỡ mà họ đã dầy công gây dựng trong suốt chặng đường trước đó

Chia sẻ trang này