1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng!!!!
    Đó luôn là một chủ đề tôi rất ít khi đề cập!!!!Chẳng phải là tôi sợ sệt gì - hay không có gì mà đơn giản là tôi thấy nó là một chuyện quá tầm thường.
    Đơn giản là nhiều khi tôi quan trọng hoá vấn đề một cách thái quá.Trong bất cứ suy nghĩ nào tôi phải hình dung cho mình một kết quả toàn vẹn...Thế là vừa mang tiếng quan trọng hoá - lại mang tiếng là kẻ thực dụng....
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng...Đơn giản đó luôn là một cảm xúc đẹp nhất...một tình bạn đẹp...
    And I say yes, you look wonderful tonight
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi, náu mình và chờ đợi ?
    Hay là thất vọng, buồn chán và vô phương?
    Hay là hạnh phúc tột đỉnh?
    Hạnh phúc nhé.
  3. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!!!!Bạn à!!!!Bọn tớ vẫn thế thôi, nhất là trong thời điểm này.Xót xa lắm nhưng không thể cưỡng lại được những...Tớ còn quá trẻ để có thể đi đến một quyết định đó...bởi vì dù sao cuộc sống luôn là vậy!Tớ chỉ muốn xung quanh tớ mọi người đều được hưởng hạnh phúc.Tớ mong thế và mãi mãi muốn thế...
    Hôm nay!!!!Tớ đi ăn kem với hội cấp 2 - lũ bạn tớ ngày trước...Tớ chẳng thích ăn kem chút nào cả...nhưng cố gắng rồi cũng nuốt được một cái ốc quế...quan trọng là mọi người đều vui....
    Tớ đã tự xác định cho mình mục tiêu trước mắt là gì và làm thế nào để đạt được nó...Thời gian đối với tớ sẽ là tất cả....
    Dù đi đâu - dù thế nào - dù xoay vần ra sao....người bạn của tớ luôn duy nhất là No1....
    Không thể mở lòng mình ra được nữa...chắc chắn vậy
  4. Phuong_map

    Phuong_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Định viết một chút gì cho bạn - để ít nhất cho bạn biết là tớ vẫn sống tốt nhưng cứ thấy nó thế nào ấy
    Mà cũng có thể là qua thời kỳ mê nó như điếu đổ rồi nên giờ cứ nhấn phím post bài là cứ cảm thấy rờn rợn....
    Okie!!!Fighting for all....Nhỉ......
    I don''t want to say goodbye to u.....Mon ami....
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn già đã biết...tớ ghét cay ghét đắng những cái gì nó cứ phải phô ra ngoài - cứ như kiểu phổ biến kiến thức vậy.
    Trên mạng tớ là người nói nhiều - thậm chí rất đanh đá nhưng ngoài đời tớ hiền khô à...Tớ không thích cứ phải phô mình ra ?" những chuyện tầm thường ấy dẹp đi để lo những việc khác ích lợi hơn...
    Tớ dạo này cũng không thích ngồi lì trên mạng nữa - tớ thấy nó quá nhàm chán với những cuộc cãi nhau vô bổ - hết tranh giành ngoài đời để rồi lên mạng cũng chứng tỏ một cái tôi gì đấy...
    Đơn giản tớ sống vì tớ biết mục đích lớn nhất trong đời tớ là gì...còn chuyện kia ư... đó cũng là một cái tội.
    Cái tội này là cái tội...mà biết nói sao nhỉ...không thể định nghĩa được.Sáo thì có thể đúng, chỉ cần được hạnh phúc và vui ve ***** là tớ cũng đã vui lắm rồi.
    Và chỉ thế thôi...khi con người ta có một cái đích...sống vì nó và chết cũng phải vì nó
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó - nhưng vẫn là một cảm giác thường nhật.Chán!!!Chán vì ở cái thế giới ảo này - chả vì một cái gì nhưng khi cần -...Dù phát triển có cao đến đâu con người cũng chỉ là một loại động vật cao cấp...tính bầy đàn quá cao....
    Ta thì không phải như vậy..ta thích sự cô đơn muốn gặm nhấm những cảm giác như thế mãi mãi...Ta sẽ luôn là thế và sẽ không bao giờ thay đổi mình.
    ********
    Điều hạnh phúc nhất đối với mình bây giờ là được chia sẻ - được là chỗ tựa tinh thần của một người bạn...Vui đời..vậy là tất cả....
  7. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Sửa chữa tiếp, hi hi.
    Nội dung: abc, xyz, www, yamaha, nobita, slovakia, wantamela, honda, aaa...
    Thôi, còn nội dung "tình củm", lại gửi riêng cho PM.
    Chúc PM vui tươi và hạnh phúc
    Được hellocuocdoi sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 04/06/2004
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay!Mình phải đóng vai một vị cha cố để nghe một đứa em...Gọi là đứa em kể thì...
    Nghe nó kể mà cảm thấy...Không biết khuyên gì hơn vì cũng chả biết nhiều lắm về 3 cái chuyện đó...
    Chỉ biết khuyên rằng, đừng gượng ép - đừng vội vã....hãy thật tự nhiên...Rồi tất cả sẽ đến với đời của một con người - rồi sẽ có những cảm xúc thật sự....
    *******
    Đêm ấy chả biết là đêm thứ bao nhiêu tiếng rì rầm điện thoại của bạn trong ngày sinh nhật tôi...Khiến tôi thật hạnh phúc khi có một người bạn như vậy.Hãy để thật tự nhiên rồi cái gì đến sẽ đến....
    Tôi sẽ cầm lòng để mà nói rằng :" Bạn sẽ mãi mãi là người bạn tốt nhất cuả tôi"Hè này tôi sẽ làm bạn vui, vậy thôi nhỉ....
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là một điều bất ngờ....
    Mong...
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mong gì cơ?

Chia sẻ trang này