1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Anh Gia Lai giường như đã trụ hạng

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi RichardDo1994, 22/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RichardDo1994

    RichardDo1994 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 chiến thắng liên tiếp, các cầu thủ HAGL đã có một bước tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng, tránh xa khu vực cầm đèn đỏ. Hôm qua nạn nhân tiếp theo của HAGL là Khánh Hòa, sua 90’ HAGL đã có chiến thắng 2-1 trước Khánh Hòa.

    · Xem tin bóng đá nhanh

    · Xem tổng hợp video clip bóng đá

    · Tin tức hậu trường bóng đá

    Sau những chiến thắng tưng bừng trước Thanh Hoa, Bình Dương và Long An. HAGL tiếp tục thể hiện một phong độ khá thuyết phục. Trận đấu với Khánh Hòa, Văn Toàn là ngôi sao sáng nhất của đội bóng phố Núi. Người mở bàn thắng tỉ số vẫn rất quen thuộc, đó là Minh Vương. Đó là pha lập công 5/4 trận dấu gần nhất. Thắng 4 trận liên tiếp trước nhiều đối thủ sừng sỏ, đó quả thực là sự thật có phần hơi khó tin với NHM đội bóng phố Núi. Cho dù lạc quan thế nào thì người ta cũng khó có thể tin rằng những Thanh Hóa, Bình Dương... đều lần lượt gục ngã trước các cầu thủ trẻ Gia Lai. Đâu là nguyên nhân dẫn tới sự thăng hoa này của các cầu thủ. Tại sao những Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy... lại chơi hay đến vậy ở giai đoạn cuối mùa. Phải chăng họ đang vào guồng, sự tự tin đã giúp những đôi chân ấy chơi bóng thanh thoát hơn. Nhưng có một điều phải thừa nhận rằng, HAGL bây giờ đã bản lĩnh và hiệu quả hơn rất nhiều so với phần lớn khoảng thời gian đã qua của mùa giải này. Ở những vòng đấu tới, đối thủ của HAGL lần lượt sẽ là Than Quảng Ninh (đá trên sân khách), Đồng Tháp (sân nhà), SHB Đà Nẵng (sân khách) và Sài Gòn (sân nhà). Trong 4 vòng đấu này, HAGL có nhiệm vụ phải kiếm được 3 điểm để chắc chắn hơn trong việc trụ hạng. Hoặc họ cũng có thể chờ Long An sảy chân ở những vòng tới, cơ hội để HAGL tiếp tục góp mặt ở V-League 2017 đã lớn lắm rồi!.

Chia sẻ trang này