1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hè hè!!!Đọc lại những bài ngày đầu mình viết...Cái giai đoạn đó là thực sự là một thời điểm khó khăn về công việc thời điểm đó.
    Cái cảm giác được sống cô đơn - một mình thật thích.Không cần quan tâm đến những gì xung quanh mình mà chỉ sống và thở theo những gì mà mình muốn.Đẹp....
    Sống vì những gì mình thích và quan tâm thế là đủ rồi nhể???
    Hề hề..Bạn đã nhắc mình lần này là lần thứ 2 mình được bạn mắng ( mà theo cảm giác mình nhớ mới là lần thứ 1 thì phải).Cũng chả quan trọng gì lắm - Gì chứ chuyện đấy mình bị xỉa xói - bị khuyên giải đủ điều rồi.Mà vẫn thế thôi!!!Và hơn nữa mình đang chấp nhận một sự thật cay đắng đó...Mình không muốn đổi bất cứ điều gì để đánh đổi tình bạn giữa hai người chúng tớ...
    Đó là chỉ là cảm giác thường trực của người thất bại...Cũng có thể là đúng thế.Mãnh liệt ư - dào dạt ư nhưng sẽ không thốt lên được một lời nói thì cũng như không ư????Hà hà...Đúng vậy!Mình đã cảm thấy điều đó đang gặp nhấm mình...Nhưng mình không đủ quyết tâm để làm một cuộc lật đổ đúng nghĩa.
    Bạn cho rằng nếu một người tách biệt sự nghiệp và tình cảm chỉ rốt cuộc thành công ở một vế.Mình có cảm nhận ý kiến của bạn đưa ra là đúng.Nhưng ở vị thế của mình, nếu như nam nhi không coi sự nghiệp -học hành làm trọng thì ra đời sẽ ra sao...Bạn cũng là con gái bạn có thể hiểu được bạn tớ nhưng tiếc rằng bạn không phải là con trai để hiểu sâu thêm được tớ...
    Bạn phát tức lên vì cái thái độ đó của tớ...Tớ cũng biết điều đó.Thường thôi!!!Tớ là người khi đã nhất quyết một điều gì đó thì không thể lay chuyển.Một sự điên cuồng -cực đoan luôn là phẩm chất rõ ràng của tớ ở mọi lúc mọi nơi.
    Tớ không biết cách thể hiện...Nhưng sự thật tớ luôn chân thành trong mọi hành động của mình.Tớ chỉ trông vào thời gian để chứng tỏ được mình.Kiên nhẫn là một đức tính của tớ.Bạn lại coi thời điểm lại là điều quan trọng nhất của một con người.Người bắn phát súng dứt điểm là người chiến thắng chung cuộc.Hì hì....Biết thế!!!
    Tớ sẵn sàng làm tất cả để bạn tớ được hạnh phúc.Bạn lại bảo tớ vô duyên...Ờ thì tớ vô duyên thật.
    Sến nhỉ!!!Điều duy nhất - điều tớ mong muốn trước đây - hiện giờ và mai sau là tớ muốn chứng kiến nụ cười - một nụ cười thật sự trên môi cô bạn đấy.
    Tớ thực sự không biết làm điều gì hơn ngoài điều đó....Trong thâm tâm tớ chỉ muốn đồng chí ấy hạnh phúc.Hạnh phúc thực sự do một người nào đó đem đến...Còn nếu như thằng cha nào đó chỉ làm khổ cô ấy???
    Biết sao đây???" Trời Paris lạnh nhưng lòng người không lạnh chút nào!!!"Một câu khẳng định tuyệt vời biết bao...


    And I say yes, you look wonderful tonight
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    phương mập: hihihih, cứ thế nhé, loveless này sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện trong vòng 4 năm, tuyệt nhỉ, sẽ là thử thách đấy nhưng thú vị phết, có một câu như thế này: hãy cứ yêu nồng nàn, u mê cũng được, cho dù có đau khổ, nhưng đó chính là cách sống có ý nghĩa đấy, mấy từ tớ đánh không chính xác nhưng đại loại là cũng na ná như thế
    lại nói chuyện quý mến notbad, híc, quý đến mức cái tai tờ của mình dở chưa từng thấy, thế nhưng mà mình không hề nghĩ tới chuyện thay đổi nó, đơn giản là do notbad set

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đính chính đoạn này, tai tờ không phải do notbad set vì muốn cũng không set được. Nhưng câu đấy chính là do notbad viết.
    Thêm nữa thay vì nói nhận xét của mình khi gặp người khác thì dùng cảm giác cũ của mình để xem người khác có cảm giác đó không khi bỏ dở cốc nước của mình. Và cảm giác chút gì hơi chán khi khó bắt nhịp với câu chuyện của những người đã quen biết. Thay vì những háo hức, hồi hộp của buổi đầu gặp mặt, không biết mọi thứ sẽ ra sao. Còn riêng Notbad hôm đó thì hầu như không thể bắt chuyện nổi với Loveless bởi:
    1. Loveless nói quá bé.
    2. Có vẻ mệt mỏi
    3. Không chăm chú nghe và đang buông thả suy nghĩ mông lung.
    4. Mà chẳng biết hỏi han gì sau khi đã hết câu hỏi.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 30/03/2004
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là chuyện điên rồ hay linh tinh gì đó mà là một kế hoạch đã được fix cụ thể.Mà sao Loveless lại nghĩ là 4 năm nữa...he he...tớ dự định khi nào đánh thắng mới thôi...
    And I say yes, you look wonderful tonight
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ừ nhỉ, mình nghĩ hơi nông cạn quá, vậy thì chỉ cần chúc cho phươngmap câu: trường kỳ kháng chiến ắt sẽ thành công
    Vậy thì cũng không khác nhiều lắm, cứ để như thế... Cảm nghĩ về cái buổi chiều ấy, lo lắng? có chứ, suy nghĩ về nó suốt từ hôm trước mà, lại còn lo lắng cả trong cách ăn mặc nữa, cái áo bu dông quen thuộc của loveless đâu rùi, nó đã bị giặt từ hôm qua , thế là thôi kệ mặc như kiểu đi làm vậy trông có vẻ đứng đắn, để tránh cảm giác chờ đợi đến giờ hẹn trước khi đi còn rửa cả cái chậu bát cho nó có cảm giác mình chỉ là đi một tí thôi, không có gì lớn lao cả đâu. Hình ảnh cái cốc cafe hầu như còn nguyên, chả đẹp chút nào, híc híc, nhưng thật sự là có mấy lần cũng định với tay ra cầm nó, xong lại liếc xung quanh thấy mọi người chả ai đang uống gì cả, thấy ngại vô cùng, linhtinh1405 ngồi sát notbad, notbad sát phuongmap, phuongmap sát Qc_man, Qc_man sát....., còn loveless 1 bên là cái ghế trống, 1 bên là IG_**** ngồi với tư thế thoải mái, lại cảm thấy sao mình cứ chơ lơ quá, nói chung là các hành động đều không được tự nhiên, gượng gạo, nghĩ rằng nếu mà mình có bất kỳ một hành động nào vào lúc này thì sẽ trở nên rất lúng túng, vậy tốt hơn hết là cứ từ từ, loveless không hề có ý định bỏ dở cốc café ấy, vì không nghĩ rằng kết thúc sớm vậy nên cho rằng rùi cũng đủ thời gian để uống hết nó, nsn vừa ngồi tí đã hỏi loveless lúc nào về híc, nghe linhtinh nói chuyện với mọi người loveless có cảm giác như quá thân quen với mọi người rồi, có lẽ với suy nghĩ đó nên trong lòng hơi có cảm giác tự ti, thấy mình chả biết nói gì làm gì, toàn quay sang hết nhìn anh chủ quán lại nhìn cái tivi (nhưng chả biết nó đang chiếu về cái gì)Phuongmap ngồi đó chả thèm nhìn thẳng vào mặt mình, toàn nói chuyện với người xung quanh những gì mà loveless nghe câu được câu chăng, lại cả nghĩ hay là nó đang cười mình , chính hắn là người rủ mà sao thấy xa lạ quá, ai dè về chát ở YM lại toe toét và buôn chuyện rất dễ dàng híc híc, IG_**** là người loveless cảm thấy tự nhiên nhất vì ít ra cũng đã gặp gỡ hỏi han hôm đi ĐH rồi, notbad thì giống như người loveless biết qua một số lời nói của mọi người trên mạng, rằng luôn quan tâm chăm chút đến người khác tuy rằng chưa thấy rõ lắm nhưng qua cái cử chỉ dịch cái bát bước trên bàn cũng làm loveless để ý, Qc_man thì loveless không để ý lắm ngoại trừ việc cậu ta đề cập đến chuyện đã có thêm một người nữa nhận là yellow_submarine mà không nghĩ đến chuyện pim7x tự nhận chỉ là một việc rất bình thường vớ vẩn đùa chơi, từ đó có nhận xét Qc man là người .... rất ngờ nghệch (híc, cầu cho Qc man đừng có bao giờ đọc được những dòng này), còn một số cảm giác nữa nhưng mà thui đến giờ đi làm tiếp rùi, có lẽ duy nhất cái bắt tay thì chắc là không quên
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 31/03/2004
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ban chuyên án đã từng đề nghị Loveless nộp hồ sơ cho ban chuyên án nhưng bị từ chối bởi không có gì để nộp, dây chuyền không, vòng cổ không, nhẫn không, lắc không, kể cả cái chưn buộc tóc cũng không. Tuy nhiên hôm đó Trưởng ban chuyên án nhận thấy không biết Loveless thuê đâu được một cái nhẫn mặt xanh nước biển, một cái vòng ngọc đeo tay. Thế mới biết ban chuyên án đã thất bại trong công tác dân vận.
    Nhận xét hôm đó hả:
    IG_**** là người thoải mái nên hỏi han loveless được vài câu, điệu bộ tự nhiên của lão cũng khiến cho loveless không quá e dè.
    Basic hả, hơi ái ngại một chút khi đem loveless rồi bỏ đó.
    Nsn thì tính tình vẫn thế, thẳng thật.
    Qc_man cũng dát, chỉ dám nói chuyện linhtinh thôi.
    Tieungaogiang thì thôi rồi, đôi khi hơi quá thô tục (không hàm ý thô lỗ, chỉ đơn giản có nghĩa là hơi tự nhiên quá).
    Phương mập thì chán chết, YM có thể nói hay nói tốt, nhưng khi đưa thành viên mới ra mắt thì hấp ta hấp tấp, chẳng giới thiệu được gì nhiều. Toàn đổ việc cho người khác. Và điều cần thiết là hướng các câu chuyện để thành viên mới có thể tham gia thì câu chuyện của Phương mập chỉ nhằm lôi kéo những người đã hiểu nhau buôn dưa lê mà thôi.
    Linhtinh cũng gợi chuyện nhưng mà rõ ràng linhtinh và loveless chưa hiểu gì về nhau.
    Notbad thật sự muốn bỏ cái ghế trống bên cạnh loveless nhưng có lẽ sự vướng víu của chỗ ngồi không cho phép notbad đứng dậy nhấc bỏ cái ghế ấy qua. Định gọi mấy đồng chí bồi bàn dọn hộ nhưng không thấy đồng chí nào tạt qua cả.
    Bigdoremon vẫn cái phong cách gây cảm tình ban đầu cho các thành viên mới. Nhưng bây giờ thì anh có vẻ bận bịu nhiều việc nên chẳng thể dành thời gian cho thành viên mới.
    Còn cái bắt tay ư?. Thật sự Notbad nghĩ cần 1 cái bắt để để buổi ra mắt của loveless không quá thất vọng. và cũng vì bởi trên mạng đã từng nói muốn bắt tay loveless lần nữa.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Hahaha thì ra cái nhẫn nhựa đó cũng được để ý đến, nó trông như một thứ đồ chơi hơn là một món đồ trang sức nhưng mình vẫn thấy rất thích nó.
    Những nhận xét của notbad đúng là chả có gì để bàn cãi cả, vì đọc xong mới thấy là loveless cũng nhận thấy như thế nhưng không biết diễn đạt, khoản tường thuật và bình luận thì notbad là siêu rồi. Còn cái bắt tay thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm, nói là không quên vì chắc có lẽ chả bao giờ có lần nữa đâu.

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    riêng hôm ở cà phê thì đúng là nó chẳng đặc biệt bởi đó là sự bắt tay hơi khách sáo. Còn hôm ở đại hội tttvn thì khác, cũng có cảm giác đấy chứ. Phương mập nó đọc được mấy bài này nó lại gào lên.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng quan tâm ghề đến ba cái chuyện lẻ tẻ đó cả...
    Cái thế giới điên rồ - mua bực mình vào người với tôi có lẽ là quá đủ rồi.Bây giờ chỉ cần một lý do đủ hợp lý là tôi có thể ra đi không chút nuối tiếc.
    Tôi là một người khá thù dai nên sẽ chả bao giờ để bất cứ điều gì mà mình có ấn tượng sâu đậm có thể bỏ qua....
    Cứ thế nhé...
    Hãy tránh thật xa tôi ra....
    And I say yes, you look wonderful tonight
  10. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Jimmy please say you''''''''ll wait 4 me
    I''''''''ll grow up someday you''''''''ll see
    Saving all my kisses just for you
    Shine with love forever true ...
    Joni was the girl who lived next door
    I''''''''ve known her , I guess ten years or more
    Joni wrote me a note one day
    and this is what she had to say ...
    I ''''''''ve known her , I guess ...
    Slowly I read her note once more
    Then I went over to the house next door
    Her teardrops fell like rain that day
    When I told Joni what I had to say
    Her teardrops fell like rain ....
    Joni , Joni please don''''''''t cry
    You''''''''ll forget me by and by
    You''''''''ll just fifteen and i''''''''m twenty - two
    and Joni , I just can''''''''t wait for you ...
    Please don''''''''t cry
    Soon I left out little home town
    Got me a job and try to settle down
    But these words keep on in my memory
    the words that Joni said to me.
    I packed my clothes and I got a plane
    I had to see Joni I had to expain
    how my heart was filled with her memory
    and I let my Joni she marry me ..
    let my Joni she marry me ...
    I ran on the way to the house next door
    but they weren''''''''t like thay were before
    My teardrops fell like rain that day
    when I heard what Joni had to say
    My teardrops fell like rain ...
    Jimmy Jimmy please don''''''''t cry
    You''''''''ll forget me by and by
    It hasn''''''''t been for you since you''''''''re being gone
    Jimmy I marry your best friend John ...
    Phê quá...

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....

Chia sẻ trang này