1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Cầm và Thơ????

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi yeunuocthuongdan, 31/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeunuocthuongdan

    yeunuocthuongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Cầm và Thơ????

    Tôi nghe nói Hoàn Cầm từng bị tù vì bài thơ Lá Diêu Bông. Ngưòi ta bảo bài thơ này là ý nói CNXH là không tưởng. Ai biết sự kiện này khổng chẳng biết đúng hay sai nữa?
  2. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mịa, chú YNTD này, sắp tới 2-9 có khác, hê hê, lại thò mõm ra sủa bậy bạ rồi! Bài thơ Lá Diêu Bông thì liên quan qué gì đến chế độ ở đây, chỉ được cái suy diễn nhố nhăng, anh mày ghét! Chính Hoàng Cầm khi được Phạm Duy hỏi câu tương tự, ông cũng đã trả lời rằng đó là ông viết về mối tình thuở bé của ông, thế chú mày còn lăn tăn gì không?
    Đừng có viện vụ Văn Nhân Giai Phẩm ra để làm phao à ơi với anh nhá. Thời nào qua đã qua. Lịch sử cũng đã ghi nhận ai đen, ai trắng! Bây giờ là thời nào mà chú mày còn móc máy những cái đó ra hả? Mk, có mỗi một cái băng rè mà bọn này nó tua đi tua lại không biết chán, bà con ơi!!!
  3. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho em hỏi tí.Sao bác Hoàng Cầm nhà ta giỏi vậy nhỉ.Vừa là tướng,vừa là nhà thơ với những bài rất đỉnh,đồng thời lại nghĩ ra bếp Hoàng Cầm nổi tiếng.Hay đó là những người khác nhau cùng tên Hoàng Cầm.?
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng nói mãi rồi.Có 3 ông Hoàng Cầm lận
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    còn một ông Hoàng cầm nữa đây này

    Cầm Vàng mà lội qua sông
    Vàng rơi chẳng tiếc, tiếc công anh cầm vàng

Chia sẻ trang này