1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức, nhật ký chuyến đi Hoang dã Châu Phi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi VULANN, 30/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Cả cộng đồng máu mê đi lại vẫn dõi theo từng bước bạn Vullan. Cập nhật liên tục nhé.
    @Favourite: Tks! Cứ để các bạn hỏi han chia sẻ trên này, khi mọi thứ trôi đi sẽ e*** sau
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mod miếc phù phiếm, mãi đến hôm nay mình mới thấy 1 việc làm ý nghĩa ghê. Có lẽ là ý nghĩa nhất kể từ hồi anh lên làm mod anh Last ạ :)>-:x:D

    @Vulan nàng hỡi tối qua ăn ốc chém gió mình mới bảo chờ nàng về sẽ có 1 chuyến 2 năm trải thảm chờ nàng, thế là bị anh Mứt lẫn anh Lát mắng cho té tát, bảo là "vừa vừa phai phải thôi, để cho em nó bắt đầu làm lại cuộc đời". Đấy, nàng thấy các anh quan tâm đến nàng chưa? :D

    Thứ 7 này chúng mình sẽ đồng phục váy xanh, buồn là thiếu nàng đấy. Đi lại cẩn thận, enjoy hết mức nha :-*
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hi,

    Chào cô Lan, dạo này a ít lên đây buôn chuyện, tối nay vào topít này đập ngay vào mẹt cái bẹt. Visa Nam Phi đâu đến nõi khó khăn nhỉ? Hay là thân gái dặm đời nên nó khó?

    Nếu không ngại cô xông pha nơi dân nhọ sống cũng hay lắm đó, nhưng dù sao cũng nên bảo trọng 1 chút. Theo a thì Đã Đi châu Phi thì cứ phải rúc vào chỗ nào nhọ nhất, bẩn nhất. Đến Đó Để thử mấy món vê vê bốc bốc từ mẹt rải lá cây rừng, cười đùa cùng mấy anh chị ham ắc màu lòe loẹt có cảm giác không đâu sánh được.

    Trên Box có em Hoangthuy không bít giờ này còn bên Nhọ châu không? Độ này cô Hoangthuy cũng im hơi lặng tiếng quá cơ. Hay là lỡ bước theo ai rùi?
  4. etoile_vn

    etoile_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    :xUI cho mình tham gia với,đọc cái topic này mà thấy hâm mộ chủ nhân thế.Mình cũng đã từng đến đảo Mauritius của CHâu Phi rồi.Biển trong và đẹp tuyệt.Chỉ sợ mỗi mấy anh da đen thôi:-ss.Chúc bạn mạnh khoẻ và update thông tin thường xuyên nhé.:-*
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Normal 0 false false false EN-ZA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

    Xe buýt đến nơi sớm hơn so với giờ đã định. Marie đến đón tôi. Gia đình bà thuộc dạng "upper class" ở đây, sống trong một biệt thự ngay gần biển Nahoon. Tôi đúng là may mắn, được gia đình đón tiếp niềm nở, họ cho tôi một phòng riêng, như phòng khách sạn với đầy đủ các thứ, lại có bà giúp việc da đen hàng ngày dọn phòng.

    Đến đây lại thấy 1 khía cạnh khác của cuộc sống Nam phi, khu này toàn dân quý tộc nhà giàu. Nhà nào nhà ấy kín cổng cao tường, hàng rào điện, chuông báo động, và thêm vài chú cho' dữ. Bất cứ kẻ nào có ý định đột nhập cũng phải trải qua chừng ấy rào cản. Những người ở dây sợ dân da den ăn cắp, trả thù. Đúng là càng lắm tiền thì càng phức tạp.

    Thứ 7, gia đình Marie tổ chức sinh nhật cho thằng cu cháu Austil mới lên 6 tuổi, thằng bé xinh xắn, lém lỉnh, cả ngày luôn miệng. Tôi cũng chảng làm gì nên loanh quanh giúp họ tổ chức tiệc. Số phận lại mỉm cười may mắn với tôi. Bà Marie giới thiệu tôi với mọi người. Murray là bố của Nethan- bạn học cùng cháu bà Marie- thấy tôi thân gái 1 mình đến từ Việt Nam xa xôi nên hỏi chuyện cỏi mở. Murray biết khá nhiều về Việt nam qua những bài học lịch sử ngày bé. Biết tôi có ý định đi Port Elizabeth ngày hôm sau nên ông nói sẽ đến đón vì ông tiện đường đưa thằng con trai Alex đi học ở thành phố gần đó. May quá, đang tiếc tiền mua vé, định hitch thì có người giúp.

    Gia đình Murray giàu có nổi tiếng, sở hữu không biết bao nhiêu biệt thự, khách sạn quanh vùng phía đông này. Gia đìnnh ông có cả một khu rừng rộng 1650hecta gần Port Alfred. Trong khu rừng ấy có đủ loài động vật hoang dã. Nhiều con tôi cũng không biết là con gì nữa. Ông hứa trên đường đi sẽ đưa tôi đi thăm khu rừng để tôi được cơ hội tận mắt nhìn nhưng con ngựa vằn, hươu cao cổ, linh dương...Ôi, càng lúc tôi càng thấy mình thật may mắn.

    Ngày chủ nhật cả nhà Marie đi nhà thờ, Murray đến đón tôi khi chẳng còn ai ở nhà. Trên đường chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Có lẽ thấy tôi cũng là người đáng tin nên Murray hỏi nếu tôi muốn ở lại ngôi nhà riêng của gia đình ông ở Port Alfred giờ đang bỏ trống, và gia đinh ông sẽ đến nghỉ lẽ Phục Sinh vài ngày tôi cũng tới ở đó. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, tôi cảm ơn rối rít đồng ý nhận lời.
  6. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Em vừa post bài đaz thấy có bác nào dịch hộ rồi, hình như bác cuong102 hay sao í, tks anh nhé. Tks walkman và một đống người khác hì hục giúp e thêm dấu vào bài trước. Thật lòng với cả nhà, với kiểu lang thang như em, hiếm khi dùng internet, mà có dùng thì cũng chỉ được 1 tí, nên không có thời gian mà ngồi viết. Những bài viết k dấu ấy được viết trên điện thoại không phần mềm tiếng việt của em. Nên mong mọi người thông cảm, không trách em này nọ nhá.

    Bây giờ thì đến các tình iêu. Rosy đi chơi với 2 zai của tớ hả, rồi ngồi nói xấu nữa, hôm đâtý ho gần chết ha ha. Di nhiên nếu rủ đi 2 năm là đi luôn nếu có tài trợ, wwalk man cà Mứt cứ iên tâm em sẽ về làm gái ngoan sau hì hì

    Hôm trước đi dự tiệc cái đứa Theo chồng bỏ bạn thế nào kể đi chứ, chả thấy báo cáo báo mèo gì cả. Hôm đấy em có gọi điện về, Chồng nàng nghe máy, bảo em gọi lại sau 5 phút, cơ mà điện thoại của em ngốn hết tiền haha, lúc trước khi gọi báo còn 15p gọi thế mà nói chuyện được có 1p mà hết xèng, Kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh, mọi thứ đều đóng cửa nên chẳng gọi được về. Em vào rừng đến đêm mới về, nhắn cho nàng, nàng giận dỗi không thèm nhắn trả lời em, hay đang bận Đêm Tân Hôn chả biết.

    @anh Hoang....: thử hết chứ anh, cả nhọ cả trắng, chỗ nào cũng nhẩy vào, cái dính dính bết bết đấy cũng thử rồi, nhưng còn mâtý cái loại thịt đen sì sì thì chiụk, chúng nó nấu óc chó óc lợn hay cái quỷ gì k biết, đặt cho những cái tên cũng chả hiểu là gì nên e thôi chả ăn.


    Mà dạo này ki lô gam đâu nhở, chả biết có ra Bến Nhà Rồng ngỏng cổ sang phía Phi Châu không hehe


    Ah, úp điiit là đang ở Port Elizabeth cùng 1 gia đình, em vẫn khoẻ, vẫn chấp các loại địa hình, các màu da, chủng tộc, tôn giáo :))
    Mai up *** tiếp
  7. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vulan thân mến!
    thấy em viết bài là yên tâm sức khỏe của em rồi, thời tiết bên đó thế nào rồi em, nhớ giữ gìn sức khỏe và nhan sắc em nhé.
    Câu chuyện về chuyến đi hãy cố gắng cập nhật liên tục nhé, rất nhiêu người đang nóng lòng ngóng "trờ" đây!
    Tất nhiên ko chỉ có anh mà còn rất nhiều người nhớ em, nhớ lắm chứ những tiếng cười và giọng nói của em, ngoài ra anh còn nhớ những cái khác nữa của em đây!
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Cái sdt mày nhắn về ko gọi điện hay nhắn tin lại được chứ ko lại bảo ko thấy hỏi han giề:P
  9. haorcl

    haorcl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nguong mo ghe, chuc ban co chuyen di y nghia va thanh cong ;)
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Update: lai roi Port Elizabeth rooif, hitch-hike den Plettenburg Bay, mot thanh pho nho xinh dep voi bien xanh, cat trag, E vua di boi thuyen ve.

    @tranganhs Ai cungx nois chof doi em the ma dot vua roi em ve VN thi anh nao anh nay khum na khum num, tranganhs thi lam em tan vo khi anh len xe ngua voi nguoi dan ba xa la. Mut rau quai non thi lanh lung. Cai hom di an lau ga i Mut nho khong, em tha ho tans tinh ma Mut cu tro tro ra, Oc ta cung nhay vao bom va ma cug khong an thua. Tim em tan vo nen danh bo que huong langxom ban be ma ra di den xu nguoi kiem an thoi hihi, Nen dug co ma trach moc nguoi ta nghe chua.

    Nhan sac thi da phai tan theo moi neo duong roi, giu lam sao duoc nua tranganh. Tu hom sang Nam Phi, cung da ngot 1 thag roi, ao be quan be thi duoc thay thuong xuyen hon, ao to thi 1 tuan thay 1 lan. Quan dai thi dem co duoc 2 cai, gan 1 thang ma moi thay 1 lan. Ma noi tum lai em co hi hoay voi thang nao dau ma can sach se voi cha thom tho, cu de cho thoi thoi 1 chut cho chung no do so den.

    Cug may sang dug khi sap vao mua dong nen troi khog nong lam, tu hom sang chi mac ao d ai quan dai thoi, co luc troi cung lanh lam.

    Cac ban gio nay chac dag vi vu dau do roi nhi. Oc chac di dau do Tung Cua ah? Chihso chet giam o dau k biet. Mut chac ngoi nha canh van phong hihi. Walkman thi du don cung ban gi dep zai quen ten roi o Indo ha? Ban Ghost chac dang doc hanh (voi gai) o Indo not. Dautau thi mai me voi cong viec moi, cuoi hi hi voi thah cog moi. Rosy di dau khong cha biet? Con may dua quy su nua lau lau changnghe thay song chet ra sao. Em dang ngoi cah dong song Twin River o Plettenberg Bay nho ve gia dinh va cac ban. Chuc ca nha mot ky nghi vui ve dien ro.

    With love
    VULANN

    (Em co gang oanh tieng Viet co dau nhung k duoc, sozi, chac loi lam gi do)

Chia sẻ trang này